Perez muốn Liga “bành trướng” sang châu Á

11/07/2009 10:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Với phần lớn khán giả châu Á, Liga vẫn là một cái gì đó hơi xa lạ, dù xét về mặt cống hiến hay giải trí, xem những cầu thủ Latin nhảy múa với bóng vẫn đáng làm hơn xem các cầu thủ Ănglo-Saxon chạy hùng hục trên sân suốt cả trận hay chờ những “giáo sư” ở Serie A tính toán hết các khả năng trước khi tung ra một đường chuyền. Lý do là lịch thi đấu của Liga, vốn được thiết kế nhằm phục vụ cho thị trường Nam Mỹ. Tất cả những trận đấu hay, giữa những đội bóng nổi tiếng, đều diễn ra rất muộn. Nói riêng ở Việt Nam, muốn xem “Siêu kinh điển”, một CĐV sẽ phải thức tới tận 3 (mùa Hè) hoặc 4 giờ sáng (giờ mùa Đông).

Bỏ qua một thị trường giàu tiềm năng như châu Á quả là một sự phí phạm lớn. Điều này đã được Premier League nhận ra từ lâu, và đó là lý do các nhà tổ chức của giải đấu này, để phục vụ khán giả truyền hình châu Á, sẵn sàng chuyển nhiều trận đấu vào “giờ ăn trưa” ở Anh. Kết quả là ngay cả khi còn chưa thực sự có chất lượng chuyên môn cao, giải Anh vẫn là giải đấu được biết đến rộng rãi nhất ở châu Á, còn các CLB hàng đầu của Anh thì luôn sở hữu một lượng fan “mũi tẹt, da vàng” đáng mơ ước. Chỉ riêng việc ngay cả một đội bóng như Bolton cũng có thể khiến các CĐV châu Á “phát cuồng” trong các chuyến du đấu mùa Hè đã nói lên tất cả.

Perez muốn La Liga "phủ sóng" ở Châu Á

Ở Liga, các đội bóng cũng đã bắt đầu chú trọng tới thị trường châu Á. Real Madrid trong kỷ nguyên “galacticos 1.0” chính là những người đi tiên phong (du đấu ở Nhật, Hàn, Trung). Theo chân Perez, Laporta cũng đưa châu Á lên hàng đầu trong kế hoạch toàn cầu hóa thương hiệu Barca của mình. Đến Espanyol cũng nhăm nhe đánh chiếm thị trường màu mỡ này, với mục tiêu đầu tiên là Nhật Bản, thông qua bản hợp đồng với Shunsuke Nakamura. Thế nhưng, đổi giờ thi đấu để phục vụ thị trường này lại là điều chưa ai nghĩ tới. Cho đến khi Florentino Perez (vẫn là Perez!) trở lại cùng với kế hoạch “galacticos 2.0” đầy tham vọng của ông ta.

Ông trùm xây dựng, sau khi đã đổ hơn 200 triệu euro riêng cho việc mua các cầu thủ, cảm thấy việc chỉ có thể khai thác thị trường châu Á vào các mùa Hè là chưa đủ. Tại sao lại không “tạo điều kiện” cho hàng tỉ người dân Trung Quốc hay những CĐV Nhật Bản chịu chơi được xem trực tiếp những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới chơi bóng? Tất nhiên là theo cách thoải mái nhất, không phải là thức tới tận gần sáng! Đó là lý do Perez đang tích cực vận động Mediapro, tập đoàn truyền thông có hợp đồng phát sóng với hầu hết các đội bóng ở Liga, thử nghiệm ý tưởng tổ chức các trận đấu vào 3 giờ chiều (8 giờ tối giờ VN), bắt đầu ngay từ mùa giải này.

Nếu Perez thành công, có thể xem đó là một cú đấm mạnh nữa vào Premier League và Serie A của ông Chủ tịch Real Madrid, người đã lấy đi của hai giải đấu này những ngôi sao sáng nhất…

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm