Murray-Federer: Một mối thâm thù

24/10/2010 07:12 GMT+7 | Tennis

(TT&VH cuối tuần) - Andy Murray nhiều lúc không phải là đối thủ của Roger Federer. Nhưng giữa họ là mối thâm thù. Chẳng có lời nào của họ về nhau ở lễ trao giải Thượng Hải Masters 2010 ở sân Qizhong hoa lệ là chân thật cả.

Sau trận bán kết thắng Juan Monaco, trong phòng họp báo chật ních các phóng viên quốc tế, Murray thủng thẳng: “Nếu được chọn đối thủ trong trận chung kết, tôi sẽ chọn Roger. Nói như thế không có nghĩa là tôi đánh giá thấp Novak Djokovic nên nghĩ anh ấy sẽ thua Roger. Tôi thích gặp Roger hơn vì rất đơn giản, tôi thường chơi tốt mỗi khi đối đầu với anh ta”.

Murray và Federer đã trở thành những đối thủ căm ghét lẫn nhau, Ảnh Getty

Murray cũng không giấu giếm cách chơi anh sẽ sử dụng, và trên thực tế đã sử dụng, để đương đầu với Federer, huyền thoại của tennis thế giới, người từng hai lần cho Murray nếm mùi thất bại ở hai trận chung kết Grand Slam, US Open 2008 và Australia Open 2010. “Thỉnh thoảng tôi sẽ tung ra vài quả cắt trái để thay đổi tốc độ của loạt đánh, để trận đấu không bị cuốn theo nhịp của anh ta. Tôi cũng sẽ cố gắng không đưa bóng sang tay phải, vì anh ta dứt điểm trái yếu hơn…”, Murray nói về Federer như thế và còn bảo, nếu gặp Djokovic, cơ hội tận dụng điểm yếu đó rất khó, vì tay vợt người Serbia đều cả trái và phải, có thể làm “tổn thương” đối thủ bằng cả forehand lẫn backhand.

Với môn thể thao như tennis, những lời nhẹ nhàng như trên của Murray cũng có thể coi là đao to búa lớn hoặc tuyên chiến, nhất là trước Federer. Murray cuối cùng đã thắng thật, rất đậm với tỉ số 6-3 và 6-2, để đăng quang ở giải đấu mà cả hai tay vợt trước khi bước vào trận chung kết đều có thành tích chưa để thua set nào. Sau trận, Murray lại thêm một lần thủng thẳng nữa, diễn giải về bí quyết chiến thắng: “Tôi lúc thì giao bóng nặng, lúc lại có chút xoáy”.

Tay vợt số một Scotland có nhiều lý do để tấn công Federer ở hai cuộc họp báo. Murray có lẽ chưa quên, đầu năm 2009 Federer đã gạch tên anh ra khỏi danh sách những tay vợt có khả năng giành Grand Slam trong năm đó. Tay vợt người Thụy Sĩ nói đại ý: “Murray từng thắng tôi ở Masters, ở ATP Tour, nhưng Grand Slam là đấu trường khác, anh ta chưa hội đủ phẩm chất để chiến thắng ở các giải đấu lớn nhất của thế giới tennis”.

Federer thực ra nói về Murray như thế cũng chỉ là nói ra sự thật. Nhưng trong số các tay vợt đỉnh cao, thì đúng là Fed dành cho Murray ít sự tôn trọng nhất, so với Djokovic và càng chưa bao giờ so được với Rafael Nadal: “Anh ta hãy vô địch Grand Slam đi đã”.

Không thể nói Federer không coi trọng Thượng Hải Masters. Giải đấu mang tên Rolex, hãng đồng hồ Thụy Sĩ mà anh là biểu tượng quảng cáo nhiều năm qua. Ở Trung Quốc, Federer được ái mộ hơn cả Lý Liên Kiệt hay Thành Long, những hình mẫu của điện ảnh. Ở đấy, dân Tàu làm cả những con búp bê Fed, kết hoa cho những bức họ chụp cùng anh, viết ra những dòng chữ lớn đọc xao xuyến…

Vậy tại sao Federer thua? Anh thua không phải vì trọng tài dây bắt sai, đánh mất cơ hội tận dụng breakpoint ở set hai lúc Murray cầm giao bóng như anh nói, “sai lầm đó của trọng tài dây khiến tôi trả giá bằng cả trận đấu”. Federer vẫn đang sa sút, thể lực không còn sung mãn và thiếu tự tin, dù cho huấn luyện viên mới Paul Annacone đã hướng anh tới lối chơi tấn công quyết đoán hơn nữa.

Murray xây dựng lối chơi tấn công. Nhưng thực tế anh lại thắng Federer bằng phòng ngự, lấy chính những đường bóng của Federer để phản lại với những pha trả giao bóng hóc hiểm cùng những cú thuận tay hầu như không ghi điểm trực tiếp, nhưng liên tục cài bóng để Federer phải đánh hỏng.

Đây không phải lần đầu Federer thua Murray, nhưng có lẽ đây là lần anh cảm thấy nhiều vị đắng nhất. Thậm chí Federer còn cảm thấy bất lực, “càng lúc tôi lại càng thấy mục tiêu dường như nhỏ hơn sau những lần thực hiện hỏng các đường bóng quyết định”. Chưa bao giờ, Federer lại có quá nhiều kẻ thù như năm 2010, có những kẻ thù mà họ mới đây thôi vẫn còn là nạn nhân của anh.

Rafael Nadal là đối thủ số một của Roger Federer. Nadal là người khiến cho Federer phải ứa nước mắt than trời trong tuyệt vọng (chung kết Australia Open 2009), chưa thể phá sâu hơn nữa kỷ lục GrGrand Slam của Pete Sampras. Nhưng họ là người bạn của nhau. Federer mời Nadal tham dự trận đấu từ thiện cuối năm ở Thụy Sĩ. Nadal đã nhận lời. Nhưng thâm thù như Murrrray và Federer thì không.


Diệu Trần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm