Luka Modric: Bao giờ mới “chung mâm” với Pirlo và Xavi?

18/06/2012 14:43 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Trong một bảng đấu hội tụ những bậc thầy về khả năng điều tiết và cầm nhịp trận đấu, Luka Modric bỗng trở nên kém cỏi và mờ nhạt một cách lạ thường.

Sau khi đã không thể hiện được nhiều trước bậc tiền bối Andrea Pirlo của Italia, tiền vệ của Tottenham sẽ lại có một cuộc đối đầu khác trong trận đấu đêm nay khi bên kia chiến tuyến, TBN đang sở hữu những chuyên gia làm bóng hàng đầu châu Âu là Silva, Xavi và Iniesta.

Thua toàn diện trước Pirlo

Pirlo, 33 tuổi, đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Modric, 26 tuổi, đang ở giai đoạn chín nhất của sự nghiệp và có được sự thăng hoa trong màu áo Tottenham mùa bóng vừa qua. Đã có rất nhiều người tin rằng trong cuộc đối đầu giữa Pirlo và Modric, sức trẻ của tiền vệ đang chơi bóng ở Premier League sẽ là chìa khóa để mang tới sự chủ động cho tuyến giữa của Croatia. Nhưng sự kì vọng ấy đã không xảy ra khi Modric tỏ ra quá lép vế so với tiền vệ được coi là "tiền bối" của anh.

Modric đã thua trong cuộc chiến tay đôi với Pirlo - Ảnh Getty

Với lối chơi tư duy và đầy chất sáng tạo, Pirlo không mất nhiều sức mà vẫn bao quát khu trung tuyến một cách hoàn hảo. Sự nhịp nhàng và linh hoạt của anh khiến cho các tiền vệ khác của Italia trở nên cơ động. Bên cạnh khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, Pirlo còn tỏ ra sắc sảo với những đường chuyền phát động tấn công có sự chính xác cực cao. Chính bởi sự toàn diện của anh, lối chơi của Italia luôn có được sự đột biến cao. Cần phải nhớ rằng, chính Pirlo là người đã mở toang cánh cửa vào khung thành của Croatia với một cú đá phạt sở trường.

Ngược lại với Pirlo, Modric đã không thể là chính anh. Dù là cầu thủ nhận được nhiều bóng nhất nhưng có vẻ như Modric vẫn chưa thể phát huy được khả năng tạo ra đột biến cao. Anh nỗ lực, hoạt động với phạm vi cực rộng nhưng tính hiệu quả thì không ở mức cao nhất. Khác với những gì đã thể hiện trong màu áo Tottenham, Modric gần như không có nổi một đường chuyền phát động tấn công hợp lý. Những cú sút xa, vốn là sở trường của anh, cũng không có đích ngắm cuối cùng khi hầu hết thường đi ra ngoài khung gỗ hoặc trúng đích thì sự hiểm hóc lại gần như không tồn tại.

Làm được gì trước Xavi, Iniesta và Silva?

Ở mùa giải vừa qua, Modric đã khá nhiều lần đối đầu với các chuyên gia làm bóng hàng đầu của TBN ở sân chơi Premier League. Cùng Tottenham, anh có cơ hội thử sức trước David Silva của Man City, trước Juan Mata của Chelsea. Điều đáng nói là trong những cuộc đối đầu đó, đội bóng của Modric thường xuyên là người thất bại dù cho anh vẫn luôn thể hiện được tố chất của một ông chủ giữa sân.

Con số

3 - Tính đến thời điểm này, Luka Modric đang cùng với Mandzukic là những người có 3 lần dứt điểm cầu môn, nhiều nhất trong số những cầu thủ còn lại của Croatia. Nhưng trong khi Mandzukic đã có 3 bàn thắng thì Modric thậm chí còn không lần sút bóng trúng đích.

8 - Trong màu áo của ĐTQG, Modric đã chơi tổng cồng 56 trận và hiện anh đã có 8 bàn thắng cho đội bóng của mình.

Đêm nay, trong màu áo của Croatia, Modric sẽ không chỉ đối mặt với 1 mà là 3 cầu thủ có khả năng điều tiết thế trận bậc nhất của thế giới hiện nay. Xavi, một lão tướng 33 tuổi, mang trên mình những kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Silva và Iniesta, những người đang bước vào giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp, hiện đang là những mẫu cầu thủ làm bóng hay nhất. Với 3 ông chủ ở khu trung tuyến, khả năng gây đột biến của người TBN là điều không cần phải đánh giá nhiều. Ngược lại, bên phía Croatia, chỉ một mình Modric có đủ đẳng cấp để đối đầu với họ. Như thế, sẽ quá khó để tiền vệ của Tottenham tạo ra được một phép màu nào đó giữa vòng vây của thế trận tiqui-taca quen thuộc mà ĐKVĐ châu Âu đang sở hữu.

Tất nhiên, mọi sự phân tích chỉ có tính chất tương đối và dù sao, lúc này Croatia cũng chỉ có một mình Modric để mà đặt niềm tin. Biết đâu trong "cái khó lại ló cái khôn", với đẳng cấp của mình, Modric vẫn có thể sẽ là người mở đường mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết cho đội bóng của HLV Slaven Bilic. Một cú sút xa, một pha đá phạt đẳng cấp hay thậm chí một đường chuyền sắc như dao cạo chính là chìa khóa để giúp anh sánh ngang đẳng cấp với những Xavi hay Iniesta. Nếu chứng minh được giá trị của mình trước hàng tiền vệ “siêu khủng” của TBN, đó cũng là màn chào hàng tuyệt vời nhất cho các “ông lớn” châu Âu muốn sở hữu chữ kí của anh.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm