Franck Ribery lên tiếng: “Tôi đang ở vào vị thế rất khó xử”

18/07/2009 15:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) -  Cuối cùng thì người trong cuộc Franck Ribery cũng đã chính thức lên tiếng sau khi Bayern tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn mọi cuộc đàm phán về việc chuyển nhượng tiền vệ người Pháp trong mùa Hè này. Nhưng điều duy nhất mà anh có thể nói là đá quả bóng trách nhiệm sang người đại diện Alain Migliaccio.
 
Bằng một giọng đượm buồn, Ribery đã trò chuyện với thính giả các đài phát thành Onda CeroRadio Marca ở Tây Ban Nha, rằng “Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như mong đợi. Tôi đang ở vào vị thế rất khó xử. Tốt nhất là hãy nói chuyện với người đại diện của tôi, Alain Migliaccio”. “Gã mặt sẹo” cũng không quên nhấn mạnh câu “Tôi xin lỗi” vài lần trong cuộc trò chuyện nói trên. Vậy là hết, giấc mơ trở thành Galactico của ngôi sao người Pháp phải xếp xó thêm ít nhất một năm nữa trong “nhà ngục” Allianz Arena ở Munich.
 
Ribery cảm thấy "khó ăn khó nói" với ban lãnh đạo Bayern Munich
 
 
Quả thực, sau quyết định dứt khoát của Ban lãnh đạo Bayern, mà trực tiếp là HLV Louis van Gaal cũng như “Tổng quản” Uli Hoeness, Ribery rơi vào một tình huống hết sức khó xử. Anh đã từng thổ lộ mong muốn được rời đội bóng số một nước Đức để đầu quân cho Real Madrid trong một bài phỏng vấn đăng tải trên nhật báo thể thao L’Equipe của Pháp hồi cuối tháng Sáu. Bản thân anh cũng ít nhiều trực tiếp gây sức ép lên Ban lãnh đạo Bayern bằng những hành động cụ thể là những lần bỏ tập dài ngày “vì chấn thương”, lúc thì ở gân Achilles, lúc thì ở đầu gối. Người đại diện của anh, Alain Migliaccio, thì bay đi bay lại giữa Madrid và Munich như con thoi để cùng với các chuyên gia đàm phán của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tìm cách “cẩu” thân chủ từ Allianz Arena sang Santiago Bernabeu.
 
Ribery có thể không quá ngại với Real Madrid, bởi việc không thể trở thành Galactico trong mùa Hè này nằm ngoài khả năng của anh và người đại diện. Nhưng với Bayern, rõ ràng là tiền vệ người Pháp chưa biết sẽ ăn nói ra sao sau những gì đã diễn ra. Đá quả bóng sang cho người đại diện chỉ là biện pháp đối phó vụng về của Ribery, nhưng cũng là cách duy nhất mà anh có thể làm vào lúc này. Còn sâu xa hơn, nếu thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ đã bị rạn nứt với đội bóng chủ quản, Ribery chỉ còn nước cống hiến hết mình cho Bayern đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lâu dài bằng một bản hợp đồng mới. Khoản tiền lương 10 triệu euro/năm mà Bayern vừa đề nghị là rất đáng để anh phải cân nhắc, vì xét cho cùng, mức thu nhập đó cũng chẳng kém Cristiano Ronaldo hay Kaka ở Real Madrid là bao.
 
Có lẽ, ở vào hoàn cảnh hiện tại, Ribery không còn cách lựa chọn nào tốt hơn là cầm bút ký vào bản hợp đồng mới với Bayern, để thực sự trở thành “tượng đài” ở đội bóng số một nước Đức.
 
Van Gaal bắt đầu tập chiến thuật

Từ thứ Năm vừa qua, Bayern đã có mặt ở Donaueschingen, thuộc vùng Tây Nam nước Đức, để bắt đầu chương trình tập huấn kéo dài 10 ngày. Các nhân viên khách sạn Oeschberghof đã có một ngày bận rộn khi vừa làm thủ tục check-out cho Dortmund lại hối hả dọn dẹp phòng ốc để Bayern check-in. Đây là lần thứ ba đội bóng của Munich đặt chân đến Oeschberghof vào mùa Hè, sau các lần ở năm 2006 và 2007. Trong 10 ngày tới, Bayern sẽ có hai lần di chuyển đến Gelsenkirchen để đá T-Home Cup vào cuối tuần này. Ngoài ra, Bayern còn đá giao hữu với Stuttgarter Kickers vào thứ Ba tuần sau và gặp Cologne vào ngày thứ Năm.

Lucio đã đến để chào tạm biệt Bayern trước khi lên đường sang Inter. Trong tay HLV Louis van Gaal bây giờ là 27 cầu thủ, với hậu vệ trẻ Diego Contento được tăng cường từ tuyến hai để lấp vào chỗ trống của đàn anh người Brazil vừa ra đi. Cả Franck Ribery lẫn Christian Lell, những người bị chấn thương và phải nghỉ tập vài ngày qua, đều đã trở lại. Sau khi tuyên bố không chấp nhận đàm phán chuyển nhượng Ribery với bất kỳ đối tác nào nữa, chiến lược gia người Hà Lan bắt đầu chú trọng đến việc xây dựng lối chơi, tập các mảng miếng chiến thuật thay vì chỉ tăng cường thể lực và khả năng vận động như những ngày trước đó.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm