Tương lai của Franck Ribery: Madrid chào thua, nhưng...

09/07/2009 10:26 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - ... Barcelona và London lại sẵn sàng vào cuộc. Như lời Tổng Giám đốc Jorge Valdano của Real Madrid thì mức giá 80 triệu euro mà Bayern vừa “hét” kèm theo điều kiện phải giải quyết dứt điểm trước ngày 16/7 chẳng khác nào một dấu chấm hết cho khả năng Ribery rời Allianz Arena để đến với Santiago Bernabeu. Ngần ấy tiền cho một cầu thủ vừa xấu trai, vừa chưa có danh hiệu lớn nào mà tài năng cũng chưa phải ở mức độ ngôi sao đẳng cấp thế giới, rõ ràng vụ chuyển nhượng này, nếu xảy ra, sẽ còn điên rồ hơn việc Florentino Perez “ném” 94 triệu cho M.U để lấy Ronaldo - vừa đẹp trai, vừa có tài lại đang là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Những chuyên gia đàm phán của Real Madrid đã rời Munich sau khi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Perez giao phó. Ngay lập tức, kình địch của đội bóng Hoàng gia ở Tây Ban Nha là Barcelona lại lên tiếng. “Nếu Pep Guardiola muốn Ribery, chúng tôi sẽ hỏi mua cậu ấy”, Phó Chủ tịch đội bóng xứ Catalunya Jaume Ferrer khẳng định. Trước đây, không ít lần Barcelona bày tỏ ý định lôi kéo tiền vệ người Pháp về sân Nou Camp để thay thế cho đồng hương Thierry Henry bên cánh trái hàng tấn công của nhà đương kim vô địch Liga BBVA, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và Champions League.

Ribery sẽ ở lại Bayern mùa Hè này?

Nhưng ngoài việc đối mặt với thái độ cứng rắn từ phía Bayern (có thể lặp lại điệp khúc 80 triệu euro mà họ từng đặt ra với Real Madrid), Barcelona còn phải cạnh tranh với Chelsea, đội bóng cũng khẳng định sẽ hỏi mua Ribery thêm một lần nữa - lần cuối. Trước đây, đại diện của Premier League này từng gạ Bayern bán ngôi sao người Pháp với giá 59 triệu euro nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của đối tác khó chơi này. Về mặt tài chính, Chelsea có thừa nhờ “túi tiền không đáy” của Roman Abramovich, nhưng trong vòng hai năm trở lại đây, tỷ phú người Nga đã không lao vào các bản hợp đồng chuyển nhượng theo kiểu “ném tiền qua cửa sổ” như trước đây, lúc ông mới tiếp quản “The Blues” từ Ken Bates.

Một động thái khác cũng được chú ý không kém: Bayern lại thúc giục Ribery ký hợp đồng mới. Cách đây hơn một tuần, lời đề nghị nâng lương lên gấp đôi của Bayern, từ bốn triệu lên thành tám triệu euro sau thuế, đã bị ngôi sao người Pháp từ chối thẳng thừng. Lần này, chưa rõ đội bóng số một nước Đức sẽ đưa ra mức lương bao nhiêu để mua lấy sự trung thành của “Gã mặt sẹo”. Hợp đồng hiện tại giữa hai bên, ký vào mùa Hè năm 2007 khi Ribery đến từ Marseille theo bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro, sẽ đáo hạn vào tháng 6/2011. Với những động thái mới, từ phía Bayern cũng như Barcelona và Chelsea, Ribery cùng người đại diện Alain Migliaccio sẽ ứng xử như thế nào đây?

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm