Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam: Jordan & thời khắc lịch sử của các cô gái Ả rập đá bóng

29/11/2013 13:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy theo dõi họ, thường xuyên, khi bạn rảnh rỗi, lang thang vô định trên internet. Họ có sự can đảm tuyệt vời, một cơ hội đi vào lịch sử khác thường và nỗ lực chứng tỏ rằng con người có thể vượt qua hoàn cảnh ra sao.

Họ là đội tuyển bóng đá nữ Jordan. Nếu họ có thể tới được vòng chung kết World Cup 2015 ở Canada, ảnh hưởng sẽ là rất lớn. Họ sẽ là đội bóng nữ đầu tiên từ vùng Vịnh và Trung Đông tham dự một VCK World Cup dành cho nữ, và sẽ trở thành biểu tượng cho một thế hệ các cô gái dám theo đuổi những giấc mơ lớn bất chấp các định kiến truyền thống.

Thế hệ đầu tiên, thế hệ của cách mạng

Jordan là một trong những quốc gia hiếm hoi ở vùng Vịnh có chương trình đào tạo trẻ cho bóng đá nữ. Người đứng đầu chương trình đó là Rema Ramounieh. Cô nói những học viên của mình là “những người may mắn” và khi được hỏi so sánh thế hệ nữ cầu thủ hiện giờ so với trước đây, cô nói: “Thật ra, chúng tôi không có thế hệ trước đây”.

Họ mới chỉ bắt đầu vào năm 2005, khi mà theo lời Ramounieh “chỉ có 35 cầu thủ nữ trên toàn bộ Jordan. Chúng tôi rất hạnh phúc vì rốt cuộc có được một ĐTQG. Lúc đó, không ai biết gì về bóng đá nữ”.

Ramounieh từng vừa là thủ môn vừa là đội trưởng, những cương vị mà cô nắm giữ cho tới khi giải nghệ sau thời khắc lịch sử tháng 6/2013, khi Jordan ra sân và giành chức vô địch giải của LĐBĐ Tây Á, qua đó “khẳng định rằng chúng tôi có một tương lai”.

Tương lai tiếp tục tươi sáng vào tháng 6 ở Amman khi lần đầu tiên Jordan vượt qua vòng sơ loại ở khu vực châu Á. Họ được truyền hình trực tiếp trên kênh quốc gia, trong một bối cảnh của sự thay đổi.

“Trong quá khứ, rất khó khăn”, Ramounieh nói. “Vì mọi người vẫn nghĩ chúng tôi không được chơi bóng, bóng đá không dành cho phụ nữ. Giờ thì chúng tôi đã thu hút được những nam giới Jordan 25 tuổi tới sân. Họ thật sự tôn trọng chúng tôi, và chúng tôi có bạn bè, gia đình, mọi người, tới ủng hộ”.

Đó là một trận đấu mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, khi khoảng 2.500 CĐV tới sân xem họ đánh bại Uzbekistan để đi tiếp. Nếu bạn gặp một phụ nữ ở Ả rập chơi bóng đá, bạn sẽ thấy rằng không ai yêu bóng đá như họ. Cùng với Jordan, những người tiên phong bao gồm các VĐV 3 môn phối hợp ở Kuwait, người phải tập luyện trong một hồ nước dơ bẩn ở một công trường xây dựng vì không được phép tới hồ bơi; các phụ nữ Oman đeo khăn choàng để thi đấu taekwondo; và một phụ nữ người Iraq tập chạy bộ trong ánh mắt dò xét trên những con đường ở Mosul. Một điều rất quan trong: Tất cả họ đều nhận được sự ủng hộ từ những người đàn ông trong gia đình.


ĐT nữ Jordan mơ về World Cup 2015.

Sự trỗi dậy từ Tây Á

Nếu bạn có mặt ở Amman những ngày qua, thì mọi sự tập trung đang nhắm vào ĐT bóng đá nam, vừa thua tan nát trước Uruguay ở hai lượt trận play-off World Cup 2014. Nhưng các cô gái của họ không vì thế mà bị bỏ quên. Báo chí đưa tin tức đầy đủ về họ, khi ĐT nữ Jordan lên đường tới Lào để tham dự một giải đấu ở Myanmar.

Kết quả bốc thăm Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2014

Bảng A: VIỆT NAM, Australia, Nhật Bản, Jordan

Bảng B: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar


Chủ tịch LĐBĐ châu Á Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa bình luận: “Sự phát triển nhanh chóng của bóng đá nữ ở châu Á được thể hiện qua thành công của những ĐT như Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc ở đẳng cấp thế giới, nhưng chúng ta đã thấy ở vòng loại châu Á năm nay, các đội Tây Á đang tiến bộ mạnh mẽ ra sao”.

Palestine, Bahrain, Kuwait và Lebanon cũng đã vượt qua vòng sơ loại, nhưng Jordan là đội hạt giống cao nhất ở Tây Á, số 5. Họ cũng được kỳ vọng nhiều nhất, với màn trình diễn sống động trong buổi tối 2 năm trước ở Abu Dhabi. Tại đó, Jordan đã thua trận bán kết giải trước Iran với tỉ số 2-3 và phòng họp báo đã trở thành phòng thay đồ của họ, với những cảm xúc dâng trào và những giọt nước mắt rơi lã chã.

HLV người Hà Lan của đội, Hesterine de Reus, nói sau đó: “Họ thường là đội mạnh nhất và quen với việc chiến thắng... Tôi đã có một đội bóng tuyệt vời và đầy hứa hẹn, với rất nhiều sự ủng hộ từ Liên đoàn”. “Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều”, Ramounieh nói. “Và thật sự muốn làm gì đó khác biệt cho bóng đá nữ ở Jordan. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm, nhưng có lòng tin là sẽ làm được tốt hơn. Khi đi trên phố và nghe mọi người nói về bạn, cảm giác thật đặc biệt. Chúng tôi rất tự hào”.

Tất cả bắt đầu từ một điều đơn giản, như lời De Reus: “Các cô gái thật sự yêu thể thao, chỉ vậy thôi”.

Trần Trọng
Theo Sportsonearth.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm