Lyon lại vỡ mộng ở Champions League: Lực bất tòng tâm

13/03/2009 13:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Một lần nữa Lyon lại thất bại trong sứ mệnh phá bỏ lời nguyền đã tồn tại suốt tám năm làm “khách quen” ở Champions League. Cái cách mà họ đã chiến đấu đến cùng để có thể hoàn thành giấc mơ bao cao, bay xa hơn ở châu Âu thật đáng khâm phục, nhưng ở đấu trường mà đẳng cấp và bản lĩnh có tiếng nói quyết định, Lyon cũng đành lực bất tòng tâm.

Đã tám năm, ngưỡng cửa tứ kết vẫn tồn tại một cách nhức nhối và ba năm nay, Lyon liên tục phải dừng lại ở vòng 1/8 bất chấp những nỗ lực nâng cấp đội bóng của ông chủ Jean-Michel Aulas. Các nhà ĐKVĐ Ligue 1 vẫn bất lực trong việc đi tìm câu trả lời cho băn khoăn rằng họ đang đứng đâu ở châu Âu, và rằng họ còn thiếu những gì để có thể thực sự vươn vai thành một người khổng lồ của lục địa già. Thời gian ư? Họ đã có những tám năm tôi luyện với những trận đấu căng thẳng, sức ép và những hoàn cảnh khác nhau ở cả vòng bảng lẫn vòng knock-out. Lực lượng ư? Họ đã từng sở hữu những cầu thủ hàng đầu thế giới, Michael Essien, Mahamadou Diarra, Eric Abidal hay Florent Malouda, giờ đang có trong tay chuyên gia bóng chết Juninho cùng chân sút được cả châu Âu săn đón, Karim Benzema.
 
Một lần nữa Lyon lại thất bại trong sứ mệnh phá bỏ lời nguyền
đã tồn tại suốt tám năm làm “khách quen” ở Champions League

Câu trả lời có lẽ nằm ở chiến lược để đạt tới vinh quang của Lyon. Đã bao năm qua, họ vẫn chỉ giống như một trạm trung chuyển các ngôi sao ở châu Âu. Essien và Diarra đã từng chơi cực hay trong màu áo các nhà ĐKVĐ nước Pháp, để rồi cũng chỉ là một món hàng để họ kiếm lời từ những gã khổng lồ khác (Chelsea và Real Madrid), nay đến lượt Benzema rục rịch đòi chia tay Lyon. Trước vòng 1/8 Champions League, anh đã tuyên bố sẽ quyết định tương lai của mình sau cuộc chạm trán với Barcelona và nay, với thất bại tan nát của Lyon, có lẽ tiền đạo trẻ người Pháp đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

Chẳng có gì khó hiểu khi với chính sách “hút máu” tài năng ở Ligue 1 và “bán máu” ở châu Âu, Lyon đã thống trị đấu trường quốc nội, nhưng lại chẳng thể tìm được vinh quang ở Champions League. Họ nâng tầm mình vượt khỏi cái “nền” Ligue 1, nhưng lại tự hạ thấp đẳng cấp trên bình diện châu Âu. Mặt khác, cặp mắt nhìn người của Chủ tịch Aulas cũng đã kém tinh tường đi nhiều, với hàng loạt những vụ chuyển nhượng sai lầm trong những mùa giải gần đây. Mùa này, Lyon cũng đã lãnh đủ sau những bản hợp đồng thất bại như Cesar Delgado, Frederic Piquionne…

Chẳng những thế, Lyon cũng không hề tăng cường lực lượng trong mùa Đông này, khi cơn bão chấn thương vẫn đang vần vũ ở Gerland. Kết quả là trong tháng Ba bản lề này, họ đã không thể phân phối sức lực trên khắp các mặt trận. Claude Puel đã “buông xuôi” hai trận liên tiếp trước đó (Lyon đều thất bại trước Lille ở Cúp QG và Ligue 1) để tập trung toàn lực cho trận lượt về với Barca ở Champions League. Song người tính không bằng trời tính, Hugo Lloris và Benzema vẫn ra sân trong trạng thái chưa thực sự bình phục chấn thương, Toulalan chơi cực kém khi chỉ có mình anh gánh vác trách nhiệm phòng thủ giữa sân, bên cạnh Juninho vừa già vừa thư sinh và một Makoun chỉ hăng hái tham gia tấn công. Giá như Lyon có thể sở hữu thêm một tiền vệ đánh chặn đẳng cấp nữa, tình hình có thể đã khác.

Thất bại này tiếp tục khiến nỗi đau châu Âu của Lyon thêm nhức nhối. Họ đang đứng trước nguy cơ trắng tay mùa này khi ở Ligue 1, khoảng cách với “phần còn lại” chỉ là một điểm. Đáng lo hơn, sau thất bại này có thể là một cuộc tháo chạy tập thể, bắt đầu từ Benzema…

Lyon & Champions League

Mùa Thành tích

2001/2002 Vòng bảng

2002/2003 Vòng bảng

2003/2004 Tứ kết

2004/2005 Tứ kết

2005/2006 Tứ kết

2006/2007 Vòng 1/8

2007/2008 Vòng 1/8

2008/2009 Vòng 1/8

Thúy Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm