Lyon khủng hoảng: Trông người mà ngẫm đến ta

17/12/2008 10:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cũng đang ngự trị trên ngôi đầu bảng như Barcelona ở Liga BBVA hay Inter ở Serie A song Lyon không còn thể hiện sức mạnh “hủy diệt” như những mùa giải trước. Cho đến nay, nhà vô địch Pháp là đội đầu bảng có thành tích kém nhất trong số năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Trong khi Barcelona kiếm được trung bình 2,5 điểm qua mỗi trận đấu, Inter thu về 2,4 điểm/trận và Liverpool tích lũy được 2,2 điểm/trận thì Lyon chỉ có thể giành được 1,9 điểm/trận. Số điểm trung bình của Lyon thậm chí còn kém cả Hoffenheim, tân binh đang dẫn đầu Bundesliga với 2,1 điểm/trận. Chỉ với những thống kê nhỏ vậy thôi cũng đã thấy Lyon sa sút đến mức nào khi so sánh trên bình diện châu lục.
 
Không chỉ thua kém các đối thủ ở châu Âu mà ngay tại nước Pháp, Lyon cũng tụt hậu so với chính mình. Với 35 điểm, Lyon chỉ đạt thành tích thấp nhất sau 18 vòng trong sáu mùa giải gần đây. Nếu tính cả bảy mùa liên tiếp đăng quang chức vô địch nước Pháp, thành tích hiện tại của Lyon chỉ nhỉnh hơn các mùa 2001-2002 và 2002-2003, khi họ còn khá non nớt trong những năm đầu tiên biết đến vinh quang. Tuy nhiên, ở những mùa đó, ngay cả khi không kiếm được nhiều điểm thì Lyon vẫn có hàng công rất đáng sợ.
 
Không chỉ thua kém các đối thủ ở châu Âu mà ngay tại
nước Pháp, Lyon cũng tụt hậu so với chính mình.

Sau gần nửa chặng đường của mùa giải này, Lyon mới chỉ có 22 bàn thắng, thành tích ghi bàn tệ nhất trong tám năm qua, bằng với mùa 2004-2005 nhưng kém xa so với đỉnh cao 39 bàn của mùa 2006-2007 mà họ đã kiếm được tới 49 điểm – trung bình 2,7 điểm/trận. Mùa 2004-2005, tuy ghi bàn ít song Lyon lại rất chắc chắn ở khâu phòng thủ, chỉ lọt lưới có bảy lần, quá ít so với 12 lần của mùa giải này. Như vậy, về mặt logic, chính sự sa sút về khả năng tấn công lẫn phòng ngự đã dẫn đến sự sa sút về mặt điểm số của “Les Gones” ở mùa giải này.

Về mặt nguyên nhân sâu xa, sự xuống dốc của Lyon không hẳn xuất phát từ nỗ lực vươn lên của các đối thủ khác mà chủ yếu do bản thân đội bóng này tụt hậu so với chính mình. Sau bảy năm liên tiếp ngự trị trên đỉnh cao nhất của bóng đá Pháp, Lyon bắt đầu thoái trào như một xu hướng tất yêu. Mặc dù ông chủ Jean-Michel Aulas đã nỗ lực “làm mới” đội hình bằng một loạt bản hợp đồng trong mùa Hè vừa qua nhưng xem ra, các nhân tố vừa gia nhập Gerland không đủ sức ngăn chặn đà sa sút của Lyon, nhất là khi họ không được trao cơ hội ra sân một cách thường xuyên. Chưa hết, Lyon còn bị cơn bão chấn thương hành hạ, mất đi khá nhiều trụ cột quan trọng dẫn đến lực lượng sứt mẻ đáng kể.

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm