Trước trận Bayern Munich - MU: Chuyện Sir Alex lại tung "hư chiêu"

29/03/2010 16:21 GMT+7 | Champions League

(TTVH Online) - Một HLV "quái kiệt" như Alex Ferguson luôn biết cách để làm những gì tốt nhất cho Manchester United khi bước vào những trận đấu quan trọng. Việc đầu tiên để bước vào trận lượt đi tứ kết Champions League với Bayern Munich của Sir Alex là bắt đầu tung ra những " hư chiêu".

* Mập mờ về chấn thương của Rooney

Ngay sau chiến thắng 2-1 trước Liverpool ở trận đấu thuộc vòng 31, một nửa thành Manchester lo lắng khi xuất hiện thông tin Rooney tái phát chấn thương đầu gối. Liên tiếp những ngày sau đó, trên các mặt báo nước Anh, tin tiền đạo số 1 của MU nhiều khả năng không dự trận đấu tại Allianz Arena tại lượt đi tứ kết Champions League xuất hiện dày hơn. HLV Alex Ferguson không đưa ra xác nhận chính xác về những thông tin này.  Chấn thương của Rooney vì thế vẫn chưa biết thực hư  ra sao và mức độ nghiêm trọng như thế nào.

Ferguson đã liên tục mập mờ về chấn thương của Rooney - Ảnh Getty Image

Cuối tuần qua, Bayern Munich có lẽ đã khấp khởi mừng thầm khi Rooney không có tên trong danh sách đăng kí của MU với Bolton (thắng 4-0). Điều đó có nghĩa chấn thương của chân sút đã ghi 33 bàn cho Quỷ đỏ tính đến thời điểm hiện tại là thật. Nhưng chỉ một ngày sau khi đại phá Reebok, Ferguson lại bất ngờ tuyên bố R10 đã bình phục, một nửa thành Manchester lại thở phào nhẹ nhõm, trong khi từ nước Đức, Luis van Gaal lại sống trong lo lắng và loay hoay tìm phương án để đối phó với chân sút nguy hiểm này.

Những tin tức từ nước Anh cho hay, Rooney vẫn có các buổi tập nhẹ cùng đồng đội và chắc chắn sẽ có tên trong chuyến hành quân tới nước Đức. Nhưng việc "chàng hói" có hoàn toàn bình phục và đủ sức để góp mặt trong trận đấu với "Hùm xám" hay không vẫn là một dấu hỏi  mà câu trả lời chỉ có khi tiếng còi khai cuộc tại Allianz Arena vang lên. Còn hiện tại, sự mập mờ của Alex Ferguson thực ra cũng chỉ là một "hư chiêu" để ông đánh lạc hướng đối thủ của mình.

* "Chơi" đòn tâm lý

Một người thừa chất "quái" như Ferguson không thiếu những "âm mưu" để đánh đòn tâm lý đối phương ngay trước khi trận đấu diễn ra. Ngay trước thềm trận đại chiến trên đất Đức, Sir Alex tuyên bố ông sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ một số cầu thủ của Bayern Munich. Những cái tên được HLV người Scotland muốn có là Ribery, Gomez, Robben, Klose và thậm chí là cả Lahm. Riêng trường hợp của Ribery, nhà cầm quân lão luyện này còn tiết lộ sẽ chi khoảng 50 triệu bảng để đưa tiền vệ người Pháp về với sân Old Trafford.

Những "hư chiêu" của Ferguson luôn giúp MU được hưởng lợi - Ảnh Getty Image

Không nói thì ai cũng hiểu, sự quyết tâm của Ferguson trong những thương vụ này là dấu hỏi lớn khi mà sự đi hay ở của Ribery đang phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của anh và ban lãnh đạo "Hùm xám". Tuy nhiên nó lại có một tác động cực lớn đến tâm lý của các trụ cột của "Hùm xám". Khoác áo MU luôn là niền mơ ước của bất cứ cầu thủ nào thế nên khi nhận được sự quan tâm của một HLV hàng đầu trong thế giới bóng đá hiện nay, ai dám chắc những học trò của Van Gaal không bị lung lay tinh thần. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ bước vào trận đại chiến với MU cùng một tâm lý có phần cơ cứng. Đương nhiên đội hưởng lợi sẽ là Manchester United.

Trong quá khứ, đã không ít lần Ferguson thành công với những "hư chiêu" của mình. Đơn cử như mùa giải 2007/2008, trước trận gặp Lyon ở vòng 1/8, HLV "máy sấy tóc" của M.U tuyên bố ông quyết tâm mua Kazim Benzema. Hệ quả, chân sút số 1 của Lyon chơi mờ nhạt và MU đi tiếp nhờ chiến thắng chung cuộc 2-1. Đến vòng 1/8, Ferguson lại tiếp tục làm lung lay tinh thần của Mirko Vucinic, tiền đạo hay nhất của Roma. Cũng như Benzema, tiền đạo người Montenegro "tịt ngòi" và Roma thua với tổng tỷ số 0-3. Liên tục hưởng lợi, Manchester United tiến vào trận chung kết và giành chiến thắng trước Chelsea sau loạt đấu súng 11m và đăng quang. Thế nên, khi Sir Alex lại tiếp tục áp dụng chiến thuật cũ này, nhiều fan của Quỷ đỏ lại hi vọng đội bóng của họ sẽ có được những lợi thế nhất định.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm