Chung kết Indian Wells 2011: Tôn vinh Djokovic

21/03/2011 10:18 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - 4-6, 6-3, 6-2. Sau cú thuận tay mắc lưới của Nadal, Novak biết mình đã trở thành nhà vô địch Indian Wells 2011.

Djokovic vô địch Indian Wells 2011, Ảnh Getty

Gần 4 năm sau chiến tích ngọt ngào ở Montreal (cũng là một giải đấu trong khuôn khổ ATP Masters 1000), "Nole" một lần nữa quật ngã cùng lúc cả Nadal lẫn Federer trên  đường tới vinh quang. Khác biệt duy nhất là năm 2007, anh hạ Nadal ở bán kết sau đó thắng tiếp Federer ở chung kết của Montreal mở rộng, còn lần này trật tự đảo ngược.

Chiến thắng luôn tuyệt vời và chiếc cúp nào cũng đáng giá nhưng vị ngọt vô địch Indian Wells 2011 còn lớn hơn những gì Djokovic làm được trước cả Nadal lẫn Federer 4 năm về trước ở Montreal. Đây là một sự khẳng định thuyết phục và hoàn toàn thực tế về khả năng cạnh tranh đáng ngại của một quyền lực mới, chen chân phá vỡ thế độc tôn của bộ đôi Federer-Nadal bao năm qua trong làng tennis thế giới.

Từ Australia mở rộng tới Indian Wells 2011 là 3 chức vô địch liên tiếp trong khuôn khổ ATP World Tour của tay vợt Serbia. Còn có thông điệp nào giàu ý nghĩa hơn thế. Những thất bại liên tiếp trong những cuộc chiến với Nadal, Federer từng khiến Djokovic thốt lên cay đắng rằng anh sinh nhầm thế kỷ. Nhưng bây giờ tự anh đã phủ nhận tất cả bằng quyết tâm to lớn, ý chí sắt đá, lòng kiên trì và dĩ nhiên cả tài năng đích thực của mình. Federer hẳn đã cảm nhận được điều đó sau 3 thất bại liên tiếp trước tay vợt Serbia ở 3 giải đấu mà "Nole" đăng quang từ đầu năm tới nay.

Thất bại nào cũng buồn bã, nhưng trận thua ở bán kết Indian Wells năm nay chính thức khiến "Tàu tốc hành" bị "Nole" lật đổ trên BXH ATP. "Số 2" thế giới giờ là Djokovic, còn Roger đã là "số 3". Chiến thắng trước Nadal trên đất Mỹ sau 2h25 phút giao tranh chỉ khẳng định thêm cho tài năng của "Nole" mà thôi.

"Hôm nay tôi thất vọng nhưng tôi đã thua một trong những tay vợt vĩ đại nhất thế giới", Rafael đã nói như thế sau khi gục ngã trước "Nole" ở chung kết Indian Wells. 3 năm trước khi anh cũng bị tay vợt Serbia đánh bại ở giải này, chỉ khác là ở vòng bán kết, đã không có sự thừa nhận nào như thế từ tay vợt số 1 thế giới. Phát biểu của Nadal chính là phần thưởng tuyệt vời cho những nỗ lực không mệt mỏi của Djokovic. Từ Indian Wells 2008 tới Indian Wells 2011 là 2 chiếc cúp vô địch, ngang bằng với chính  Rafael bất diệt (2007, 2009) và chỉ kém Federer (2004, 2005, 2006) một chiếc cúp.

Djokovic xứng đáng được ngợi ca trong trận chung kết mà anh đã tận dụng thành công 5/8 break có được và cũng chính anh cứu được 6 break cho minh. Nadal đã có tới 9 break, nhưng anh chỉ thành công 3 lần và ngược lại trong trong 8 break dính phải, tay vợt Tây Ban Nha chỉ cứu được 3. Thế nên, anh không bào chữa gì cho thất bại của mình. Đơn giản, Djokovic đã chiến thắng xứng đáng. Một chiếc cúp vô địch và vị trí số 2 trên BXH ATP là của anh. Niềm tự hào của quần vợt Serbia.

Và chắc chắn, "Nole" chưa dừng lại ở cái tuổi 23 căng tràn sức sống và đầy ắp ước mơ này. Anh còn muốn có thêm nhiều cúp vô địch nữa và bây giờ thì không ai còn ám ảnh anh nữa. "Tôi đã chơi rất tự tin, cảm giác bóng rất tốt. Tôi khát khao chiến thắng trong từng trận đấu và sẽ không dừng lại". Phải, "Nole", anh sẽ không dừng lại. "Với tôi, anh ấy vẫn là một trong những tay vợt vĩ đại nhất", Djokovic đã nói thế kể cả khi đã đánh bại Nadal. Đúng là sự khiêm nhường của một nhà vô địch. Federer đã thế và Nadal cũng vậy. Bây giờ đến lượt "Nole". Thế giới banh nỉ càng đáng xem hơn vì sự hiện diện của niềm tự hào Serbia ở đó.

Ở nội dung của nữ, tay vợt số 1 thế giới Wozniacki giành chức vô địch sau chiến thắng 6-1, 2-6, 6-3 trước Mario Bartoli Pháp. Dù thua, Bartoli vẫn có lí do để hài lòng khi cô trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Pháp vào tới chung kết Indian Wells. Với Wozniacki, chiếc cúp vô địch này đánh dấu bước tiến đều đặn của tay vợt Đan Mạch trong lần thứ 5 liên tiếp cô góp mặt ở giải đấu. Năm 2007, cô bị loại ngay từ vòng 1. Năm 2008 cô vào tới vòng 4. Năm 2009 là tứ kết, còn năm trước là á quân.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm