Bán kết Indian Wells 2011: Duyên nợ Djokovic-Federer

19/03/2011 18:45 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) – Họ đã đến nước Mỹ và song hành với nhau cho tới vòng bán kết này nhưng sau trận đấu ngày 19/3 ở Indian Wells năm nay, sẽ chỉ có một trong số họ có thể nuôi giấc mơ vô địch.

Federer sẽ đụng Djokovic ở bán kết Indian Wells 2011, Ảnh Getty

Đơn giản là sau khi Federer hạ Wawrinka 6-3, 6-4 trong trận tứ kết “toàn Thụy Sỹ” còn Djokovic đánh bại Richard Gasquet 6-2, 6-4 ở một trận tứ kết khác, hai tay vợt số 2 và số 3 thế giới sẽ chạm trán nhau lần thứ 22 trong lịch sử đối đầu giữa họ.

Ở thời kỳ hoàng kim của Federer, thế giới banh nỉ lúc nào cũng háo hức chờ đón những cuộc chiến giữa anh và Nadal, còn bây giờ dù Roger không còn xuất sắc như ngày xưa nữa, anh vẫn khiến người ta muốn chờ đợi không chỉ là mỗi lần anh gặp Nadal mà cả những cuộc đấu giữa anh và Djokovic.

Một trong những trận đấu được xem là “chung kết” sớm ở Indian Wells và đáng để mong chờ. Cuộc chiến của 18 danh hiệu quán quân Grand Slam (Federer 16, Djokovic 2), của 4 cúp vô địch Indian Wells (Federer 2004, 2005, 2006), Djokovic (2008) hứa hẹn những thời khắc cam go và kịch tính. 13 chiến thắng của Roger trước “Nole” vẫn nhỉnh hơn so với 8 lần anh bại trận trước tay vợt Serbia nhưng từ đầu năm đến nay, Federer đã đụng Djokovic 2 lần và anh đều thua cuộc. Từ bán kết Australia mở rộng tới chung kết Dubai mở rộng, tay vợt Thụy Sĩ không có “quà”. Trong khi  đó, niềm tự hào của quần vợt Serbia đã 2 lần giơ cao cúp vô địch.

Bây giờ sẽ là bán kết  Indian Wells 2011. Lần đầu tiên họ gặp nhau ở giải đấu mà Federer khát khao một chiến thắng trước đối thủ quen thuộc của anh đến cháy bỏng. Djokovic cũng có cùng ước mong như thế. Họ đã là những đối thủ quá quen thuộc của nhau nên chắc chắn không có ngón nghề nào mới mẻ ở đây. Federer quyết thắng để chứng tỏ rằng anh vẫn là một thế lực trong thế giới banh nỉ và không có cuộc “chuyển giao quyền lực” nào giữa anh và “Nole”. Djokovic cũng quyết thắng để chứng mình điều ngược lại. Federer vĩ đại nhưng giờ là thời của anh. Sẽ không có cuộc trở lại nào cho “Tàu tốc hành” nữa vì ngày đó đã qua rồi.

Tay vợt Serbia đã 2 lần chứng minh điều đó ở năm 2011 và anh khao khát thể hiện nó lần thứ 3. Nếu Federer chiến thắng, vị trí số 2 thế giới vẫn là của anh. Nếu chiến thắng thuộc về Djokovic, ngôi vị của Roger sẽ bị anh đánh chiếm bất kể anh có vô địch Indian Wells 2011 hay không. Quá nhiều lí do cho một cuộc quyết chiến.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm