Thương bọn trẻ con

13/12/2010 07:53 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Đọc báo tuần này, thấy thương bọn trẻ con quá thể. Không tưởng tượng được làm trẻ em trong một xã hội mà mọi chính sách từ cấp Nhà nước vĩ mô đến mọi tuyên bố cấp gia đình nhỏ tẹo đều là hết lòng vì thế hệ tương lai, mà bọn trẻ hóa ra… bị thiếu thốn chăm sóc đến mức cứ vài hôm trên báo lại thấy phản ảnh dăm ba vụ trẻ em mẫu giáo bị bạo hành.

Rồi các vấn đề thuộc ngành giáo dục thì nói mãi vẫn vậy, trẻ em tiểu học bị quá tải chương trình, trẻ em trung học cơ sở, nhất là các nữ sinh, luôn đánh nhau và lớn thêm chút, thành trung học phổ thông thì bắt đầu phải lo lắng tới muôn vàn tệ nạn lởn vởn đó đây quanh trường…Tất cả các cấp đều thiếu cơ sở vật chất, thiếu chỗ ngồi thiếu phương tiện học, thiếu cả nhà vệ sinh…Học ở thành phố còn thiếu, nói gì đến học tận vùng sâu vùng xa, vùng lũ vùng nghèo…Rồi còn vô số chuyện trẻ em thật đáng thương khác, chẳng hạn người mẫu nhí bị lợi dụng, ca sĩ nhí bị khai thác. Chẳng phải chuyện con sâu bỏ rầu nồi canh nữa mà là chuyện hầu như mỗi ngày. Thỉnh thoảng lại rộ lên như phong trào, chưa hết xôn xao clip này lại bắt đầu xôn xao clip khác. Trò đánh nhau, cô chửi trò, bạo lực học đường thành một câu quá mức quen trên mọi diễn đàn bàn về giáo dục suốt thời gian vừa rồi.



Báo chí tất nhiên quan tâm đến trẻ em thì mới đưa tin về trẻ em. Không đưa lên báo làm sao bắt giam được những kẻ ác hành hạ, đày đọa những đứa trẻ tội nghiệp. Không đưa lên báo làm sao biết được nơi xa có những đứa trẻ phải đu dây qua sông để đến trường. Báo chí đưa tin thì xã hội mới lên tiếng, mới quan tâm hơn nữa đến bọn trẻ, và cũng mới biết trẻ em thiệt thòi quá thể, ngay cả khi trong gia đình, cha mẹ nào cũng nghĩ con mình là nhất, được chăm sóc đón đưa, được đầu tư thật nhiều để chúng chỉ học và học…

Nhưng báo chí đưa nhiều quá, đọc nhiều quá, tự dưng hốt hoảng. Mà hốt hoảng chẳng phải là không cơ sở. Chỉ riêng chuyện học mầm non thôi, theo con số Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đưa ra mới đây, đọc không lo mới lạ: 42% là phòng học tạm, 20,8% là phòng học nhờ, mượn, hầu hết là đi học nhờ ở đình, chùa, các nhà văn hóa. 47,8% số phòng học của các cơ sở mầm non tư thục chưa đạt yêu cầu theo quy chế. Năm học 2009 - 2010 cả nước thiếu tới 25.327 giáo viên, trình độ chuyên môn còn hạn chế. Lý do thì kinh phí dành cho mầm non ít quá, chi ngân sách nhà nước cho giáo dục mầm non mới đạt đến 8,5% ngân sách dành cho giáo dục, nhiều tỉnh chi cho hoạt động chuyên môn mới đạt 1% - 2% trong tổng số chi thường xuyên. Tiền thì mỗi cấp mỗi lý do để chi. Hỏi rõ ra khó lắm. Như thành phố Hà Nội, mấy hôm nay nghe nói các đại biểu Hội đồng Nhân dân tha thiết đề nghị biết được lượng kinh phí chi cho đại lễ nghìn năm, mà cơ quan chức năng tính toán mãi mới xong…

Có lẽ nào vì lý do ngân sách ấy, 80% trẻ em ngay từ mầm non đã chẳng thể bước chân vào những trường tốt nếu cha mẹ không đủ kinh phí. Gửi con cho những cô bảo mẫu hễ giận đời là đập con mình te tua dù chúng non nớt hai ba năm, thậm chí chỉ mấy tháng tuổi, cha mẹ nào yên tâm mà đi làm?

Thương bọn trẻ con, thương luôn cả người lớn nữa, thương suốt từ mầm non thương đi…

Remote

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm