Chuyện hành hạ trẻ con

28/11/2010 15:07 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - 1. Biết chắc là giờ ấy, ti vi sẽ phát lại chương trình về bà bảo mẫu hành hạ dã man cháu bé 3 tuổi, hắn bèn gọi bà ô sin vào phòng khách vừa bế thằng cu vừa xem ti vi. Hắn cố ý vặn thật to loa ti vi lên vì hắn biết bà ô sin hơi bị nặng tai.

Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Khi bà bảo mẫu túm tóc, cầm gáo nước hắt liên tục vào mặt đứa bé trong clip phát trên ti vi, thì bà ô sin nhà hắn co rúm lại vì sợ hãi. Khi bà bảo mẫu dẫm chân lên lưng đứa bé mà nhoay nhoay, một kiểu rửa đít có một không hai, thì cả đến vợ hắn, là người đã xem clip này đến lần thứ 3, thứ 4 rồi, vẫn phải kêu rú lên vì căm phẫn.

- Thật tàn ác, vô lương tâm, loại này phải bắn bỏ không thương tiếc - vợ hắn rên la.

- Bắn bỏ vẫn còn nhẹ - hắn cao giọng - loại này phải bỏ vạc dầu sôi mới hết tội - hắn nói và liếc nhìn sang bà ô sin, lúc này vẫn đang há hốc mồm vì kinh hãi. Hắn biết bà ô sin hay đi chùa, cho nên tội bỏ vạc dầu đáng sợ hơn nhiều so với mọi hình thức trừng trị trên thế gian này.


Minh họa Lê Trí Dũng

Ngừng một lát, hắn bồi thêm:

- Những người trông trẻ mà có hành vi tàn ác như thế rồi đây sẽ bị bắt hết một lượt. Không trừ một ai.

Bà ô sin lấy chiếc khăn lau mũi của thằng cu để lau mồ hôi trán - một hành vi mà hắn rất ghét. Hắn đã nhắc đi nhắc lại với bà ta nhiều lần là mọi đồ đạc của các cháu không được dùng chung cho người lớn. Nó lây bệnh tật của người lớn thì làm sao? Nhìn hành vi ấy vào đúng lúc này hắn càng thấy bực mình. Đúng là giao con cái ở nhà cho ô sin thì chỉ là “khuất mắt trông coi” thôi. Ở nhà, ô sin làm gì con mình thì chỉ có trời mới biết.

Dĩ nhiên hắn cũng tin rằng bà ta không đến nỗi tàn ác với hai thằng cu nhà hắn. Nhưng xét cho cùng, chúng nó có phải là máu mủ ruột rà của bà ta đâu mà bà ta nâng niu? Chẳng qua vì đồng tiền mà bà ta phải bỏ con, bỏ cháu ở nhà để đi làm ô sin dưới này (bà ta cũng có hai đứa cháu nội trạc tuổi hai thằng cu nhà hắn. Nhiều lần bà ta cũng không giấu ước mơ bao giờ kiếm đủ tiền sẽ về nhà vui vầy với các cháu).

Thế nên, nhân clip này, hắn nghĩ, phải “dọa” cho bà ta sợ, đề phòng lúc chỉ có một mình ở nhà trông hai thằng cu, bà ta làm điều gì không tốt cho chúng. Ý đồ của hắn có vẻ đã thành công. Sau khi xem xong chương trình ti vi, bà ô sin mới hỏi, giọng lo lắng:

- Này chú, thế cái bà hắt nước vào mặt cháu bé ấy là ở đâu thế nhỉ?

- Ở ngay vùng mình chứ đâu - hắn gắt.

- Thế có phải cái gì “công an” họ cũng quay phim được không hả chú? - giọng bà ô sin tỏ rõ sự lo lắng.

- Thì bà không thấy trên ti vi đấy à? - hắn dọa - Cái gì mà “công an” họ chẳng làm được. Rồi đây, còn nhiều bà bảo mẫu nữa bị bắt cho mà xem. Ai tàn ác với trẻ con thì không thể thoát tội được...

2. Bà ô sin kêu mệt xin phép đi nghỉ sớm. Vợ chồng hắn lên gác ngủ, trong lòng cảm thấy hả hê. Vợ hắn khoái trá bảo, thế mà mấy hôm nay, xem clip xong, em mới nghĩ đến chuyện phải đặt camera ở nhà hoặc gọi bà nội xuống để giám sát bà ấy. Anh dọa thế, phen này thì bà ấy sợ mất mật cho mà xem.  

3. Niềm vui của vợ chồng hắn chẳng được bao lâu. Già néo đứt dây. Hắn mới dọa mấy câu như thế mà sáng hôm sau, bà ô sin nằng nặc xin nghỉ việc về quê. Hắn giữ thế nào cũng không được.

Bà ô sin đi rồi, nhà hắn tan hoang như có giặc. Vợ chồng hắn chạy chọt mướt mồ hôi cho hai thằng cu đi nhà trẻ mà không xong. Còn vào nhà trẻ tư thì có khi lại tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

Đang lúc bấn lên thì, buổi sáng hôm qua, nghe tiếng gõ cửa, hắn ra mở, đã thấy bà ô sin lù lù xách ba lô trở lại. Hai đứa trẻ nhà hắn mừng ríu rít gọi rõ to: “bà, bà”...

Bà ô sin bế hai đứa trên tay, phấn chấn bảo:

- Chú nói chuyện bảo mẫu hành hạ trẻ con làm tôi lo quá. Hai thằng cháu nội tôi ở nhà đều gửi nhà trẻ tư cả để bố mẹ chúng còn đi cấy, đi cày. Tôi về quê, đến nhà trẻ tư, đứng cửa sổ rình suốt một ngày. Hóa ra, các bà giữ trẻ ở quê tôi chăm chút cho các cháu tốt lắm, chẳng như chú nói đâu. Hôm nay, tôi mới yên tâm xuống đây. Gớm cái chuyện hành hạ trẻ con nó ở tận đâu đâu ấy chứ.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm