Evra lấy Cantona và Maradona làm động lực trước trận Derby

27/11/2008 18:43 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Để lên dây cót tinh thần cho chính mình trước trận đấu với Manchester City, Patrice Evra đã nghĩ đến những thần tượng của anh là Cantona và Maradona.

Thật tình cờ khi trận đấu đầu tiên mà Evra được ra sân trong màu áo Manchester United chính là trận derby thành Manchester năm 2006. Giờ đây, hậu vệ trái người Pháp lại chuẩn bị bước vào một trận đấu khác với Man City và chắc chắn anh biết rằng đối thủ đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây.


Evra (phải) và đồng đội Dimitar Berbatov


Tâm sự trong một cuộc phỏng vấn hôm nay, Evra cho biết: “Thành tích lớn nhất mà tôi đạt được cho đến thời điểm này đó là được chơi bóng trong màu áo Manchester United. Bất cứ ai cũng muốn được đầu quân cho đội bóng này.”

“Trước khi đầu quân cho MU, tôi đã từng được chứng kiến Cantona thi đấu ở Old Trafford. Tôi nhớ lúc đó có khoảng 76 nghìn người có mặt ở sân vận động này.” Evra phát biểu trên trang web chính thức của MU. “Có lẽ chỉ có một nơi duy nhất có bầu không khí cuồng nhiệt hơn thế, đó là Celtic Park.”

“Sau khi chính thức trở thành cầu thủ của MU, tôi cũng đã gặp rất nhiều khó khăn vì trước đó tôi không thể ngờ được tốc độ của các trận đấu ở đây lại nhanh đến vậy. Trận đấu đầu tiên của tôi là cuộc đọ sức với Man City. Khi đó tôi biết rằng mình cần phải chăm chỉ luyện tập như thế nào.”

Khi được hỏi về cầu thủ mà anh yêu thích nhất, Evra không ngần ngại trả lời: “Pele là một cầu thủ vĩ đại, nhưng với tôi Maradona mới là số 1. Tôi đã từng được gặp ông ấy ở cuộc đua xe công thức một ở Monaco, khi đó chúng tôi đã chụp chung một kiểu ảnh. Lần gần đây nhất Maradona đến trung tâm huấn luyện Carrington của MU để thăm quan. Khi thấy tôi, ông ấy đã nói: ‘Khỏe chứ anh bạn?’. Điều đó khiến tôi rất vui. Ông ấy vẫn nhớ đến tôi.”

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm