Hà Lan - Đan Mạch 2-0: Chuyện xưa - Chuyện nay

15/06/2010 11:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Ngày xửa ngày xưa, ở thế kỷ 20... chính xác là 18 năm trước, những “chú lính chì” đang đi nghỉ mát cùng gia đình được tập hợp vội vàng về dự EURO 1992 tại Thụy Điển (Nam Tư bị loại vì nội chiến). Hà Lan đang là đương kim vô địch lại có trong đội hình 3 ngôi sao Ruud Gulit, van Basten, Frank Rijkaard làm nên bộ ba “Người Hà Lan bay” đang ở đỉnh cao phong độ thêm ngôi sao đang lên Dennis Bergkamp. Họ bị khuất phục bởi người hàng xóm Đan Mạch trong trận bán kết kinh điển . Sau trận đấu đó có BLV châu Âu gọi các đường chuyền của Bergkamp và Laudrup (em) là những đường chuyền lãng mạn.

Họ gặp nhau trong trận mở màn bảng E (còn có Cameroon và Nhật Bản). “Chân gỗ” Bendtner bất ngờ được đá chính để đối đầu với van Persie người đòng đội ở Arsenal. Chỉ cần so sánh hai trung phong cắm của hai đội cũng thấy rõ tương quan lực lượng.


Elia mang lại sức sống mới cho thế công của Hà Lan sau khi vào thay Van der Vaart, Ảnh  Getty

Suốt hiệp 1, cờ góc bay phần phật nhưng cơn lốc màu da cam chẳng thể nổi lên trước hàng phòng ngự chơi rất thấp của đối phương. Sneijder -“Bộ óc” của Hà Lan phải sút đại từ gần 40m. Trong khi đó chỉ vài lần phản công Rommedahl và Bendtner kịp sút căng và đanh đầu uy hiếp khung thành Stekelenburg.

Đầu hiệp hai gió bỗng đổi chiều. Van Persie nỗ lực duổi theo trái bóng sát đường biên ngang, ngoặt qua một bóng áo trắng rồi cái chân trái có số má tung ra một đường chuyền không lãng mạn như các bậc đàn anh nhưng rất khó chịu. Bóng đi cong và căng khiến S.Poulsen (15) lúng túng đánh đầu bật vai một áo trắng bật tiếp vào cột dọc rồi vào lưới trước sự bất lực của Sorensen.

Trước trận đấu này nhiều người không biết rõ về HLV Bert van Marwijk (có người chỉ biết đó là bố vợ của van Bommel). Nhưng khi ông tung hai chàng trai trẻ Afellay (20) và Elia (17) vào hàng công vốn đã nhiều sao của Hà Lan mà để quên van Nistelrooy ở nhà, mọi người có vẻ đã hiểu ông hơn.

Sau bàn thắng có phần may mắn đôi chân của nhạc trưởng Sneijder trở nên thanh thoát hơn. Số 10 của Hà Lan thả trái bóng (mà rất nhiều cầu thủ kêu là khó điều khiển) vào nách hàng phòng ngự Đan Mạch, Elia (17) dường như hiểu rõ ý đồ của đàn anh, lách xuống nghiêng người cứa lòng vào góc xa. Bóng bật ra vừa tầm chạy đến của “người đàn ông chăm chỉ” trở về từ Liverpool.

Điểm sáng của Đan Mạch chính là Sorensen. Truyền nhân của Peter Schmeichel không có lỗi trong hai bàn thua. Pha bay người tóm gọn bóng từ cú vô lê của van derVaart tô điểm cho vẻ đẹp của trận đấu. Đồng hương của người kể chuyện cổ tích Andersen đã thua đẹp. Câu chuyện của họ vẫn còn hai chương nữa (gặp Cameroon và Nhật Bản). Hi vọng câu chuyện của họ tại Nam Phi lần này cũng có hậu như những truyện cổ tích của Andersen.

                                                                  Đặng Gia Mẫn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm