Hà Lan thắng Đan Mạch: 2-0: Khởi đầu may mắn

15/06/2010 10:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Chưa xuất hiện cơn lốc màu Da cam nào ở Nam Phi. Nhưng may mắn màu… Da cam thì có. Nhờ một pha đá phản lưới khá vô duyên của hậu vệ Đan Mạch, Hà Lan đã có được 3 điểm đầu tiên ở World Cup 2010, trong một trận đấu mà hàng công của đội bóng đến từ đất nước thấp hơn mặt nước biển đã thể hiện một hình ảnh rất đáng thất vọng.

Cẩn trọng, hay chưa "vào phom"?


Đúng như những thông tin trước trận, tiền vệ siêu sao Arjen Robben đã không thể kịp bình phục chấn thương để vào sân trận này. Có thể thấy rõ cả tấm bảo vệ bắp chân vẫn đang được dán trên đùi sau của Robben khi ống kính máy quay lia đến chỗ anh trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, sẽ là nực cười nếu người Hà Lan dùng sự vắng mặt của Robben để biện minh cho hình ảnh nhạt nhòa mà hàng công của họ đã thể hiện trong trận đấu ở Soccer City, nơi cả ghế ngồi cũng được sơn màu Da cam như để… ủng hộ họ. Với những con người như Van Persie, Dirk Kuyt, Van der Vaart và Sneijder, bộ máy tân công của Hà Lan, nếu được vận hành ở công suất cao nhất, đủ sức cuốn phăng mọi vật cản.


Hà Lan thắng nhưng lối chơi tấn công chưa thuyết phục, Ảnh Getty
Khách quan mà nói, Đan Mạch đã chơi một hiệp 1 khá xuất sắc về mặt tổ chức thế trận. Với hàng tiền vệ có tới 5 người, Đan Mạch đã rất thành công với ý đồ biến khu vực giữa sân thành một bãi chiến trường ngột ngạt khói thuốc. Trong sự vây hãm của một rừng những cái bóng áo Trắng, các cầu thủ tấn công của Hà Lan dù vận dụng hết những ngón nghề xoay xở trong phạm vi hẹp vẫn không tài nào tạo ra được một thế trận tấn công cho thực sự sáng sủa. Van der Vaart là người duy nhất có nhiều hơn 1 cơ hội trong hiệp 1, nhưng trước sự áp sát rất nhanh của đối phương, những pha ra chân của tiền vệ đang chơi cho Real Madrid hoặc đưa bóng đập người hậu vệ hoặc lên trời.

Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng hàng công của Hà Lan đã không còn là chính họ, ít nhất là so với hồi EURO 2008. Ở EURO, đội bóng của Van Basten đã chơi một thứ bóng đá tổng lực thực sự, khi mỗi pha tấn công của họ thường có sự tham gia của không dưới 6 cầu thủ, trong đó vai trò của các hậu vệ biên là cực kỳ quan trọng. Trước Đan Mạch, cả lão tướng Van Bronckhorst lẫn hậu vệ trẻ Van der Wiel đều rất hạn chế lên tham gia tấn công, và điều này làm cho những cầu thủ chơi lệch cánh như Van der Vaart hay Kuyt thường xuyên rơi vào cảnh bị cô lập. Ngoài ra, đóng góp của các tiền vệ Van Bommel và De Jong trong tấn công cũng là rất hạn chế.

Hà Lan chưa tìm được "nhịp", hay Van Marwijk đã quá cẩn trọng?

Những tia hi vọng trong hiệp 2

Hà Lan mất quá nhiều trong hiệp 1, nhưng lại được quá nhiều trong hiệp 2. Cái được lớn nhất của họ là được thần May mắn ủng hộ. Khi tất cả còn đang tưởng tượng xem cầu thủ Hà Lan nào sẽ tỏa sáng để xuyên thủng hàng phòng ngự của Đan Mạch, một người Đan Mạch đã tự làm điều đó. Quả tạt của Van Persie rõ ràng là chẳng hóc hiểm gì, vậy mà hậu vệ Simon Poulsen, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội bóng Bắc Âu, lại luống cuống đánh đầu đưa bóng về phía gôn nhà, đập… lưng trung vệ Agger trước khi bay vào lưới. Và bàn thắng thứ 2 cũng đã chẳng đến, nếu Dirk Kuyt không như từ dưới đất chui lên đệm bóng vào lưới trống sau cú sút dội cột của Elia.

Cái được thứ hai mang tên Elia. Vào sân thay cho Van der Vaart từ giữa hiệp 2, tiền vệ trẻ của Hamburg thực sự đã thổi được một luồng sinh khí mới vào lối chơi tấn công của Hà Lan. So với Van der Vaart, Elia rõ ràng là nhanh hơn và táo bạo hơn nhiều, và đó mới chính là những phẩm chất mà một cầu thủ chơi lệch cánh cần phải có. Và đừng quên, chính cầu thủ 23 tuổi này là người châm ngòi cho bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Hà Lan với một pha thoát xuống và dứt điểm tinh quái. Nếu Robben tiếp tục phải vắng mặt trong những trận đấu sắp tới của Hà Lan, Elia có lẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn so với Van der Vaart ở vị trí tiền vệ trái.

FIFA xác nhận bàn phản lưới là của Agger

Tiểu ban kỹ thuật của FIFA đã có thông báo chính thức, rằng bàn phản lưới nhà của các cầu thủ Đan Mạch sẽ tính cho Daniel Agger chứ không phải Simon Poulsen như trong biên bản trận đấu của trọng tài. Tiểu ban kỹ thuật cho rằng, chính cú chạm lưng cuối cùng của Agger đã khiến trái bóng đổi hướng bay vào lưới nên bàn phản lưới này phải được tính cho Agger. Như vậy, Agger là cầu thủ đá phản lưới nhà đầu tiên ở World Cup lần này.

* Thông tin trận đấu


+ Hà Lan: Stekelenburg - Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst - Van Bommel, De Jong (De Zeeuw 88') - Kuyt, Sneijder, Van der Vaart (Elia 67') - Van Persie (Afellay 77').

+Đan Mạch: Sorensen - Jacobsen, Agger, Kjaer, Simon Poulsen - Rommedahl, Poulsen, Kahlenberg (Eriksen 73'), Jorgensen, Enevolsen (Gronkjaer 56') - Bendtner (Beckmann 62').

Bàn thắng

Hà Lan: Agger (46, phản lưới), Kuyt (85').

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Wesley Sneijder (Hà Lan, số 10).

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm