Cựu Giám đốc IMF sập bẫy chính trị?

29/11/2011 10:38 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Edward Jay Epstein, nhà báo Mỹ nổi tiếng với các phóng sự điều tra, vừa khiến chính trường Pháp dậy sóng, sau khi đăng một bài viết với rất nhiều tình tiết mới, nói rằng việc cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn bị bắt vì tấn công tình dục một cô hầu phòng tại New York nằm trong âm mưu lớn hơn nhằm loại ông ra khỏi cuộc đua vào ghế Tổng thống Pháp 2012.

Bài viết có dung lượng hơn 4.000 từ của Epstein gần giống như một bản báo cáo hiện trường của cảnh sát, về những gì đã xảy ra trong vụ bê bối cưỡng dâm của ông Dominique Strauss-Kahn (còn gọi là DSK).

Chiếc Blackberry bị mất tích

Điều đặc biệt nằm ở chỗ Epstein được tiếp xúc với rất nhiều dữ liệu điện tử chưa từng được công bố như thông tin quẹt thẻ an ninh, các đoạn video giám sát và thông tin về điện thoại di động được sử dụng trong ngày 14/5, thời điểm DSK bị cáo buộc tấn công tình dục cô hầu phòng Nafissatou Diallo. Dựa vào đó, ông nêu ra khá nhiều chi tiết gây nghi ngờ.

Thứ nhất là việc DSK bị mất một chiếc điện thoại di động hiệu Blackberry khá quan trọng. Ông gọi đây là chiếc Blackberry IMF do nó chỉ được dùng để gửi, nhận tin nhắn, thư điện tử liên quan tới hoạt động kinh doanh của IMF hoặc công việc cá nhân. Trong buổi sáng đó, một người phụ nữ là bạn DSK, vốn đang làm nghiên cứu tại văn phòng Đảng UMP của Tổng thống Pháp Sarkozy, đã nhắn tin báo rằng hòm thư điện tử của ông có thể bị ai đó đột nhập.

DSK (trái) giờ đã thoát khỏi rắc rối, nhưng sự nghiệp chính trị của ông cũng đã sụp đổ hoàn toàn.

Người bạn này nói rằng đã thấy ít nhất một bức thư điện tử mang nội dung riêng tư của ông, vốn được gửi đi từ chiếc Blackberry IMF tới cho vợ là bà Anne Sinclair, đã xuất hiện trong trụ sở của UMP ở Paris.

Người bạn cảnh báo các thiết bị điện tử cá nhân của DSK có thể đã bị theo dõi khi tới Mỹ làm việc. Trước đó, một số bạn thân của DSK trong giới ngoại giao Pháp cũng cảnh báo ông về khả năng có ai đó sẽ làm ông bẽ mặt vì một vụ bê bối.

Thông tin chiếc Blackberry IMF bị tin tặc hỏi thăm, vì thế, càng trở nên đáng báo động. DSK đã định đưa nó về Pháp để kiểm tra, nhưng dù gắng sức tìm kiếm, ông vẫn không thể nào thấy nó. 

Về sau, các điều tra của cảnh sát Mỹ và giới thám tử tư do DSK thuê cũng không thể nào tìm lại được chiếc Blackberry. Dữ liệu thu được từ hoạt động lần cuối của điện thoại cho thấy hệ thống định vị vệ tinh GPS đã bị phá hỏng vào lúc 12g51 phút trưa ngày 14/5, khiến nó không thể gửi thông tin về vị trí ra ngoài.

Epstein kết luận rằng ai đó có khả năng chặn thư điện tử và phá hoại hệ thống GPS trên chiếc Blackberry IMF này hẳn đã hiểu biết rất rõ về cách thức hoạt động của nó. Ngoài ra, nếu chỉ bị đánh cắp thông thường, ai lấy chiếc điện thoại hẳn đã sử dụng nó. Nhưng kể từ khi biến mất tới nay điện thoại chưa từng được bật lên, qua đó làm dấy lên câu hỏi ai đã đã lấy nó và vì sao phải phá huỷ nó.

Nghi vấn từ những bất thường trong phòng khách sạn

Nghi vấn thứ 2 nằm ở căn phòng VIP số 2820 tại khách sạn Sofitel. Căn phòng này nằm khá gần với phòng Tổng thống, nơi DSK đã ở hồi tháng 5. Epstein dẫn nguồn dữ liệu quẹt thẻ của khách sạn cho biết Diallo đã vào trong phòng 2820 lúc 12g26 phút trưa, sau cuộc chạm trán với DSK. Ngoài ra nó cũng cho thấy cô đã vào phòng trước cuộc chạm trán với DSK.

Nhưng khi trả lời thẩm vấn của cảnh sát Mỹ, Diallo lại không hề nói gì về việc cô đã vào phòng 2820. Cơ quan công tố Mỹ, trong quyết định huỷ bỏ cuộc điều tra nhằm vào DSK, có nói rằng nếu Diallo khai với họ về phòng 2820, chắc chắn nơi này sẽ được xem là một phần của hiện trường nơi phạm tội và sẽ bị kiểm tra để tìm chứng cứ.

Cô hầu phòng Nafissatou Diallo đã cáo buộc DSK tấn công tình dục bản thân

Việc Diallo che giấu nó đã làm dấy lên câu hỏi khác là ai đã ở trong đó và vì sao cô hầu phòng lại ra vào nơi này nhiều lần. Liệu có phải Diallo đang nhận chỉ thị từ một kẻ giấu mặt nào đó?

Nghi vấn thứ 3 nằm ở sự chậm trễ của Diallo và khách sạn Sofitel trong việc gọi cảnh sát và cơ quan y tế sau khi chuyện cô bị "tấn công tình dục" lộ ra. "Sau khi biết Diallo là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục nghiêm trọng, thật khó hiểu trước việc tại sao nhân viên an ninh lại không gọi cấp cứu. Diallo cũng không tới bệnh viện St. Luke cho tới tận 3g57 phút, tức gần 4 giờ sau vụ tấn công" - Epstein viết.

Cuối cùng là tình tiết sau khi một nhân viên Sofitel gọi cho số máy khẩn cấp 911 để báo cáo về vụ phạm tội, kỹ sư trưởng của khách sạn và một người đàn ông lạ mặt đã cùng nhau vỗ tay và có những hành động như ăn mừng, kéo dài tới 3 phút đồng hồ. Tất cả hành động khó hiểu của họ đã được camera an ninh ghi lại.

Điện Elysse phản ứng

Bài báo của Epstein lập tức đã gây sóng gió trong chính trường Pháp, với những người ủng hộ DSK yêu cầu chính quyền mở cuộc điều tra liên quan tới việc vì sao đảng UMP lại xâm nhập thư điện tử của DSK. Tuy nhiên đồng minh của ông Sarkozy đã phản pháo bằng cách chỉ trích bài viết.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp, Bộ trưởng Nội vụ Claude Gueant đã gọi các tình tiết mà Epstein nêu ra "hoàn toàn là sản phẩm của sự tưởng tượng. "Tôi đã đọc bài báo của Epstein. Nó nói gì nhỉ? À, DSK đã mất một chiếc điện thoại. Nhưng không thể dựa vào chuyện mất điện thoại này để nói rằng DSK đã bị đưa vào tròng" - ông Gueant tuyên bố.

Lãnh đạo đảng UMP, ông Jean-Francois Cope, thì coi câu chuyện là "lố bịch" và những âm mưu được nêu ra trong đó "có rất nhiều mâu thuẫn khó hiểu".

Hiện Club DSK, một CLB ủng hộ DSK với khoảng 10.000 thành viên, đang cân nhắc việc đâm đơn kiện những người đã "chơi bẩn" cựu giám đốc IMF. Tuy nhiên trước mắt, CLB nói rằng họ mới chỉ đề nghị cơ quan công tố xem xét các cáo buộc đưa ra trong bài báo và mong muốn Quốc hội cũng nên thành lập một uỷ ban điều tra tương tự, nhằm làm rõ trắng đen phải trái và trả lại những gì vốn thuộc về DSK.

Tường Linh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm