Cựu giám đốc IMF chính thức hồi hương

05/09/2011 07:03 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 4/9, Dominique Strauss-Kahn, cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), đã trở lại Pháp, chính thức đánh dấu chấm hết cho 3 tháng vật lộn với hệ thống luật pháp Mỹ, theo sau việc ông bị cáo buộc tấn công tình dục một cô dọn phòng ở New York. Cáo buộc bị hủy bỏ do cơ quan công tố Mỹ nghi ngờ tính đáng tin trong các lời khai của cô hầu phòng.

Tờ Telegraph nói rằng ông Strauss-Kahn hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle từ mờ sáng cùng vợ Anne Sinclair. Các nhân viên cảnh sát hộ tống đã đưa cặp vợ chồng qua đám đông báo chí đang đứng chờ để lên một chiếc xe chờ sẵn. Strauss-Kahn có mỉm cười, giơ tay chào, nhưng không nói gì với báo giới, khi ánh đèn flash thi nhau nháy sáng.

Hiện chưa rõ tương lai chính trị của Strauss- Kahn sẽ ra sao vì dù thoát khỏi cáo buộc pháp lý, hình ảnh cá nhân của ông đã tổn hại ghê gớm sau vụ việc. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy khoảng 2/3 cử tri Pháp không muốn thấy Strauss-Kahn ngồi vào một chiếc ghế trong nội các cầm quyền, nếu đảng Xã hội của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 4 tới.

Tuy nhiên bạn bè thân cận tin tưởng Strauss- Kahn sẽ sớm tìm được vai trò mới trong tương lai, nếu không với tư cách một người cố vấn cho chiến dịch tranh cử của đảng Xã hội, thì cũng ở vị trí lãnh đạo nào đó tại châu Âu hoặc trên trường quốc tế, nơi năng lực rất tốt về quản lý kinh tế của ông có thể được sử dụng.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm