Gerrard không phải là thủ quân lý tưởng?

16/05/2015 17:01 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Steven Gerrard, 17 năm cống hiến cho Liverpool, chơi 708 trận, ghi 185 bàn, giành 10 danh hiệu, đương nhiên là cầu thủ vĩ đại.

Nhưng Gerrard có phải một đội trưởng hoàn hảo? Liệu một con người của cảm xúc và đôi khi vụng về, có thể là người đội trưởng hình mẫu trong lịch sử "Lữ đoàn đỏ". Đó là đề tài tranh cãi bất tận.

Gerrard đã 2 lần chuyền về cho Thierry Henry hủy diệt đội bóng của mình: một trong màu áo Liverpool, một trong màu áo đội tuyển Anh. Gerrard đã chuyền về cho Drogba của Chelsea ghi bàn hạ Liverpool. Gerrard đã trượt chân, giúp Demba Ba chấm dứt hy vọng vô địch Premier League của Liverpool mùa trước. Gerrard đã đánh đầu chuyền bóng cho Luis Suarez ghi bàn hạ tuyển Anh ở World Cup 2014... Hãy xem, họ nói gì về tư cách đội trưởng của Gerrard:

Jordan Henderson: "Stevie không chỉ là đội trưởng tốt nhất của Liverpool và trước đó, với đội tuyển Anh, mà còn là thủ lĩnh của các trận đấu. Được chơi cạnh anh ấy, tôi hưởng lợi rất nhiều. Tôi quan sát anh ấy hàng ngày. Anh ấy là số 1 và là cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất ở đây trong thời gian dài, đến giờ vẫn vậy. Stevie tập luyện rất nghiêm túc. Mọi người đều tuân theo. Anh ấy không làm những điều khuất tuất. Trên sân, Stevie là thủ lĩnh".

Craig Bellamy: "CLB đòi hỏi rất cao ở cậu ta... Thỉnh thoảng, cậu ấy vui vẻ, thỉnh thoảng, cậu ấy cúi gằm mặt xuống mà chẳng nói gì... Đó là người tạo ảnh hưởng lớn khủng khiếp, nhưng bởi phải dẫn đầu – thậm chí, đôi khi như Alonso – cậu ấy tự yêu cầu rất cao ở bản thân, trong mọi nhiệm vụ. Đội bóng dựa vào Steve".

Steven Gerrard: "Làm đội trưởng, bạn không được gục ngã, không được hối hận hay chán nản. Mọi người trong tập thể đều nhìn vào bạn, để ý tâm trạng của bạn. Vì thế, bạn phải đứng dậy thật nhanh".

Cây bút Ken Early: "Các thủ lĩnh bẩm sinh là Souness, Keane, và Vieira. Ở Liverpool, Gerrard bị đẩy lên làm thủ lĩnh. Anh ta luôn lo lắng, nhút nhát. Đó không phải mẫu thủ lĩnh bẩm sinh, khiến mọi người phải tuân thủ".

Roy Hodgson: "Mọi người thường nghĩ những thủ lĩnh phải biết la hét, người có 101 quan điểm bất diệt về mọi vấn đề. Đội trưởng lý tưởng của tôi là Steven Gerrard. Ai đó có thể biết nhiều chuyện, cá tính mạnh; nhưng trên tất cả, anh phải thi đấu trên sân, và ở phòng thay đồ, anh sinh hoạt cùng tập thể".

Raheem Sterling: "Tôi không thể đòi hỏi một đội trưởng tốt hơn Gerrard".

Cây bút Miguel Delaney (ESPN): "Không ai cảm nhận được vai trò đội trưởng sâu sắc hơn Gerrard, bởi anh rất coi trọng giá trị của thứ bậc. Tháng 10/2003, khi cựu HLV Gerrard Houllier nói sẽ trao băng đội trưởng cho Sami Hyypia, Gerrard thú nhận: "Thật tệ khi mất đi một thứ vinh dự như thế. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng".

Steven Gerrard, viết đầy tự hào trong cuốn tự truyện năm 2006: "Đôi khi, đang lái xe từ Melwood về nhà, tôi dừng xe lại, ngồi trong xe, tự hỏi: "Mình là đội trưởng Liverpool". Lớn lên ở Huyton, trở thành đội trưởng Liverpool là vinh dự khó tin. Tôi nghĩ về những huyền thoại từng dẫn đầu Liverpool, những thủ lĩnh thật sự như Ron Yeats, Emlyn Hughes, Thommo (Phil Thompson), Grame Souness, Alan Hansen. Giờ là tôi".

Về tình huống Steven Gerrard nhận thẻ đỏ sau 38 giây trong trận gặp Man United mùa giải này, Jamie Carragher: "Một khoảnh khắc điên rồ. Cậu ấy không được chơi trận gặp Swansea, phải ngồi dự bị hôm nay, nên cậu ấy thất vọng. Sau 17-18 năm, cậu ấy vẫn vậy. Nhưng chưa bao giờ cậu ấy bị loại khỏi đội bóng kiểu này. Cứ khỏe mạnh là Gerrard vào sân. Cậu ấy rất nhiều cảm xúc. Steven giúp đội bóng đi tới những khoảnh khắc khó tin khi cậu ấy là trái tim của đội bóng. Nhưng, điều ấy cũng ảnh hưởng tiêu cực lên cậu ấy. Steven đã nhận 4 thẻ đỏ trong các trận gặp Everton và Man United. Đó là lỗi rõ ràng xứng đáng nhận thẻ đỏ. Bạn không thể đá bóng như vậy".

Gia Hưng (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm