Tuyển Việt Nam đừng để nguội lạnh tình yêu của CĐV

16/11/2014 14:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn 6 ngày nữa AFF Suzuki Cup 2014 sẽ khởi tranh, nhưng không khí giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam vẫn nguội ngắt. Thầy trò ông Miura đá giao hữu từ Nam ra Bắc nhưng vẫn ít khán giả vào xem.

“Tình yêu bóng đá không chỉ đến từ trái tim nhiệt huyết, mà còn cả lý trí để biết đâu là hiện tại, đâu là tương lai. Đội tuyển Việt Nam là lúc này bộ mặt bóng đá nước nhà”, đó là lời tâm sự chân thành của ông Trần Song Hải, một CĐV đặt niềm tin và kỳ vọng vào thày trò ông Miura lúc này. Hãy nghe những chia sẻ của ông trên cương vị Phó Chủ tịch lâm thời Hội CĐV bóng đá Việt Nam:

“Có một thực tế là câu chuyện đá tốt, đá đẹp của lứa U19 thời gian qua đã chạm vào trái tim người hâm mộ. Nhưng phải bình tâm để đánh giá xác thực rằng, đấy là tương lai, các em còn trẻ, phát triển, lớn lên thế nào, hay có thành tích này nọ, là cả quá trình trước mặt.

Không thể lấy đó làm bộ mặt của đại diện của bóng đá nước nhà lúc này. ĐTQG mới chính là hiện tại, mới là gương mặt đích thực, để tôi, các bạn và tất cả chúng ta dành cho họ những động viên, những dõi theo, những cuồng nhiệt. Điều ấy quý giá vô cùng cho các bạn tuyển thủ, khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup lần này”.

Ông Hải nói thêm: “20 năm qua kể từ ngày tôi sang Chiang Mai (Thái Lan) cổ động cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 1995, thì tình yêu của tôi dành cho đội tuyển và bóng đá nước nhà vẫn thế, vẫn đầy nhiệt huyết dù trong hoàn cảnh nào. Đóng góp gì được cho bóng đá tôi đều làm cả. Chỉ có bền chặt như thế mới giúp chúng ta có những khát khao, mới truyền lửa cho anh em cầu thủ được.

Dẫu lúc này, người hâm mộ chúng ta có thể bi quan với những u ám, có thể không hài lòng với cách làm chưa thật chuyên nghiệp của bóng đá nước nhà, nhưng chỉ mong tất cả gác sang một bên. Hãy sát cánh cùng nhau, cứ nắm chặt tay, cùng dành những tình cảm thật nhất cho đội tuyển Việt Nam. Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh này, họ cần những sự ủng hộ và tình cảm như thế, để vững tâm hơn cho trận chiến cận kề.

Trên cương vị của người tham gia điều hành Hội CĐV bóng đá Việt Nam, tôi kêu gọi và muốn các bạn hãy làm sống lại cảm xúc đã phần nào nguội lạnh và đốt lửa lại cho các tuyển thủ quốc gia. Đó là việc nên làm, cần làm của một người hâm mộ chân chính.

Yêu hay không yêu, mỗi người đều có cái lý của mình, người hâm mộ cũng có quyền để lựa chọn điều mình thích. Nhưng cái cảnh bỏ rơi đội tuyển Việt Nam trong lúc họ cần nhất những ủng hộ, thật sự không công bằng. Đừng vì có mới nới cũ mà quay lưng lại với những gì đã có, đang có, với những gì đã từng yêu”.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm