Tuyển Việt Nam tự tin tiến bước

16/11/2014 06:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi HLV Toshya Miura nhận lời mời của VFF, ông thầy người Nhật cứ một phong cách “việc ta ta làm, đường ta ta bước”, giúp cả Olympic Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ. Nhưng hôm qua, việc đội trưởng Lê Tấn Tài than vãn trong phòng họp báo rằng “buồn vì bị đưa ra so sánh với U19” khiến nhiều người đang cảm thấy lo lắng cho tinh thần của các tuyển thủ.

Thêm một nhược điểm của các học trò HLV Miura được phơi bày trong thời điểm chúng ta sắp bước vào giải đấu chính thức. Thật đáng tiếc, lần này nhược điểm về mặt tâm lý lại vô tình được đội trưởng Lê Tấn Tài tiết lộ.

Càng đáng tiếc hơn, khi chỉ vì những đàn em U19, các đàn anh tuyển thủ quốc gia lại mang áp lực vào mình theo cách không mấy vui vẻ. Điều này rõ ràng đi ngược lại quan điểm làm việc mà ông thầy người Nhật đã truyền đạt cho các tuyển thủ.

Công bằng mà nói, đem so sánh đội tuyển Việt Nam với U19 là điều không nên, nhất là khi điều này chẳng giúp đội tuyển Việt Nam hay hơn, mạnh hơn, mà còn có thể làm cho mối quan hệ hai bên thêm căng thẳng… Song xét cho cùng, đấy là quyền của dư luận, nếu thấy bổ ích có thể tiếp thu, còn nếu không người trong cuộc chẳng cần phải quan tâm làm gì cho nặng chân, nặng đầu.

Suốt quãng thời gian vừa qua, bất chấp những  tác động từ cơn bão hâm mộ U19, thầy trò Miura đã làm khá tốt công việc của mình. Trước sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura, giới chuyên môn và người hâm mộ bắt đầu cảm thấy có thể hy vọng.

Họ hy vọng đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014 chí ít cũng thể hiện được bộ mặt “bừng bừng khí thế” như đội tuyển Olympic tại ASIAD 17. Và nếu thành công, sự nhiệt thành, tình cảm dành cho đội tuyển lại ăm ắp, đong đầy như xưa.

Nhìn Olympic Việt Nam thì biết, dù thi đấu ở tận Hàn Quốc, nhưng mỗi trận đấu của họ tại ASIAD 17 luôn nhận được sự cổ vũ rất lớn của các khản giả Việt Nam xa xứ. Chính điều này là minh chứng để khẳng định, người hâm mộ bóng đá nước nhà không bao giờ quay lưng với đội tuyển, có chăng lúc này họ chỉ hơi khó tính, và đang chờ đợi thầy trò Miura tạo ra “cơn sóng cảm xúc” tại AFF Suzuki Cup 2014 sắp tới mà thôi.

Thời điểm này, đội tuyển Việt Nam càng phải bản lĩnh, lạnh lùng hơn trước những lời khen chê, đồng thời phải chú tâm vào tập luyện, dốc toàn lực cho mục tiêu phía trước của mình. Dư luận, truyền thông có quyền so sánh, phán xét, HLV Miura có quyền quyết định chọn ai, tin ai, dùng ai, điều này mới là quan trọng nhất.

Đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng, chúng ta cần phát huy điều này, và không nên dao động trước những tác động khách quan, bởi thành tích trên sân cỏ chính là câu trả lời chính xác và thuyết phục nhất.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm