Villas-Boas tiếp tục cải tổ Chelsea: Lollichon, nạn nhân kế tiếp

29/06/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Dường như quyết định loại bỏ 3 thành viên lâu năm trong bộ máy lãnh đạo vẫn là chưa đủ với vị tướng mới của Chelsea. Hôm qua, Andre Villas-Boas đã chọn HLV thủ môn Christophe Lollichon là nạn nhân kế tiếp của mình.

Bộ máy cấp cao của sân Stamford Bridge đang trải qua một tuần lễ sống trong sợ hãi kể từ khi Villas-Boas xuất hiện. Cách đây 3 ngày, vị chiến lược gia trẻ tuổi người Bồ Đào Nha đã có một hành động được cho là liều lĩnh, khi làm mất lòng những “ma cũ” ở nơi mới. Villas-Boas thẳng thừng sa thải trợ lý Paul Clement, HLV đã có 17 năm gắn bó với Chelsea và là người duy nhất còn lại phục vụ trong mọi triều đại Roman Abramovich. 2 vị đồng nghiệp của Clement, HLV thể lực Glen Driscoll và chuyên gia y tế Bryan English, sau đó cũng lần lượt bị cắt hợp đồng.

Andre Villas-Boas đang tiến hành cải tổ mạnh mẽ ở Chelsea- Ảnh Getty

Hôm qua, nhiều nguồn tin nội bộ còn cho rằng HLV thủ môn Lollichon sẽ là cái tên kế tiếp trong bản danh sách “đen” của Villas-Boas. Đây là quyết định đụng chạm tới Peter Cech nhiều nhất. Năm 2007, ít lâu sau khi Jose Mourinho ra đi, Chelsea đã xoa dịu nỗi đau của thủ thành người Czech bằng cách ký hợp đồng với Lollichon từ Rennes - CLB Pháp mà Cech gắn bó từ năm 2002 đến 2004 trước khi chuyển sang Anh. Chính Lollichon là người dìu dắt cũng như chia sẻ mọi buồn vui với thủ môn số 1 của Chelsea trong những năm qua. Ở mùa giải thất bát 2010-11, Cech vẫn giữ được phong độ ổn định và các CĐV đã bầu anh là Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Vì vậy, nếu bị loại bỏ, chắc chắn chuyên môn không phải lý do khiến Lollichon mất việc.

Tất nhiên, có người đi thì phải có người đến. Hai trợ lý thân tín tại Porto, HLV thể lực Jose Mario Rocha, 48 tuổi, và chuyên gia phân tích Daniel Sousa, 25 tuổi, đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý để kết thúc công việc tại Bồ Đào Nha. Trong khi Michael Emenalo đang được ông chủ Abramovich “ấn vào” vị trí giám đốc thể thao nhằm củng cố thêm sức mạnh cho Villas-Boas ở hậu trường. Song song việc dần dần kiểm soát bộ máy lãnh đạo, Villas-Boas cũng bắt đầu thực hiện ý đồ tương tự vào đội hình của nhà đương kim á quân Premier League. Dựa trên màn trình diễn cụ thể của từng cá nhân ở mùa trước, chắc chắn quân số của Chelsea sẽ được “gọt tỉa” đi khá nhiều.

Xét theo phương diện phong độ, hẳn Drogba và Anelka đang đứng ngồi không yên cho tương lai của bản thân. Falcao, một cái tên xứng đáng, đã được chọn và vấn đề chỉ là thời gian nhờ sự bôi trơn của Villas-Boas với Porto. Hàng tiền vệ yếu kém cũng được HLV 33 tuổi này hết sức quan tâm. Ông có ý định tái ngộ với nhạc trưởng Joao Moutinho của sân Estadio do Dragao. Báo chí tại Tây Ban Nha còn cho biết Chelsea đang tiếp cận tiền đạo David Villa của Barceolona với giá 27 triệu bảng. Tuy nhiên, nhà vô địch châu Âu đã nhanh chóng lắc đầu với lời đề nghị bất ngờ này.

Ở một diễn biến khác. Hôm qua, Villas-Boas khiến các quan chức câu lạc bộ khó xử khi tuyên bố sẽ hủy trận giao hữu với Vitesse Arnhem vào ngày 9/7. Ông cho rằng các học trò cần thêm thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới - một mùa giải mà nếu thất bại, tỷ phú Abramovich sẽ phải trả cái giá rất đắt vì hậu thuẫn cho cuộc đại cách mạng đang diễn ra. Dù sao ngày 17/7 tới, khán giả sẽ có dịp xem “Villas-Boas và những người bạn” trổ tài trong trận giao hữu đầu tiên của Chelsea với Portsmouth.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm