Chuyển động ở Old Trafford: Cuộc khủng hoảng lực lượng đã đi qua

08/04/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Bài học Arsenal vẫn còn nóng hổi. M.U chưa vội nhắc đến "cú ăn ba" dù trên khán đài Stamford Bridge vừa qua đã xuất hiện biểu ngữ nhắc đến năm 1999 kỳ diệu. Nhưng xét ở khía cạnh lực lượng, họ đã sẵn sàng tái hiện kỳ tích ấy.

Valencia trở lại và đi thẳng vào đội hình chính một cách chóng vánh. Park đã trở lại và như thường lệ là sự lựa chọn đầu tiên của Sir Alex trong các trận đấu lớn. Vidic trở lại, mắc sai lầm ở Upton Park cuối tuần trước nhưng chơi thăng hoa ở Stamford Bridge. Rio trở lại và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trước Chelsea. Anderson đã tập luyện trở lại, chuẩn bị cho đá cho đội hình 2.

Sự trở lại của Ferdinand là tín hiệu tích cực cho M.U - Ảnh Getty

Chỉ một tháng về trước, Sir Alex còn đau đầu với bài toàn lực lượng khi trước mặt là cuộc khủng hoảng chấn thương chưa từng có. Đã có lúc, như trận gặp Arsenal tại Cúp FA, ông phải đẩy anh em nhà Da Silva lên đá tiền vệ, phải sử dụng cặp trung vệ Brown - Smalling nhiều trận, phải đẩy Giggs vào đá tiền vệ trung tâm hay thậm chí xuống đá hậu vệ trái. Nhưng sau khi gồng mình vượt qua khó khăn và mùa giải chỉ còn lại hơn 1 tháng, M.U đã có sự trở lại của hàng loạt trụ cột. Từ giờ, Sir Alex sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn về mặt chiến thuật, con người, có thể xoay vòng lực lượng tùy theo tính toán. Đây chính là yếu tố quyết định đến thành công của đội bóng trong giai đoạn về đích.

Ở Stamford Bridge rạng sáng qua, khi nhìn vào danh sách dự bị của M.U là người ta có thể được tương lai đầy hứa hẹn của đội bóng. Ngoài thủ thành số 2 Kuszczak còn có Dimitar Berbatov, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League. Có Nani, đã chơi rất hay trong phần lớn mùa giải này và đã gây ngạc nhiên khi không có tên trong danh sách đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA. Có Paul Scholes, đáng lẽ mặc nhiên được đá chính nếu Carrick không đạt phong độ cực tốt ở thời điểm hiện tại. Có Smalling, một trong những tài năng trẻ chơi ấn tượng nhất mùa này. Gibson và Evans không phải là tên tuổi lớn, nhưng đã có lúc, Sir Alex cầu mong họ không dính chấn thương. Ngoài ra, phải rất lâu rồi, M.U mới có đủ 4 trung vệ tốt nhất lành lặn. Có chút lo ngại cho vị trí hậu vệ phải. Mức độ chấn thương đầu gối của Rafael chưa được biết. Nhưng O'Shea và Wes Brown đã bình phục cho trận gặp Fulham vào đêm mai.

Tin vui khác: nhiều gương mặt đã tìm lại phong độ đích thực. Carrick chơi cực tốt. Giggs của tuổi 37 vẫn đáng sợ. Và đặc biệt là Rooney. Như mùa trước, anh gần như không thể bị cản phá.

Đ.L

Jose Bosingwa giỏi tấn công. Nhưng ngược lại, khả năng phòng ngự của anh có vấn đề. M.U đã nhận ra điều này và khai thác triệt để. Từ đường chuyền chính xác của Carrick, Giggs âm thầm lao xuống cánh phải, pha khống chế bóng của anh cũng là pha bứt phá qua Bosingwa. Đường chuyền ngược vào trong, Chicharito thả bóng và Rooney đệm vào góc xa. Một bàn thắng như được lập trình.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm