Thầy trò HLV Ferguson ca ngợi hết lời Ferdinand

07/04/2011 15:37 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Sự trở lại đúng lúc của Rio Ferdinand đã giúp Man United bảo vệ được mành lưới trong trận lượt đi trên sân của Chelsea ở vòng tứ kết Champions League vừa qua.

Ferdinand đã "khóa chặt" Torres - Ảnh Getty

Cách đây không lâu, C.Smalling đã trở thành một trung vệ khờ khạo khi bị Zhirkov giăng bẫy.  Chính vì vậy, nhiều cổ động viên của Man United đã rất lo ngại về cặp trung vệ của Man United trong chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea ở lượt đi vòng tứ kết Champions League năm nay. Tuy nhiên, Rio Ferdinand đã bất ngờ trở lại và cùng với Vidic, hai trung vệ đỉnh cao của Man United đã chơi một trận xuất sắc, qua đó giúp Man United giành được chiến thắng ngay trên sân khách. 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Alex Ferguson đã ca ngợi hết lời sự trở lại cần thiết của Rio Ferdinad. Theo ông, trung vệ từng chơi cho Leeds đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp. Trong khi đó, người đá cặp với Ferdinand, thủ quân Vidic cũng đã giành những lời “có cánh” để nói về người đồng đội. Kênh MUTV dẫn lời Vidic cho biết: “Rio đã chơi một trận xuất sắc. Kinh nghiệm luôn là điều rất quan trọng trong những trận đấu như thế này. Chúng tôi đã chơi một trận đấu thành công. Man United đã giữ được sạch lưới nhờ một hàng phòng ngự thi đấu hiệu quả. Đây là một đêm tuyệt vời với chúng tôi”.

Trong khi đó, trung vệ Rio Ferdinand nhận định rằng cơ hội đi tiếp vẫn để ngỏ cho cả hai đội. Do vậy, các cầu thủ Man United không được phép mất tập trung trong trận lượt về tại Old Trafford sắp tới. Trả lời trê kênh ITV1, Ferdinand chia sẻ: “Cơ hội vẫn chia đều cho hai đội. Chúng tôi đã có được kết quả có lợi, nhưng trong trận lượt về ở Old Trafford, chúng tôi phải phòng ngự tập trung và cố gắng không để cho Chelsea có được bàn thắng”.

Hiện dư luận xung quanh trận đấu nêu trên vẫn đang tập trung nhiều vào tình huống Ramires bị Evra chèn ngã trong những phút cuối trận. Phía Chelsea cho rằng đó đáng lẽ phải là một quả penalty, nhưng trọng tài đã “yếu bóng vía” để đưa ra quyết định cuối cùng, và phía Man United khẳng định rằng tình huống va chạm đó chưa tới mức để cầu thủ người Brazil phải ngã lăn ra sân như vậy.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm