Chelsea - Everton 1-1: Tạm biệt nhà vô địch!

20/02/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

* 2-2 chung cuộc, sút luân lưu: 3-4

(TT&VH)- Dẫn trước đến tận phút chót nhưng lại bị gỡ hòa. Khởi đầu thuận lợi ở loạt luân lưu, song vẫn gục ngã bởi cái dớp trên chấm 11m. Chelsea đã trở thành cựu vô địch cúp FA trong một thế trận mà họ chỉ có thể biết tự trách mình.

Tối hôm qua, bản hợp đồng 50 triệu bảng Torres chỉ xuất hiện với tư cách khán giả do bị cup-tied ở lượt đá lại này, nhưng Chelsea vẫn tung ra được một đội hình mạnh nhất. Việc chân sút người TBN không thể ra sân giúp Ancelotti có thể yên tâm trở lại với hệ thống tấn công cũ,  với Drogba đá cắm cùng với Kalou và Malouda ở hai cánh. Với Essien vào sân ở đầu hiệp hai, còn Zhirkov (mới bình phục chấn thương) và Anelka trong hiệp phụ, chiến lược gia người Ý đã sử dụng hết nội lực của mình cho chiến dịch lần thứ 3 đăng quang ở Cúp FA.

Với hệ thống chiến thuật quen thuộc ấy, Chelsea đã không khó để kiểm soát thế trận. Nhưng khả năng dứt điểm vẫn là một vấn đề nan giải với đội bóng có hàng công được xem là mạnh bậc nhất Premier League về tên tuổi này. Sau tình huống đá phạt khiến Jagielka phá bóng bằng đầu dội cột dọc ở phút 20, Chelsea tiếp tục tạo dựng các cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Drogba bị đau bắp chân ngay từ đầu trận và tiếp tục đánh mất sức khỏe của một Voi rừng. Đôi cánh của Chelsea đã thi đấu khởi sắc hơn, song vẫn chưa bén duyên.

Chelsea chính thức trở thành cựu vương- Ảnh Getty

Điển hình là trường hợp của Malouda, người đã chơi rất năng nổ ở trận đấu này, nhưng liên tục bất lực trước Tim Howard. Phút 25, Kalou dốc bóng hết sức nỗ lực và bóng được Lampard nhả ra rất đẹp cho Malouda trong vòng cấm địa, thế nhưng cầu thủ chạy cánh này lại sút trúng Tim Howard. 7 phút sau, Drogba có pha xử lý hay nhất trận khi tỉa bóng thuận lợi cho Malouda thoát xuống đối mặt với Howard, song cựu thủ môn M.U lại là người chiến thắng.

Nhìn chung, Chelsea đã có một trận đấu chủ động về mặt thế trận, và nếu dứt điểm chỉn chu hơn, họ đã có thể kết thúc trận đấu ngay sau 90 phút. Phút 65, Lampard dứt điểm từ cự ly 4m sau đường tạt của Ramires, nhưng vẫn không thể hạ được Howard. Vài phút sau, khi thủ môn đã lao ra, lẽ ra Lampard có thể dứt điểm vào lưới trống, nhưng anh lại chọn giải pháp lốp bóng vọt xà. Bi kịch của Chelsea suýt đến vào phút 90 khi Fellaini đá bồi tung lưới Cech. Chỉ có điều bàn thắng đó không được công nhận vì lỗi việt vị.

Kịch tính đến phút chót

Cuộc so tài ở Stamford Bridge gây nên sự nhàm chán trong 90 phút thi đấu chính thức, nhưng lại có một diễn biến rất kịch tính trong thời gian đá hiệp phụ. Việc Ancelotti tung Anelka vào sân đã giúp lối chơi của đội chủ nhà có nét hơn. Và sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Lampard cuối cùng đã lập công ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất. Sau cú tạt của Anelka, pha khống chế bóng hỏng của Drogba vô tình đã trở thành đường chuyền đẹp mắt để Lampard sút tung lưới Everton. Tưởng như thế trận đã an bài thì đúng vào phút thứ 119, Leighton Baines làm ngỡ ngàng Petr Cech và toàn bộ hàng phòng thủ chủ nhà với pha sút phạt trực tiếp cực kỳ đẹp mắt.

Sự kịch tính chưa dừng lại ở đó mà còn tiếp tục diễn ra trên chấm luân lưu. Hạ gục Cech và hàng rào Chelsea từ cự ly 20m, nhưng khi phải đối mặt với mình thủ thành người Czech này, Baines là kẻ thất bại. Mặc dầu vậy, nỗi buồn ấy trôi qua rất nhanh bởi Chelsea vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi cái dớp trên chấm 11m (thua 6 trận liên tiếp trước đó ở loạt luân lưu). Sự khệnh khạng của Anelka, kẻ đã đá hỏng luân lưu ở chung kết Champions League 2008, khi không thèm lấy đà, đã khiến Chelsea phải trả giá. Ashley Cole bồi thêm một cú nữa với pha sút vọt xà.

Và sau khi đội trưởng Phil Neville sút tung lưới Cech ở pha đá quyết định, sân Stamford Bridge hoàn toàn câm lặng. Chelsea đã thua trong một trận đấu mà đáng ra họ phải giành chiến thắng. Hai danh hiệu (Cúp FA, Cúp Carling) đã tạm biệt The Blues, một danh hiệu nữa đã ở ngoài tầm với (Premier League), còn niềm hy vọng cuối cùng (Champions League) đã trở nên mong manh.

Mùa hè này, Stamford Bridge có lẽ chẳng còn là chốn dung thân của Carletto nữa rồi.

Tuấn Cương

Thông tin trận đấu

Chelsea: Cech - Ferreira, Ivanovic, Terry, Cole - Ramires, Mikel, Lampard - Kalou, Drogba, Malouda (Anelka 92').

Everton: Howard - Neville, Jagielka, Distin, Baines - Coleman, Arteta, Fellaini, Osman - Cahill (Bilyaletdinov 77'), Beckford (Anichebe 81').

Ghi bàn: Lampard 104', Baines 119'

Đá luân lưu: 3-4 Chelsea: Lampard (vào), Essien (vào), Anelka (hỏng), Drogba (vào) Ashley Cole (hỏng) Everton: Baines (hỏng), Jagielka (vào), Arteta (vào), Heitinga (vào), Neville (vào)

5 Everton tiếp tục là một đối thủ khó xơi đối với Chelsea. Sau trận đấu vừa rồi, đội bóng vùng Merseyside đã kéo dài chuỗi trận bất bại trước The Blues lên con số 5 (1 thắng, 4 hòa). Lần gần nhất Chelsea thắng được Everton là ở trận chung kết Cúp FA 2009 (2-1).

15 Chuỗi bất bại của Chelsea ở cúp FA đã dừng lại ở con số 15 trận sau ba mùa giải. Đây cũng là lần đầu tiên sau 13 năm, họ bị loại sớm đến thế. Tháng Giêng 1998, Chelsea bị M.U loại tại vòng ba.

25 Thất bại trước Everton khiến Chelsea tan mộng vô địch Cúp FA 3 năm liên tiếp. Đã 25 năm nay, kể từ khi Blackburn đăng quang ở các năm 1984, 1985, 1986, chưa có một đội bóng nào làm được như thế.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm