19h30 ngày 19/02, Chelsea - Everton : Chứng tỏ nào, Drogba!

19/02/2011 10:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Lượt trước: 1-1

(TT&VH) - Trong khi hợp đồng 50 triệu bảng Fernando Torres vẫn chưa chịu tỏa sáng ở Chelsea, Drogba có quyền đặt ra câu hỏi: Vì sao Ancelotti lại gạt anh khỏi đội hình chính trong trận hòa Fulham? Vấn đề chiến thuật hay chuyện xoay vòng nhân sự sẽ không thể là câu trả lời xác đáng, bởi tại Stamford Bridge, “Voi rừng” đã luôn là số 1 trên hàng tiền đạo kể từ suốt 7 năm nay.

Sau thất bại trong thử nghiệm 3 tiền đạo trước Liverpool, Carletto đã không muốn lặp lại điều đó một lần nữa. Nhưng rắc rối ở chỗ, Drogba có thể hiểu rằng chính anh - chứ không phải Anelka, mới là kẻ đang bị bỏ rơi. Ngay cả khi Torres đắt giá gấp đôi Drogba và được xem là tương lai của Chelsea, chuyện ai đá chính lúc này sẽ rất nhạy cảm. Chính vì thế, khi chân sút người Tây Ban Nha không thể ra sân hôm nay vì đã từng đá cho Liverpool tại FA Cup, rất nhiều CĐV sẽ mong muốn một màn trình diễn bùng nổ của tiền đạo Bờ Biển Ngà. Vấn đề rất rõ, nếu Drogba chơi tốt mà vẫn không nhận được sự ủng hộ của HLV, mọi chuyện sẽ xấu đi. Thậm chí, người ta đã có quyền nói về một cuộc ra đi ngay mùa hè này. Hợp đồng của Voi rừng với The Blues chỉ còn lại 18 tháng, và chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Chờ Drogba lên tiếng - Ảnh Getty


Rất hợp lý nếu cho rằng, Cúp FA sẽ là cứu cánh cho Chelsea, một khi họ tiếp tục ngã tại Champions League. Tuy nhiên, giờ đây, chuyện top 4 ở giải Ngoại hạng mới thực sự “nóng”. Sử dụng Drogba hay Torres (hay là cả 2), là bài toán không dễ giải nhưng lại rất quan trọng với Ancelotti. Các CĐV không nhìn vào tuổi tác, và cũng không nhìn vào giá trị chuyển nhượng để đánh giá một ngôi sao. Họ nhìn bằng mắt thường trên sân cỏ, để biết được ai mới là người có ảnh hưởng nhiều nhất lên lối chơi, tinh thần, và phong cách của đội bóng.

Rõ ràng, việc gạt bỏ Drogba để đánh bóng món quà từ Abramovich hay ngược lại, đều là những lựa chọn rất khó khăn. Nhưng ở mục tiêu ngắn hạn, câu trả lời có lẽ không khó. Chelsea đang sa sút, nếu không lập tức lấy lại nhịp thở, rất có thể họ sẽ phải nhận một cái giá khá đắt tại giải Ngoại hạng. Quá dễ thấy, trong khi El Nino vẫn thiếu tự tin và cần thêm thời gian hòa nhập, các CĐV đang rất nhớ Drogba. Từ thời Mourinho, cựu cầu thủ Marseille đã đóng góp rất nhiều công sức và tài năng cho những chiến tích của Chelsea. Ảnh hưởng của anh tại Stamford Bridge thậm chí có sánh ngang với Terry hay Lampard. Thực tế, tất cả những ngôi sao lớn được đưa về cũng chưa bao giờ đá văng được Drogba lên ghế dự bị, từ Hernan Crespo, Claudio Pizarro, Shevchenko và sau đó là Anelka.

Ván bài lật ngửa

Everton đang chơi khá bết bát ở Premier League, nhưng thật kỳ lạ là họ lại luôn biết gây khó khăn cho… Chelsea. Mùa này, không kể trận hòa 1-1 ở vòng 4 FA Cup, trước đó, đội bóng của David Moyes cũng đã quần nát Stamford Bridge trong một trận đấu cực hay (1-1 ở giải Ngoại hạng). Năm trước, Ancelotti cũng không làm cách nào có thể đánh bại được đối thủ rất xương xẩu vùng Merseyside (thua 1, hòa 1). Vẫn những con người ấy, vẫn lối chơi ấy, nhưng The Toffees vẫn là một tảng đá lì lợm mỗi khi The Blues cần băng qua.

Ở Tây London, một ván bài lật ngửa sẽ lại tái hiện. Một Everton thủng thẳng đá, và một Chelsea mạnh hơn nhưng lại bị “khớp” tâm lý. Điều đó đã xảy ra ở cả 2 trận mùa này. Tại Premier League, Drogba ghi bàn trước cho Chelsea, để rồi Everton vùng lên suýt nữa lội ngược dòng ở phút cuối. Còn tại FA Cup, tới lượt những nhà ĐKVĐ phải leo dốc mệt nhoài để mang về 1 trận hòa. Sự thật, không ai biết Chelsea đã có cách để thay đổi những kết quả đó hay chưa.

Khác biệt rất rõ ràng về tinh thần. Trong khi Everton chẳng có gì để mất, thì Ancelotti lại phải để tâm tới chuyến đi tới Copenhagen vào giữa tuần. Dù thắng hay thua, câu hỏi về vị trí của Drogba vẫn sẽ tồn tại. Nhưng chắc chắn đã có rất nhiều người thầm nghĩ, biết đâu khi không có Torres, hôm nay Chelsea lại dễ đá hơn?

Dự đoán: 2-1


Yến Thanh

Lực lượng

Chelsea: Torres không đủ điều kiện ra sân. Bosingwa bình phục một chấn thương nhẹ trong trận hòa Fulham.

Everton: Saha chưa thể trở lại vì chấn thương gân kheo. Rodwell vắng mặt 1 tháng vì chấn thương háng.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Bosingwa, Luiz, Terry, Cole - Ramires, Essien, Lampard - Anelka, Drogba, Malouda.

Everton: Howard - Neville, Heitinga, Distin, Baines - Coleman, Arteta, Fellaini, Bilyaletdinov - Cahill - Beckford.

GÓC THỐNG KÊ

+ Nếu ra sân ở trận này, Drogba sẽ có tròn 290 trận khoác áo Chelsea. Anh đã ghi được 141 bàn thắng trong gần 7 năm kể từ khi tới London năm 2004.

+ Trong 4 trận gần đây trên mọi đấu trường, Everton chưa thua Chelsea. Họ thắng 1 trận và hòa 3. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của The Toffees là khá tệ. Tính cả trận thua Bolton 0-2 mới đây, đội bóng của Moyes chỉ thắng được đúng 1/6 trận liên tiếp.

1 & 7 Drogba đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp. Anh đã tịt ngòi 4 trận liên tiếp và chỉ ghi 1 bàn từ 7 trận gần nhất. Bàn thắng duy nhất đến từ chiến thắng 4-0 trước Bolton trên sân khách. Đó cũng là trận đấu tốt nhất của Drogba kể từ đầu năm mới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm