Neuer không phải là Thánh

28/04/2011 11:48 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Việc Manuel Neuer chia tay Schalke vào cuối mùa này có thể đem lại nhiều sự nuối tiếc, nhưng chắc chắn là một sự thay đổi có thể đem lại những biến chuyển tích cực cho đội bóng này, và cho chính bản thân thủ môn 25 tuổi này nữa.

Tất cả đều ngả mũ trước màn trình diễn siêu việt của Neuer, đặc biệt là những gì anh đã thể hiện trong hiệp một trận gặp M.U, với ít nhất 6-7 tình huống cứu thua mười mươi. Tờ Gazzetta dello Sport của Italia gọi anh là “Bức tường Neuer”, tờ Daily Star của Anh khuyên HLV Alex Ferguson nên “nâng gấp đôi số tiền đề nghị mua anh ta”, và bản thân Sir Alex cũng phải thừa nhận Neuer “là một trong những thủ môn xuất sắc nhất mà M.U từng đối mặt”.

Nhưng chính phong độ không tưởng ấy cũng đã bộc lộ điểm yếu của Neuer. Bạn không tin ư? Một thủ môn tốt nhất chưa chắc đã là một thủ môn có phản xạ hay nhất. Chúng ta vẫn nhìn thấy các thủ môn của những đội nhỏ bay lượn và cản phá những quả không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mặt hạn chế của họ là sức tập trung (Gomes của Tottenham là điển hình cho dạng thủ thành kiểu này), khả năng liên lạc với hàng thủ và chỉ huy các hậu vệ từ phía sau.

Neuer không phải là thánh - Ảnh Getty

Neuer không phải là một thủ môn dễ mất tập trung, nhưng anh quá ít nói và không có được sự liên lạc cần thiết với các hậu vệ Schalke trong các tình huống cần sự hợp tác tốt giữa thủ môn và hậu vệ. Pha lao ra ngoài vòng cấm đánh đầu dẫn đến bàn thua ngay phút đầu trận gặp Inter ở lượt đi trận tứ kết Champions League, hay những khoảng trống mênh mông ở ở phía sau cặp trung vệ (và trước mặt Neuer) trong 2 bàn thua của Schalke, đều là những tình huống cho thấy sự thiếu ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ. Một thủ môn lớn đôi khi không phải là người phản xạ hay nhất, mà là người chỉ huy thực sự được khu vực cấm địa, nhờ óc quan sát và khả năng hỗ trợ các hậu vệ tổ chức phòng thủ.

Chia tay Schalke là một quyết định đúng đắn của Neuer. Ở những đội bóng lớn, anh sẽ không phải phơi mình ra trước một loạt những họng súng chĩa vào mình như trận đấu vừa qua nữa, nhưng sẽ phải tập trung hơn (vì cơ hội đối phương tạo ra không nhiều, nên cảm giác “rảnh tay” có thể khiến thủ môn lơ đễnh), tìm cách củng cố mối liên lạc giữa những quyết định của bản thân và sự di chuyển của các hậu vệ nhà, để hạn chế nguy hiểm từ trong trứng nước. Đó có thể xem như một cơ hội hoàn thiện mình của Neuer.

Đó cũng là một cơ hội lớn để Schalke tự hoàn thiện. Sự ỷ lại vào Neuer trong trận đấu với M.U, và rất nhiều trận khác ở Champions League mùa này, đã tiêu diệt hoàn toàn tính chủ động của các hậu vệ đội bóng này. Họ di chuyển lười biếng, ngăn cản hời hợt, và dường như tự cho phép mình phạm sai lầm, thậm chí là sai lầm khủng khiếp, chỉ vì phía sau, Neuer đã một mình “chấp” tất các chân sút của M.U.

Và ở Schalke, Neuer giống như một người đi “dọn dẹp” các sai lầm của hàng thủ một cách cần mẫn, chứ chưa phải một thủ môn lớn đích thực. Còn đội bóng này, chỉ có thể chơi phòng ngự một cách có trách nhiệm hơn, khi họ không còn ỷ lại vào anh. Vì thế, ra đi là tốt cho Neuer, lẫn Schalke.

Phạm An


Ai kế vị Neuer ở Schalke?

Ứng viên số một là thủ môn Ron-Robert Zieler của Hannover, có giá trị chuyển nhượng chừng 25 triệu euro. Hợp đồng của thủ thành 22 tuổi này với Hannover có thời hạn đến năm 2012, và Schalke có thể dựa vào điểm này để hạ phí chuyển nhượng. Điều đáng nói là Zieler chuyển đến Hannover từ chính... M.U, CLB đã bị Neuer từ chối, sau khi quyết định không gia hạn với Schalke vào cuối mùa

.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm