HLV Ferguson ca ngợi hết lời thủ môn Neuer

27/04/2011 08:08 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Với hai bàn thắng có được trong trận lượt đi, Man United đang đứng trước cơ hội lớn để đánh bại Schalke 04, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League ở sân Wembley.

HLV Ferguson - Ảnh Getty

Hai bàn thắng của Gigs và Rooney, vốn được chuyển thể từ vô số cơ hội, đã giúp Man United có được lợi thế trước Schalke 04 sau trận lượt đi. Phát biểu sau trận đấu trên MUTV, chiến lược gia người Scotland cho hay ông hài lòng về phong độ của toàn đội: “Tôi cho rằng chúng tôi đang đạt được phong độ tốt nhất. Bầu không khí ở sân Veltins-Arena thật tuyệt nhưng nó đã không làm các cầu thủ của tôi nao núng. Họ chơi tập trung, tự tin và đoàn kết trên sân. Ngoài ra, đội hình thi đấu và tốc độ của các đường chuyền của chúng tôi cũng khá hiệu quả. Đây là một màn trình diễn xuất sắc. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ”.

Có thể nói phong độ xuất sắc của thủ môn Manuel Neuer đã khiến không ít cổ động viên M.U cảm thấy chán nản sau hiệp 1. Tuy nhiên, thủ môn trẻ của Schalke 04 đã không thể làm gì hơn trong hai tình huống đối mặt với Giggs và Rooney. Thế nhưng, với những gì đã thể hiện, Neuer đã chứng minh cho mọi người thấy tại sao anh lại khiến Man United nhiều lần phải cử các tuyển trạch viên sang Đức theo dõi.

HLV Ferguson cho biết thêm: “Manuel đã chơi rất xuất sắc. Đây là một trong những màn trình diễn hay nhất của thủ môn đối phương trước Man United. Khi hết hiệp 1, tôi đã nghĩ tới những gì từng xảy ra với Dortmund ở trận bán kết cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, Man United hiện có nhiều kinh nghiệm hơn trước đây. Khi Javier ghi bàn thắng nhưng không được công nhận, tôi đã mường tượng  ra rằng khung thành của Schalke không phải là bất khả xâm phạm. Và rồi Ryan và Wazza đã thực hiện được điều mà chúng tôi cần”.

Trong khi đó, HLV R. Rangnick của Schalke 04 lại tỏ ra tiếc nuối khi các cầu thủ của ông không thể tận dụng được lợi thế sân nhà: “Chúng tôi đã chơi không đúng với đấu pháp trong 15 phút đầu tiên. Các cầu thủ đã để lộ quá nhiều khoảng trống và đứng sai vị trí. Họ tấn công dồn dập và nhờ có Manuel, chúng tôi không bị thua hai hoặc ba bàn trước giờ nghỉ giải lao. Trong hiệp 2, chúng tôi chơi tốt hơn khi các cầu thủ đã cầm được bóng. Tuy nhiên, chúng tôi đã không chơi quyết liệt như trong trận đấu với Inter. Sau khi để thua bàn đầu tiên, chúng tôi đã không còn duy trì được tốc độ như trước”.

Dẫu thua trên sân nhà song HLV R. Rangnick vẫn không giương “cờ trắng” khi cho rằng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra: “Không thể chỉ trích màn trình diễn của các cầu thủ khi chúng tôi mới chỉ có năm tuần làm việc với nhau. Chúng tôi phải cố gắng cải thiện một số vấn đề trong trận lượt về. Man United đang là đội có lợi thế hơn song đã có nhiều câu chuyện không tưởng trong bóng đá. Chúng tôi cũng từng chứng minh cho mọi người thấy rằng Schalke 04 có thể ghi bàn trên sân khách”. 

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm