Cesar Sanchez: Trái tim dũng cảm!

22/10/2010 10:28 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - HLV Walter Smith của Rangers đã đúng khi nói rằng đội bóng của ông đã bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng, bởi đáng ra thì họ đã rời sân Ibrox với 3 điểm trọn vẹn nếu không có pha đốt lưới nhà của tiền vệ người Mỹ Maurice Edu, người trước đó cũng đã giúp nhà vô địch Scotland vượt lên dẫn trước!


Sanchez, cứu tinh của Valencia - Getty
Thực tế, Valencia chỉ có thể tránh được thất bại nhờ những pha cứu thua xuất sắc của thủ thành đã 39 tuổi, Cesar Sanchez. Đặc biệt là trong vòng 7 phút, từ 18 đến 25, Cesar đã có ít nhất 4 pha cứu thua không tưởng, sau các pha dứt điểm của Naismith, Kenny Miller và Papac và lại Miller. Trên mảnh đất của người anh hùng William Wallace (được tái hiện trên màn bạc qua bộ phim sử thi lừng danh Brave Heart do Mel Gibson thủ vai chính) thì ngày hôm đó, Cesar chính là hiện thân của vị anh hùng Scotland thế kỷ 13!

Với các thủ môn thì đúng là gừng càng già càng cay. Vài ngày trước đó, Cesar cũng đã có những màn cứu thua xuất sắc trong trận gặp Barca ở Liga. Ít nhất anh đã từ chối 3 cơ hội ăn bàn mười mươi của người đồng đội cũ David Villa. Tuy vậy, Valencia rốt cục vẫn trắng tay rời sân Nou Camp. Còn ở Ibrox thì họ có 1 điểm, bởi đơn giản là đẳng cấp của Rangers vẫn còn kém Barca.

Cũng chính nhờ tài năng của Cesar mà dù đang đứng thứ 3 trong bảng C song cơ hội đi tiếp của Valencia vẫn rất sáng sủa, bởi sau hai tuần nữa thì họ sẽ tiếp Ranger trên sân nhà. Ngoài ra thì họ còn một trận sân nhà nữa với đối thủ yếu nhất bảng Bursaspor và một chuyến làm khách tại Old Trafford của M.U. Nghĩa là nếu thắng Rangers và Bursaspor tại Mestalla thì gần như chắc chắn thầy trò Unai Emery sẽ giành một trong hai vé của bảng C. Nhưng trước tiên, họ cũng cần bớt phụ thuộc vào Cesar cái đã, bởi dù sao thì thủ môn này cũng đã 39 tuổi rồi.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm