01h45 ngày 21/10, Rangers - Valencia: Trở lại là chính mình

20/10/2010 11:34 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Hai thất bại liên tiếp trước các đại gia thực thụ (thua M.U 0-1 tại Champions League và Barca 1-2 tại Liga) đã cho thấy Valencia hiện đang đứng ở đâu. Và điều đó sẽ giúp họ điều chỉnh lại những mục tiêu của mình, cho phù hợp với thực lực hiện có.

Công bằng mà nói, đội bóng đã mất tới ba nhà vô địch thế giới chỉ sau một mùa Hè (David Villa, David Silva, Carlos Marchena) mà vẫn có mặt trong top 4 Liga sau 7 vòng đấu thì đó cũng có thể được coi là một kỳ tích. HLV Unai Emery đã tỏ ra là một người biết "liệu cơm gắp mắm" khi xây dựng được một đội ngũ chơi gắn kết và có cá tính, gợi lại thời kỳ đội bóng còn được dẫn dắt bởi Hector Cuper cách đây hai thập kỷ. Đội bóng đó đủ khả năng tạo nên được những bất ngờ, song để vươn lên tới đỉnh cao nhất thì là điều cực khó, nếu không muốn nói là không tưởng.

Valencia đã sẵn sàng để trở lại chính mình - Ảnh Getty

Điều đó được thể hiện rõ trong những phát biểu của Emery sau trận thua Barca: "Chúng tôi chạy nhiều hơn đối thủ, song chỉ như những chú gà không đầu". So về chất lượng cầu thủ thì rõ ràng Valencia kém Barca một trời một vực. Họ cần đến một lối chơi hợp lý, chứ không phải là so kè với đối phương trên từng vị trí. Đấy chính là quan điểm xuyên suốt ở sân Mestalla từ bao năm qua, từ Hector Cuper, Rafa Benitez, Quique Floes... không bao giờ thay đổi.

Điều đó cũng có nghĩa là vào thời điểm hiện tại, với đội ngũ hiện có, Valencia sẽ khó có thể màng tới ngôi vô địch Liga hay Champions League. Nhưng để tiếp tục có mặt trong top 4 ở giải quốc nội, hay vượt qua vòng bảng ở đấu trường châu lục thì đó là nhiệm vụ nằm trong khả năng của họ. Nghĩa là nếu Valencia chơi như ở 45 phút đầu tiên trận gặp Barca vừa rồi thì một chiến thắng trước Rangers, thậm chí là ngay tại sân Ibrox của đối thủ cũng chẳng phải chuyện vượt quá sức của thầy trò Emery.

Thực tế thì Rangers của HLV Walter Smith hiện nay, khi ra đấu trường châu Âu thì cũng có đồng quan điểm với Valencia. Bằng chứng là việc họ đã cầm hòa M.U ngay tại sân Old Trafford ở loạt trận đầu tiên nhờ lối chơi phòng ngự hết sức kỷ luật. Tuy nhiên, Rangers chỉ có thể áp dụng lối chơi đó với M.U, chứ với Valencia thì không thể.

Sự đa dạng trong lối chơi của Valencia thể hiện qua việc họ có thể chơi tốt với cả hai sơ đồ 4-2-3-1 sở trường với một trung phong cắm duy nhất, hoặc với sơ đồ 4-4-2. Nếu cần đá dãn biên, Emery có thể đặt niềm tin vào Pablo hay Mata; còn nếu muốn tập trung đánh trung lộ, vai trò của Ever Banega sẽ được đề cao. Ngược lại, việc vẫn phải "bì bõm" trong cái ao làng ở giải Scotland đã khiến Rangers, từ lâu nay, không còn là một đối thủ được coi trọng ở đấu trường châu lục, kể cả khi họ đã cầm hòa M.U ở loạt trận mở màn. Walter Smith là một chiến lược gia dạn dày dạn dày, song trong tay ông lại chỉ gồm tập hợp những cầu thủ còn non kém cả về tài năng lẫn kinh nghiệm. Nên nếu như Valencia nên xác định mục tiêu chính của họ là giành vị trí thứ 2, thì với Rangers, vị trí thứ 3 với họ là vừa sức nhất!

Dự đoán: 0-1

Thùy Vy

Lực lượng
Rangers: Lee McCulloch chấn thương
Valencia: Vắng Joaquin, Miguel và Feghouli do chấn thương

Đội hình dự kiến
Rangers: Alexander - Weir, Papac, Whittaker, Bougherra - Edu, Davis, Weiss, Miller - Lafferty, Naismith.
Valencia: Cesar - Bruno, Costa, Navarro, Alba - Fernandes, Albelda - Pablo, Mata, Vicente - Aduritz.

Valencia không sợ sân khách

Không chỉ toàn thắng ở Ibrox, Valencia còn có thành tích sân khách rất tốt trong khuôn khổ Cúp châu Âu. Cụ thể, kể từ sau trận thua Brugge ở Europa League mùa trước, họ đã trải qua 12 trận bất bại, với 5 thắng, 7 hòa. Họ đã ca khúc khải hoàn ở Busaspor (4-0), Rosenborg (4-0), Stabaek (3-0), Genoa (2-1), Maritimo (1-0), còn lại hòa Schalke 04, Saint Etienne, Dinamo Kiev, Lille, Slavia Prague, Werder Bremen và Atletico Madrid.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm