Real Madrid "chỉ" còn kém Barca 10 điểm: "Rượt đuổi" - phần 8

17/02/2009 10:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Valencia bị Malaga cầm hòa ngay trên sân nhà, đánh rơi điểm thứ 13 trong 6 trận gần nhất. Villarreal cũng hòa, để giấc mơ thắng được 2 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái chết yểu tại El Sardinero. Atletico, sau thắng lợi đậm đà 3-0 trên sân của Recre trong ngày ra mắt của Abel, lại quay về với hình ảnh phập phù thường thấy cùng trận hòa 1-1 ngay trên sân nhà trước Getafe. Một loạt những kẻ bám đuổi đã tự gạt mình ra khỏi cuộc chơi.
 
Thắng 8 trận liên tiếp là thành tích đáng khen ngợi của Real (áo sáng)
 
Chỉ Sevilla thắng, nhưng là quá muộn, bởi khoảng cách giữa họ với ngôi đầu bây giờ đã là... 19 điểm! Thực tế là vào lúc này, chỉ duy nhất Real Madrid đủ khả năng làm được một cái gì đó trong cuộc đua với Barca. Và việc họ, lần đầu tiên sau 2 tháng, chính xác là sau thất bại 0-2 trong trận "Siêu kinh điển" vào ngày 14/12, thu hẹp được khoảng cách với Barca từ 12 xuống còn 10 lại đang khiến những người yêu Liga khấp khởi.

Khách quan mà nói, kể cả là đã rút ngắn được khoảng cách, khả năng Real đuổi kịp Barca gần như vẫn bằng 0, bởi 10 điểm vẫn là cái gì đó quá mênh mông trong bối cảnh mùa giải chỉ còn có 15 vòng và Barca không vì trận hòa với Betis mà khủng hoảng. Ở các giải đấu khác như Serie A hay Premier League, người ta cũng đã sớm kết luận cuộc đua vô địch đã kết thúc rồi, dù khoảng cách giữa các đội đầu bảng với nhóm tiếp theo ở các giải đấu đó không lớn bằng khoảng cách giữa Barca và Real. Thực tế là vì đã phải chờ đợi cái ngày Barca bước hụt quá lâu, nên người ta mới thổi phồng mọi chuyện lên, xem việc Real rút ngắn được khoảng cách với Barca xuống còn 10 điểm như thể đội bóng áo Trắng sắp đuổi kịp đội bóng áo Đỏ-Xanh tới nơi vậy.

Vì thế, thay vì mơ mộng Real vẫn còn khả năng vô địch như 60% độc giả của AS đang mơ và vô tình tạo ra sức ép lên các cầu thủ Real, hãy dành cho thầy trò Juande Ramos một tràng pháo tay thật vang để khen ngợi tinh thần "còn sống là còn hi vọng" của họ. 8 trận thắng liên tiếp với một đội bóng đang vào "phom" và chịu ít áp lực như Barca là chuyện thường, nhưng với một đội bóng vừa trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng và, nếu không lạc quan tếu, không biết mình đang chiến đấu vì mục tiêu gì như Real Madrid thì lại là một thành tích siêu phàm. Và thiết thực nhất, là hãy hi vọng rằng thầy trò Ramos sẽ mang được tinh thần mà họ đã thể hiện trong cuộc rượt đuổi không cân sức vừa qua vào những trận đấu với Liverpool ở Champions League sắp tới.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm