Sporting Gijon - Real Madrid: Guti "chưa", Robben "không"!

15/02/2009 14:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Guti đã có thể tập luyện bình thường, thậm chí còn "nuốt trọn" 45 phút trận gặp đội trẻ Castilla mà không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng để có thể thi đấu bình thường, anh cần thêm chút ít thời gian nữa. Thế nên, việc Ramos không đưa anh vào danh sách thi đấu với Gijon, đội từng bị Real vùi dập tới 7-1 ở lựơt đi, là điều hoàn toàn bình thường, dù nó khiến các CĐV thất vọng. Tuy nhiên, việc ông gạt Robben ra ngoài thì lại khiến không ít người cảm thấy "sốc".

Từ khi Ramos đến, Real đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa một hàng thủ vững chắc và phong độ tuyệt vời của Robben. Một cách trực tiếp, tiền vệ người Hà Lan đã góp chân trong hơn một nửa số bàn thắng mà Real ghi được trong chuỗi 7 trận thắng liên tiếp vừa qua; gián tiếp, anh tạo ra một sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương, khiến nó vỡ vụn và để lộ ra những khoảng trống để các đồng đội khai thác.
 
Việc Ramos gạt Robben ra ngoài khiến không ít người cảm thấy "sốc".
 
Robben quan trọng tới mức dù nằm bẹp cả tuần trước trận gặp Racing vẫn phải vào sân và chỉ được rút ra sau khi Real đã dẫn trước. Và chính vì Robben quan trọng, nên việc Ramos để anh ở nhà chỉ với lời giải thích ngắn gọn là "anh ấy cảm thấy không khỏe" khiến người ta nghi ngờ: Phải chăng HLV này muốn "dằn mặt" Robben vì hành vi ném găng tay khi bị thay ra ở trận gặp Racing cuối tuần trước?

Ramos đang đánh bạc. Bởi Gijon dù không mạnh lắm cũng được chơi trên sân nhà, nơi họ vừa đánh bại Sevilla, mà Real, ngoài Guti và Robben, còn không có cả Van der Vaart vì treo giò và Sneijder vì chấn thương. Nghĩa là gần như không có một cầu thủ nào có khả năng tấn công. Người ta không thể tưởng tượng nổi Real sẽ "bay" thế nào với một đôi cánh hoàn toàn mới, có thể gồm Faubert bên phải và Marcelo bên trái, mà sức mạnh của nó thì không cần kiểm chứng cũng biết là chẳng bao giờ bằng được đôi cánh cũ (với Robben và Sneijder hoặc Van der Vaart). Hay là Ramos, sau khi thấy Perez, ƯCV sáng giá nhất cho chức Chủ tịch của Real Madrid, không thèm đả động gì tới ông mà chỉ nhắc tới Ancelotti rồi Wenger, đang muốn có một cú sốc để người ta phải nói về mình?

Dự doán: 0-1

Lực lượng:

Gijon: Roberto Canella và Diego Camacho trở lại sau án treo giò.
Real Madrid: Sneijder, Robben, Guti, Metzelder, Salgado vắng mặt vì chấn thương. Van der Vaart bị treo giò.

Đội hình dự kiến:

Gijon: Lafuente; Sastre, Gerard, Ivan Hernandez, Canella - Michel, Matabuena, Camacho, Carmelo - Bilic, Barral.

Real: Casillas - Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze - Faubert, Gago, Lass, Marcelo - Higuain, Raul.
 
Đối đầu
24/09/08 Real Madrid-Gijon 7-1
15/10/97 Gijon-Real Madrid 0-2
01/12/96 Gijon-Real Madrid 0-1
26/11/95 Gijon-Real Madrid 0-0
02/10/94 Gijon-Real Madrid 1-0

Phong độ

Gijon (1-1-3)
08/02/09 Barca-Gijon 3-1
01/02/09 Gijon-Sevilla 1-0
28/01/09 Gijon-Bilbao 1-2
25/01/09 Getafe-Gijon 5-1
22/01/09 Bilbao-Gijon 0-0

Real Madrid (5-0-0)
07/02/09 Real Madrid-Racing 1-0
31/01/09 Numancia-Real Madrid 0-2
25/01/09 Real Madrid-Deportivo 1-0
18/01/09 Real Madrid-Osasuna 3-1
11/01/09 Mallorca-Real Madrid 0-3

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm