Na Uy 0-1 Anh: Young giúp "Tam sư" khởi động EURO nhẹ nhàng

27/05/2012 01:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Chỉ cần một bàn thắng sớm của Ashley Young là đủ để tuyển Anh có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Roy Hodgson. Dẫu rằng màn trình diễn của Tam Sư không thật mỹ mãn, nhưng kết quả vẫn là điều quan trọng nhất trong thời buổi bóng đá ngày càng thực dụng như ngày nay.



Anh có chiến thắng "mở hàng" trước VCK EURO - Ảnh AP

Bàn thắng sớm củaYoung, một pha độc diễn của tiền vệ cánh M.U, đã vô tình khiến trận đấu trở nên kém hấp dẫn. Sau 45 phút đầu tiên cống hiến và tấn công dồn dập đối phương, tuyển Anh bất ngờ trình diễn một bộ mặt khác hẳn trong hiệp 2. Họ nhường thế trận cho Na Uy và không mặn mà với việc tiếp kiếm bàn nhân đôi cách biệt.

Trận giao hữu tại sân Ullevaal không nói lên nhiều điều nhưng dẫu sau cũng là một chiến thắng và mang lại nhiều hứa hẹn cho tuyển Anh. Điều lo lắng duy nhất của họ là những chấn thương của các trụ cột ở tuyển giữa. Ở trận đấu này, chiếc băng đội trưởng đã 3 lần phải đổi chủ sau khi lần lượt Gerrard, Parker và Barry nối tiếp nhau rời sân.

Những diễn biến chính:

Đội hình ra sân:

Na Uy: Jarstein, Hogli, Demidov, Hangeland, Riise; Tettey; Elyounoussi, Henriksen, Gamst Pedersen, Braaten; Moa.

Anh: Green - Jones, Jagielka, Lescott, Baines - Young, Gerrard, Milner, Parker, Downing - Carroll

Trừ việc Steven Gerrard lấy lại băng đội trưởng, có rất nhiều xáo trộn trong trận đấu đầu tiên của tuyển Anh dưới triều đại Roy Hodgson. Tân thuyền trưởng của Tam Sư đã cất giữ rất nhiều cầu thủ trụ cột trên băng ghế dự bị trong trận giao hữu này. Nhưng có lẽ họ sẽ có cơ hội vào sân trong hiệp 2.

+ Hiệp 1:

Phút thứ 4: NGUY HIỂM! Downing tạt cánh vô cùng thuận lợi từ cánh phải nhưng ở phía trong Carroll lại đánh đầu không chuẩn xác. Dẫu sao đó cũng là một pha phối hợp ăn ý giữa 2 cầu thủ Liverpool.

Phút thứ 9: BÀN THẮNG! Young loại bỏ đội trưởng Hangeland của Na Uy sau một pha động tác giả và dễ dàng sút tung lưới thủ thành Jarstein. Một pha lập công mang đậm dấu ấn cá nhân của tiền vệ M.U.



Bàn thắng sớm của Young  khiến trận đấu trở nên kém hấp dẫn - Ảnh AP

Phút thứ 12: CỨU THUA! Thủ thành Green đấm bóng giải nguy sau cú sút hiểm hóc ở cánh

Phút thứ 13: CỘT DỌC! Bóng dội cột dọc khung thành tuyển Anh sau quả đá phạt góc của Pedersen. Đó là tình huống thủ môn Green đã phán đoán sai nhưng may mắn cho anh.

Phút thứ 15: Young dứt điểm 1 chạm sau pha bấm bóng thông minh của Gerrard.

Phút thứ 20: THỐNG KÊ. Anh chưa thi đấu với Na Uy trong 17 năm qua. Lần gần nhất họ gặp nhau ở Oslo, tỷ số là 0-0 hồi năm 1995. Tuyển Anh cũng chưa thắng Na Uy trong vòng 32  năm qua.

Phút thứ 24: Hàng phòng ngự của Na Uy đang tỏ ra lúng túng trước sự mạnh mẽ của Carroll trong không chiến và sự càn lướt cùng tốc độ của Downing và Young ở 2 bên cánh.

Phút thứ 27: Tam Sư liên tục nhồi bóng từ 2 cánh vào vòng cấm địa của Na Uy. Bộ 3 tiền vệ trung tâm Gerrard, Milner và Parker chơi rất thấpvà ít tham gia vào tấn công.

Phút thứ 33: Young mở cánh rất thoáng cho Milner băng lên. Cầu thủ của Man City loại bỏ được 1 hậu vệ Na Uy nhưng cú sút sau đó của anh không gây được khó dễ cho Jarstein.

Phút thứ 36: Abdellaoue có pha xoay người dứt điểm rất tốt. Thủ thành Green cần cảnh giác với các cú sút xa của Na Uy.

Phút thứ 38: Gerrard vào bóng nguy hiểm với Hogli nhưng chỉ bị trọng tài nhắc nhở. Holgi đang tỏ ra rất đau đớn trên sân.

Phút thứ 40: Hậu vệ Rudd vào thay Holgi bị chấn thương.

1 phút bù giờ của hiệp 1 kết thúc, tuyển Anh tạm thời dẫn trước đội chủ nhà Na Uy 1-0 nhờ bàn thắng của Ashley Young từ rất sớm

+ Hiệp 2

Barry vào thay thế đội trưởng Gerrard.

Phút thứ 48: CỨU THUA! Jarstein đấm bóng giải nguy sau cú sút phạt hàng rào tinh quái của hậu vệ cánh trái Baines.

Phút thứ 50: CỘT DỌC! Phil Jone đột phá rồi tung ra cú dứt điểm bên cánh phải. Bóng trúng mặt một hậu vệ áo đỏ và nẩy vào cột dọc khung thành Na Uy.

Phút thứ 56: Parker rời sân và Walcott thế chỗ.Tiền vệ Tottenham có lẽ chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương gót chân và tuyển Anh còn 1 trận giao hữu vào thứ Bảy tuần sau.

Phút thứ 60: Tuyển Anh đang nhường tuyến giữa cho Na Uy và chủ động làm giảm nhịp dộ trận đấu.

Phút thứ 63: Grindheim thế chỗ Pedersen.

Phút thứ 66: Green phán đoán và lao ra bắt bài chuẩn xác một quả phạt góc.

Phút thứ 70: Tuyển Anh có pha phản công nguy hiểm nhưng sự rườm rà của Young khiến cơ hội ấy bị bỏ lỡ.

Phút thứ 73: Oxlade-Chamberlain vào thay Young - cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho tới thời điểm này. Henderson vào thay Barry - tiền vệ Man City có dấu hiệu bị căng cơ.

Phút thứ 75: Giờ đây chiếc băng thủ quân của Tam Sư được trao cho trung vệ Lescott,

Phút thứ 77: Sóng gió liên tiếp xảy ra trong vòng cấm địa tuyển Anh với những cú căng ngăng, tạt cánh hay sút xa của các cầu thủ Na Uy.

Phút thứ 80: Tuyển Anh dường như có dấu hiệu muốn bảo toàn tỷ số. Họ chơi trùng xuống một cách đáng ngạc nhiên.

Phút thứ 83: Henriksen rời sân và người vào thay là Berisha. Đó là sự thay đổi người thứ 4 của Na Uy ở trận đấu này.

Phút thứ 84: Tuyển Anh thay cầu thủ thứ 5. Adam Johnson thế chỗ Downing.

Phút thứ 87: Walcott việt vị sau đường chuyền dài của Johnson.

Phút thứ 88: Martin Kelly có trận ra mắt Tam Sư khi vào thay Phil Jones.

Phút thứ 90: Na Uy tăng thêm 1 tiền đạo. Tettey thế chỗ Jenssen.

4 phút bù giờ của hiệp 2 kết thúc, chung cuộc tuyển Anh giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu.

TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm