'Chùm khế ngọt' tại Bishan

31/05/2015 08:56 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã gây được ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ trước giới truyền thông cũng như với người dân Singapore trong ngày đội tuyển U23 Việt Nam ra quân tại SEA Games 2015, nhưng có một điều chắc chắn, các CĐV áo đỏ sao vàng sẽ đem đến nhiều bất ngờ hơn nữa trong trận đấu tiếp theo gặp U23 Malaysia.

Trận đấu mở màn của U23 Việt Nam khép lại đầy ấn tượng. Nó không chỉ là kết quả với điểm số trọn vẹn mà các chân sút của HLV Toshiya Miura đem về, mà quan trọng nhất, nó đã đem đến sự tin tưởng và phấn khích cho các CĐV có mặt tại SVĐ Bishan.

“Thực sự là tiếc nuối cho các bạn khác cùng làm ở công ty của em đã không thể tới sân vào chiều ngày 29/5 vừa qua. Em cũng không nghĩ là tới sân lại vui như thế, vừa được chứng kiến nhiều bàn thắng, lại vừa được được hò hét và chia sẻ niềm vui với mọi người”, người công nhân tên Chiến quê Hải Dương đã nói như thế với người viết, khi tôi hỏi hỏi anh về việc có đi xem trận đấu tới đây với U23 Malaysia hay không.

Công việc bên này của Chiến rất bận rộn, anh vừa đi làm công nhân cơ khí vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi buôn bán lặt vặt để có thêm thu nhập. Công việc của Chiến trong một ngày thường kết thúc sớm nhất vào lúc 18h00 hàng ngày và để có mặt trên sân Bishan hôm trước, anh đã phải xin nghỉ phép.

“Xin nghỉ phép là điều rất khó khăn, vì ở Singapore có môi trường làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Đảm bảo về giờ giấc và chất lượng là một chuyện, xin nghỉ phép làm ảnh hưởng đến nhiều người khác nên mỗi lần xin nghỉ phải có kế hoạch từ trước”, theo lời của Chiến.

Cũng vì lý do này, dễ hiểu vì sao chỉ có khoảng 600 CĐV Việt có mặt trên sân Bishan vào chiều ngày 29/5 và những người lao động Việt đang làm việc tại đây cần sự thông cảm. Họ rất muốn tới sân để cổ vũ cho đội bóng áo đỏ nhưng số người may mắn như anh công nhân Chiến là rất ít.

Các bạn sinh viên Việt đang theo học tại Singapore cũng vậy, nhiều người muốn tới sân song không thể sắp xếp được thời gian do vướng vào các tiết học. Trước trận đấu vào ngày 29/5, người viết gặp một cô sinh viên nhỏ nhắn, rất dễ thương mang tên Phương trên khán đài sân Bishan. Phương hiện đang theo học một trường đại học về công nghệ ở Singapore và ngay khi biết tin U23 Việt Nam thi đấu, cô đã phải lên kế hoạch cả tuần trước đó. “Em không muốn bỏ lỡ trận đấu nào của U23 Việt Nam tại đây. Ngoài việc đi cổ vũ, đây cũng là dịp để gặp gỡ nhiều người để sau này có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống tại đây”, Phương cho biết.

Cũng ở trận đấu đầu tiên, những cán bộ và nhân viên ở Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng không thể tới sân cổ vũ cho đội U23 Việt Nam, vì tất cả đều khá bận rộn cho việc chuẩn bị cho đoàn đại biểu Việt Nam tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La) lần thứ 14 đang diễn ra tại Singapore. Tuy nhiên, toàn bộ số 60 vé mà Đại sứ quán Việt Nam có được đều kịp chuyển đến tận tay những thành viên trong cộng đồng người Việt tại Singapore.

Theo ước tính, trận đấu với U23 Malaysia sẽ thu hút trên 1.000 CĐV Việt Nam tới sân Bishan khi diễn ra vào lúc 20h30 ngày 2/6. Chắc chắn, khán đài sân Bishan lại rực lửa bởi sự cuồng nhiệt của những CĐV áo đỏ sao vàng.

Bằng Linh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm