TBN đại thắng ngày ra quân: El Nino tràn qua Nam Phi

16/06/2009 10:21 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  10 năm trước, thảm họa khí hậu toàn cầu El Nino đã tràn qua và gây ra cho Nam Phi những hậu quả hết sức nặng nề. 10 năm sau, El Nino lại ghé thăm đất nước nằm ở cực Nam châu Phi một lần nữa. Nhưng lần này, không có bão, lụt, đất trôi, nhà đổ, chỉ có những bàn thắng và niềm vui, sự phấn khích mà chúng mang lại.

Trên các khán đài khá đìu hiu của sân Royal Bafokeng, vẫn có một nhóm CĐV nước chủ nhà nhảy nhót tưng bừng suốt cả trận bên cạnh dòng chữ "Fernando Torres - El Nino". Những CĐV nhiệt thành ấy, rất nhiều trong số đó đến từ các thành phố khác, tới sân chỉ để nói với các cầu thủ Liverpool đang chơi bóng trong màu áo đội tuyển TBN rằng "bạn sẽ không bao giờ cô đơn", dù là ở Nam Phi (Liverpool chính là đội bóng được hâm mộ nhất ở Nam Phi). Thế nên, còn gì tuyệt vời hơn khi ngay trước sự chứng kiến của họ, những người hùng như Fernando Torres, Albert Riera, Xabi Alonso, và sau đó là Arbeloa, đều đã chơi rất hay và góp công lớn trong đại thắng của TBN trước New Zealand. Người hùng của những người hùng tất nhiên phải là "El Nino" Fernando Torres, tác giả của cú hat-trick nhanh nhất trong lịch sử TBN.

Tây Ban Nha khởi đầu Confed Cup 2009 với chiến thắng
5-0 trước New Zealand
 
Trước khi giải đấu này diễn ra, kể cả khi Torres trở thành người hùng của đội tuyển TBN với bàn thắng vào lưới Đức trong trận Chung kết EURO 2008, vai trò của "El Nino" là mờ nhạt hơn rất nhiều so với người đá cặp David Villa. Ưa thích lối chơi ít chạm, bóng dài và phản công, anh bị cho là không phù hợp với phong cách tiqui-taqua mà TBN đã và đang áp dụng. Ở trận giao hữu thắng Azerbaijan 6-0 mới đây, trong thế trận tưng bừng của TBN, trong khi Villa lập hat-trick ngay trong hiệp 1, Torres phải chờ mãi đến cuối trận mới có được bàn thắng an ủi. Sau trận thắng New Zealand, không thể nói là Torres đã hòa được mình vào lối chơi mượt mà của toàn đội. Nhưng những gì anh làm được đã cho người ta thấy một sự thật khác: Không nhất thiết phải làm thế mới đóng góp được cho đội bóng.

Bàn mở tỉ số: Một pha nhận bóng trước vạch 16m50, nghiêng người rồi sửa má đẳng cấp cao vào góc xa. Bàn nâng tỉ số lên 2-0: Không hề có mặt trong những pha phối hợp rất phức tạp giữa các tiền vệ với David Villa, nhưng lại xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để đón đường căng ngang từ người đá cặp và đệm bóng vào lưới. Bàn thắng hoàn tất cú hat-trick: Lại làm "quan sát viên" trong một loạt những pha phối hợp phức tạp của các đồng đội, di chuyển cắt mặt hậu vệ đối phương và đánh đầu dũng mãnh hạ gục thủ môn Moss của New Zealand. Không như Villa di chuyển rộng, chạm bóng nhiều, phong cách của Torres là "vật vờ" trước vòng cấm, chờ đợi những khoảng trống được tạo ra bởi tiqui-taqua xuất hiện, rồi tung ra cú đấm quyết định. Trông có vẻ lười nhác, nhưng độ hiệu quả thì đâu có kém ai!

Mặc dầu vậy, New Zealand và hàng thủ quá non nớt của họ vẫn chưa thể xem là một liều "thuốc thử" đúng tầm với sức mạnh của TBN nói chung và với Torres nói riêng. Chỉ đến khi TBN phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Italia hay Brazil, câu trả lời cho thắc mắc liệu việc Torres đứng ngoài tiqui-taqua như thế là đúng hay sai mới trở nên rõ ràng hơn. Nhưng đó là chuyện của vòng bán kết. Từ giờ cho tới lúc ấy, El Nino vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục màn "càn quét" Nam Phi của mình, khi đối thủ chỉ là những kẻ dưới tầm như Nam Phi hay Iraq…

TBN 5: Casillas - Sergio Ramos (Arbeloa, 54'), Albiol, Marchena, Capdevilla - Xabi Alonso, Xavi (Cazorla, 54'), Cesc, Riera - Villa, Torres (Silva, 69').

New Zealand 0: Moss - Mulligan, Vicelich, Boyens, Lochead - Brockie (Christie, 27'), Brown, Elliot, Bertos - Smeltz (James, 76'), Killen (Bride, 85').

Bàn thắng: Torres (6', 14', 17'), Fabregas (24'), Villa (48')

V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm