New Zealand - TBN: Những “viên Kiwi” lót đường

14/06/2009 08:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu xét về kinh nghiệm ở Confed Cup, New Zealand hoàn toàn vượt trội so với đối thủ TBN. Trong khi "những con bò tót" đang chuẩn bị cho lần đầu tiên, thì với "những chú chim Kiwi", đây đã là lần thứ 3 họ được góp mặt ở giải đấu giành riêng cho những nhà vô địch này. Tuy nhiên, vấn đề là, học nhiều hơn không có nghĩa là giỏi hơn.

Lý do duy nhất khiến New Zealand trở thành đại diện thường xuyên ở Confederations Cup là ở châu Đại dương, không còn đội bóng nào đủ sức cạnh tranh với họ sau khi "con ngáo ộp" Australia quyết định chuyển sang chơi bóng ở châu Á để không còn phải chịu kiếp đá thế nào cũng chỉ có nửa vé dự World Cup. Đã không được ưu ái về con người, New Zealand còn thiếu cả sự đam mê. Ở quốc đảo rộng gần 300.000 km vuông song lại chỉ có hơn 4 triệu dân này, bóng đá chỉ xếp thứ 4 trong danh sách những môn thể thao được yêu thích nhất, sau rugby, bóng chuyền bãi biển lẫn lướt ván. Đó là lý do tại sao những người New Zealand thực sự muốn chơi bóng đều phải chạy sang giải VĐQG Australia. Thế mới có chuyện, nòng cốt của New Zealand dự Confed Cup lần này lại là một đội bóng thuộc… A-League, CLB Wellington Phoenix.

Theo HLV Del Bosque của TBN, việc New Zealand được tập hợp theo cách đó cũng là một cái hay: "Họ trông giống một CLB hơn là một ĐTQG. Sự gắn kết và ăn ý là thế mạnh của họ". Chính "CLB New Zealand" ấy vừa mới khiến cho các nhà ĐKVĐ Italia, gồm toàn những cá nhân tài năng song vẫn chưa có đủ sự gắn bó để tạo thành một tập thể mạnh, phải toát mồ hôi hột khi 3 lần vươn lên dẫn trước trong thất bại sát nút 3-4 ở trận giao hữu trên đất Nam Phi hôm 10/6 vừa rồi. Với thể hình lực lưỡng như những vận động viên bóng bầu dục (New Zealand là đội tuyển cao nhất giải năm nay với chiều cao trung bình lên tới 1m85), đội bóng của HLV Ricki Herbert hứa hẹn sẽ gây ra không ít khó khăn cho TBN, vốn chưa bao giờ mạnh về thể hình, thể lực và không chiến.

TBN của  David Villa quá mạnh so với New Zealand
Nhưng từng ấy là chưa đủ để hi vọng New Zealand, những người tới lần dự Confed Cup thứ 3 vẫn đang phải mải miết đi tìm điểm… đầu tiên, có thể gây ra được một cú sốc trước TBN, những nhà ĐKVĐ châu Âu. Một đội bóng đang trải qua mạch 32 trận bất bại liên tiếp, vừa bỏ lại trên đường đi hàng loạt ông lớn của bóng đá thế giới (Anh, Đức, Pháp, Italia) và đã đạt tới đỉnh điểm của sự tự tin không phải là đối tượng của những cú sốc. Kể cả khi Del Bosque có tung vào sân đội hình 2 (điều "Ngài râu kẽm" sẽ không làm vì ông muốn có một bước chạy đà thuận lợi cho giải này), TBN vẫn ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với New Zealand, đội được đánh giá là không mạnh hơn so với Azerbaijan, đối thủ vừa bị TBN đè bẹp 6-0 ở trận giao hữu hôm 9/6.

Chiều cao vượt trội của New Zealand là lợi thế của họ, song cũng chính là bất lợi của họ trong trận đấu với TBN. Thân hình cồng kềnh sẽ biến các cầu thủ New Zealand thành những chú hề trước khả năng luồn lách siêu việt của Xavi, Cazorla hay Villa, những người thấp hơn họ cả gang tay song nếu xét về kỹ năng với bóng và sự tinh quái thì lại hơn họ cả mét. Ở lần duy nhất được diện kiến cách chơi bóng của những người TBN trước đây, New Zealand đã "nếm đủ" khi để thua với tỉ số không tưởng 0-13! Mà vào thời điểm trận đấu ấy diễn ra, năm 1997, bóng đá TBN còn chưa đạt tới đỉnh cao như bây giờ. Và đội tuyển đã đè bẹp New Zealand với tỉ số còn hơn cả 2 set tennis ấy thực ra chỉ là đội… B của U-17 TBN!

Ở New Zealand, con chim Kiwi được xem là biểu tượng quốc gia. Bất kỳ cái gì cũng có thể được gọi là "kiwi", ngay cả đồng dollar của nước này. Và nếu đã thế, tại sao lại không gọi New Zealand là "những viên kiwi lót đường" cho thầy trò Del Bosque bắt đầu hành trình chinh phục Nam Phi của họ?

Dự đoán: 0-3
 
Lực lượng:

New Zealand: HLV Ricki Herbert gần như chắc chắn sẽ sử dụng lại đội hình đã chơi rất ấn tượng trước Italia trong trận giao hữu vừa qua.

TBN: Pique vẫn còn đau nhẹ. Ramos, Puyol và Silva hoàn toàn bình phục.

Đội hình dự kiến:

New Zealand: Moss - Mulligan, Lochhead, Vicelich, Boyens - Elliott, Barron, Bertos, Brown - Smeltz, Killen.

TBN: Casillas - Ramos, Albiol, Puyol, Capdevila - Cazorla, Xavi, Xabi Alonso, Riera - Torres, Villa.
 
Đối đầu

Hai đội chưa từng gặp nhau.

Phong độ

New Zealand

10/06/09 Italia-New Zealand 4-3
06/06/09 Botswana-New Zealand 0-0
28/03/09 Thái Lan-New Zealand 3-1
19/11/08 New Zealand-Fiji 0-2
10/09/08 New Zealand-New Caledonia 3-0

TBN

09/06/09 Azerbaijan-TBN 0-6
01/04/09 TNK-TBN 1-2
28/04/09 TBN-TNK 1-0
11/02/09 TBN-Anh 2-0
19/11/08 TBN-Chile 3-0

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm