Kết cục của những “chân dài” kiêm “tú bà”

13/06/2011 08:46 GMT+7 | Pháp luật

Sau một thời gian bán thân, nhiều chân dài chiêu nạp dưới trướng những cô trẻ đẹp mới vào nghề để môi giới mại dâm. Điển hình của việc gái mại dâm kiêm nghề tú bà trong khi bản thân vẫn đi khách là Nguyễn Hoàng Thụy Vy, 25 tuổi, trú tại quận 3, TPHCM.


Gái mại dâm kiêm tú bà Nguyễn Hoàng Thụy Vy và Lê Thị Thu Thủy

Vy vừa bị bắt cuối tháng 5 vừa qua khi đang điều hành đường dây bán dâm với giá 200 USD. Khi lực lượng công an ập vào, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. 8 người có liên quan bị tạm giữ, trong đó Vy được xác định cầm đầu.

Mới ngoài đôi mươi, cao ráo, trắng trẻo và sở hữu một khuôn mặt khả ái, chẳng ai ngờ Vy là một tú bá có thâm niên trong nghề môi giới mại dâm. Với các cô gái, để được sở hữu những nét đẹp trời phú là quá may mắn, nếu chăm chỉ học hành hay chịu khó lao động thì tương lai luôn rộng mở, thế nhưng Vy lại nghĩ khác.

Sinh ra trong một gia đình lao động, Vy chỉ muốn hưởng thụ chứ không muốn phải bỏ sức lao động nên khi nhận thức được vẻ đẹp trời cho của mình, Vy bỏ học, trở thành nhân viên phục vụ tại các quán bar, vũ trường. Sớm bước chân vào lối sống thực dụng, tiếp xúc với mặt trái của xã hội nên Vy thừa hiểu kiếp ăn sương ngắn ngủi như loài bướm đêm nên cô tính chuyện kiếm kế khác để tăng thu nhập.

Do khách của Vy đều là những kẻ lắm tiền nhiều của nên cô chỉ chọn những chân dài xinh xắn, trẻ đẹp, đưa vào đường dây và mỗi lần như vậy, Vy thường thỏa thuận giá bán khá “chát”, thường là 200 USD và cô ta được hưởng 800.000 đồng. Mỗi khi gặp khách sộp, Vy cũng đi bán dâm. Với cách làm này, từ đầu năm 2010 đến khi bị bắt, Vy đã môi giới thành công rất nhiều vụ mua bán dâm, thu lời một khoản tiền lớn.

Với Dương Thị Bảo Ngọc, 17 tuổi trú tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, không ai phủ nhận đó là một cô gái xinh đẹp với dáng thon thả, gương mặt khá xinh và đôi mắt đen tròn nhưng đằng sau vẻ đẹp còn non tơ ấy là một "nữ ma đầu", chuyên săn gái trinh bán cho các đại gia ở nước ngoài.

Ngay từ khi còn học cấp 2, Ngọc đã nổi tiếng là một học sinh ngỗ nghịch, lếu láo nên việc cắp sách tới trường với cô gái này không phải để học mà là để hẹn hò với những anh học lớp trên. Choáng ngợp trước những lời tán dương của đám con trai, Ngọc tự cho mình có quyền được nhận sự chiều chuộng của phái khác giới nên chẳng đắn đo gì khi được mời tới những cuộc vui. Mỗi lần đi như thế, Ngọc rất hãnh diện vì vừa thoải mái chơi vừa có tiền để tung tẩy nhưng làm gái bao mãi rồi cũng chán. Để không phải phụ thuộc, không phải uốn ba tấc lưỡi mới moi được tiền của giới đàn ông, Ngọc muốn có thật nhiều tiền mà vẫn không phải làm gì ảnh hưởng gì tới sắc đẹp. Sẵn có mối quan hệ rộng với đám đàn ông, Ngọc săn gái trinh về bán cho những kẻ lắm tiền nhưng ham của lạ này.

Người đầu tiên bị Ngọc đưa vào tròng là Nguyễn Thị D., một người bạn khá thân chơi với Ngọc từ ngày còn học cấp 2. Bỗng nhiên thấy cô bạn học cũ tới chơi, D. rất mừng, cả hai ríu rít trò chuyện như lâu lắm mới gặp nhau. Ra vẻ tử tế, mấy ngày đầu Ngọc tỏ ra quan tâm tới bạn, rủ bạn đi uống nước, đi chơi quanh thành phố và lần nào cũng đưa về D. nhà trước 7h tối. D. đã thực sự cảm động khi thấy cô bạn cũ khuyên không nên ra khỏi nhà buổi tối, ban ngày dù có đi chơi thì cũng nên về sớm vì “sợ đám con trai thấy xinh, làm liều”. Thực ra mục đích đi chơi với cô bạn cũ mấy ngày liền của Ngọc là để dò xem bạn mình đã quan hệ với đàn ông chưa. Khi biết D. vẫn còn trong trắng, Ngọc liền rủ cô bạn đi chơi, rồi lừa uống thuốc ngủ, đưa ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, bán cho đại gia thông qua sự môi giới của một chủ chứa khác.

Không chỉ lên mạng làm quen với các cô gái mới lớn để lừa bán, Ngọc còn dụ dỗ Nguyễn Thế Phúc, một sinh viên trường Cao đẳng nghề Việt Đức, rủ người yêu mới 15 tuổi của mình đi chơi, rồi lừa bán. Giấc mơ có cuộc sống vương giả của Ngọc chỉ thực sự chấm dứt khi cô đang lang thang trên mạng làm quen với các cô gái thì bị bắt giữ.

Với Lê Thị Thu Thủy, 19 tuổi, ở Duy Tiên, Hà Nam thì con đường trở thành tú bà cũng không nằm ngoài quy luật đi lên từ nghề bán dâm. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, lên Hà Nội rửa bát thuê khi mới ngoài 10 tuổi nên Thủy rất sành sỏi cuộc sống nơi phố thị. 15 tuổi, phổng phao trắng trẻo, Thủy giã từ công việc bưng bê nơi quán phổ, trở thành hàng “xách tay” trong các chuyến du lịch của nhiều đại gia. Tranh thủ mối quan hệ với những người đàn ông luôn "thèm phở" này, Thủy bí mật tuyển những cô gái trẻ đẹp, lười lao động, môi giới cho họ đi bán dâm. Theo đó, mỗi khi khách quen gọi điện, Thủy chỉ việc bấm máy cho gái, chở đến địa điểm đã hẹn rồi thu tiền. Vì toàn là khách sang, gái trẻ đẹp nên giá bán dâm mỗi lần thường là 2 triệu đồng cho mỗi cuốc tàu nhanh, còn cùng đi du lịch vài ngày thì phải có giá vài chục triệu đồng.

Sở hữu một dàn “chân dài” trẻ đẹp, biết chiều chuộng song với mối sộp và quen, Thủy sẽ đích thân phục vụ và mỗi lần như thế, giá của cô có thể lên tới chục triệu đồng...

Ăn mặc sành điệu, đi xe hàng hiệu, cuộc sống bồng bềnh trên “nhung lụa” của Thủy bị đảo lộn khi đang chở 2 thiếu nữ đi bán dâm ở khu vực Đầm Trấu, bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt quả tang.

Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm