Đức - Bờ Biển Ngà 2-2: Enke đã có thể yên nghỉ...

20/11/2009 15:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Một phút mặc niệm. Một chỗ tượng trưng trên băng ghế dự bị. Những tấm băng đen. Những chiếc áo in chân dung. Cả hai đội tuyển Đức và Bờ Biển Ngà cùng khoảng 33.000 khán giả ở Veltins Arena đã dành cho Robert Enke những tình cảm hết sức đặc biệt. Chừng ấy cũng phần nào giúp linh hồn thủ môn quá cố này yên nghỉ trên thiên đường, bên cạnh con gái Lara yêu quý...

Nếu chỉ là một trận giao hữu bình thường, vấn đề chuyên môn của đội tuyển Đức sẽ được truyền thông và dư luận nước này đem ra phân tích, mổ xẻ kỹ càng. Nhưng đây là một trận giao hữu đặc biệt khi lần đầu tiên “Mannschaft” ra sân sau cái chết quá đường đột của Robert Enke. Không khí tang thương và nỗi đau mất mát đã khiến trận đấu với Chile bị hủy bỏ và bao trùm lên cả trận đấu với Bờ Biển Ngà, một bước chuẩn bị quan trọng của đội tuyển Đức cho hành trình chinh phục đỉnh cao World Cup 2010 tại Nam Phi.

Podolski (10) lập cú đúp cho Đức trong trận hòa 2-2 với Bờ Biển Ngà

Trước trận đấu, một đoạn băng tóm lược về sự nghiệp của Robert Enke đã được phát đi trên 4 màn hình lớn treo ở trung tâm sân Veltins Arena tại Gelsenkirchen, sân nhà của đội bóng Schalke 04. Tiếp theo đó, các cầu thủ hai đội bước ra sân với chiếc áo trắng in hình thủ môn quá cố của đội tuyển Đức và câu lạc bộ Hannover. Trên tay họ là một chiếc băng đen ghi ngày sinh và mất của Enke. Thủ quân Michael Ballack mang chiếc áo số 1, tượng trưng cho số áo mà Enke vẫn mặc ở đội tuyển Đức cũng như câu lạc bộ Hannover, đặt lên băng ghế dự bị. Tất cả đã dành cho anh một phút mặc niệm trước thời điểm bóng lăn.

Aaron Hunt ra mắt

Không được chơi trong đội hình xuất phát nhưng cuối cùng, Aaron Hunt vẫn có màn ra mắt chính thức ở đội tuyển Đức. Tiền đạo của Werder Bremen được tung vào sân ở phút 80, thay cho Bastian Schweinsteiger. Hơn 10 phút xuất hiện trên sân là quá ít để “Thợ săn” 23 tuổi có bố là người Đức, mẹ là người Anh thể hiện. Nhưng dù sao đi nữa, việc chính thức trở thành tuyển thủ “Mannschaft” cũng là một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp cầu chủ của Aaron Hunt.

Bấy nhiêu thôi là chưa đủ để nói lên hết nỗi tiếc thương của những người ở lại khi Enke đường đột bỏ đi, tìm lên thiên đường với cô con gái Lara yêu quý nhưng đoản mệnh. Nhưng mất mát dù có lớn đến mấy thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và rồi theo thời gian, nỗi đau ấy dần cũng sẽ nguôi ngoai. Do Miroslav Klose đang bị cách ly vì nghi nhiễm virus cúm A/H1N1 từ 2 đứa con sinh đôi, Stefan Kiessling đá cặp với Lukas Podolski trên hàng tiền đạo trong sơ đồ 4-1-2-1 mà Mesut Oezil lĩnh xướng ở vị trí “số 10”. Phút thứ 11, Kiessling bị Guy Demel phạm lỗi trong vòng cấm, Đức được hưởng quả penalty và Podolski đã cụ thể hóa cơ hội từ chấm 11m thành bàn thắng.

Dẫn trước nhưng Đức lại không giữ được thế trận, bị đội khách vùng lên. Dù không có Didier Drogba (chấn thương) lẫn Salomon Kalou (kỷ luật) nhưng Bờ Biển Ngà vẫn ghi được 2 bàn nhờ công của hậu vệ Eboue và tiền đạo Doumbia, người vào thay Kalou chỉ 2 phút trước khi lập công. Cả 2 bàn thua của “Mannschaft” đều xảy ra trong hiệp 2, khi thủ môn Manuel Neuer trấn giữ khung thành. Trong hiệp 1, Tim Wiese là người bắt chính bên phía đội chủ nhà. Ở bàn thua đầu tiên, Neuer đã bất cẩn khi phá bóng lên, để bóng đập vào người Eboue bay thẳng vào lưới. Trong bàn thua thứ 2, anh phản xạ không thật nhanh nhạy khi Doumbia dứt điểm vào từ ngoài vòng cấm. Phải đến phút bù giờ thứ 3, Podolski mới lập được cú đúp, mang lại trận hòa 2-2.

Đó là tỷ số đẹp cho một trận giao hữu, giống như món quà dành tặng cho thủ môn quá cố Robert Enke, người sẽ yên nghỉ bên cạnh cô con gái Lara - qua đời khi mới 2 tuổi vì bệnh tim.

Podolski đuổi kịp Bierhoff

Với cú đúp ghi vào lưới Bờ Biển Ngà, tiền đạo Lukas Podolski đã đuổi kịp thành tích ghi bàn cho đội tuyển Đức của cựu tiền đạo Oliver Bierhoff, hiện nắm giữ vai trò Lãnh đội “Mannschaft”. Sau khi vượt mặt huyền thoại Fritz Walter bằng pha lập công trong trận Đức thắng Azerbaijan 4-0 hôm 9/9 vừa qua, Podolski tiếp tục “nổ súng” vào lưới Phần Lan và Bờ Biển Ngà để bây giờ sánh ngang cùng Bierhoff. Cả hai đang có 37 bàn thắng nhưng, với hiệu suất cũng xấp xỉ nhau (Bierhoff đá 70 trận, còn Podolski mới đá... 69 trận).

Bierhoff và Podolski đang chia sẻ vị trí thứ 8 trên danh sách những chân sút hàng đầu trong lịch sử đội tuyển Đức. Mục tiêu tiếp theo của “Hoàng tử” là chính thức vượt mặt Bierhoff và đuổi kịp thủ quân Michael Ballack cũng như một chân sút huyền thoại khác là Uwe Seeler. Trong số những tuyển thủ còn thi đấu, Miroslav Klose là người có thành tích ghi bàn tốt nhất cho “Mannschaft”. Với 48 lần lập công, Klose đã vượt mặt Rudi Voeller và Juergen Klinsmann để vươn lên xếp thứ hai. Kỷ lục vẫn thuộc về Gerd Mueller, người ghi đến 68 bàn trong 62 lần đá cho đội tuyển Đức.

Klose, Ballack và Podolski là 3 chân sút còn thi đấu có mặt trong Top 10 cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho “Mannschaft”. Trong 3 người này, khả năng tiến xa nhất thuộc về Podolski, khi anh mới 24 tuổi và có thể đá thêm gần 10 năm nữa (anh đã đá cho đội tuyển Đức được 5 năm). Ballack (33) và Klose (31) đều đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, sắp đến tuổi nghỉ hưu. Khoảng cách giữa Podolski và Ballack chỉ là 5 bàn, giữa Podolski và Klose cũng chỉ 11 bàn mà thôi.

Top 10 chân sút hàng đầu

Cầu thủ Bàn Trận

1. Mueller 68 62

2. Klose* 48 93

3. Voeller 47 90

Klinsmann 47 108

5. Rummenigge 45 95

6. Uwe Seeler 43 72

7. Ballack* 42 97

8. Bierhoff 37 70

Podolski* 37 69

10.Fritz Walter 33 61
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm