Việt Nam – Malaysia 2-0: Cửa vào bán kết đã mở?

05/08/2009 08:23 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) – Dù vẫn còn những khiếm khuyết, song với việc đánh bại U19 Malaysia, một đối thủ khá cứng cựa ở bảng B, U19VN đã có được một khởi đầu không đến nỗi nào…

Bàn thắng thứ nhất xuất phát từ cú đá phạt bằng lòng trong chân phải của Lê Quốc Phương (16); quỹ đạo bay của quả bóng rất xoáy, khiến hậu vệ của Malaysia lúng túng trong việc chọn điểm rơi. Trong một tích tắc ấy, Nguyễn Đình Bảo (25) đã có pha cắt mặt,  thực hiện cú đánh đầu ngược (hao hao như Phan Thanh Bình trước đây) và lưới U19 Malaysia đã tung lên. Đó là một pha phối hợp khá bài bản và mẫu mực. Cũng có thể gọi là sản phẩm đặc biệt vì tác giả mới chỉ là những cầu thủ ở độ tuổi đôi mươi.

Bàn thắng thứ 2, chắc chắn là tác phẩm của riêng đội trưởng Văn Quyết (22). Một cú đi bóng bằng chân trái khá lắt léo, nó vừa đủ để loại bỏ một một hậu đối phương; rồi sau đó thực hiện một cú đá sệt, chéo góc. Cú đá của Quyết đã không cho thủ môn Modh Kharul (1) cơ hội, dù anh đã nhoài người hết cỡ để cứu thua.

Phải nói rằng, U19VN chỉ thực sự chơi hiệu quả trong hiệp 2, thành quả mà các học trò Võ Hoàng Bửu có được chính là 2 bàn thắng nói trên. Tuy nhiên, nhìn lại hiệp 1, sơ đồ chiến thuật 4-4-2 đã hoạt động khá trơn tru. Những cú leo biên của Văn Quyết hay Quốc Phương đều khá hiệu quả, giúp U19VN nắm thế chủ động trên sân, tiếc thay là các chân sút của Bửu “voi” lại dứt kém quá kém cỏi.


Thầy trò HLV Hoàng Bửu đã có sự khởi đầu hoàn hảo

Chẳng hạn tình huống ở phút 18, Văn Quyết thoát xuống, tung cú chọc khe thông minh để Hà Minh Tuấn dứt điểm cận thành nhưng lại không thắng được Modh Kharul. Hay như Quốc Phương đi bóng ở gần mép góc vào khung 16m50 rồi có sút vào góc xa nhưng lại qua tay được thủ thành U19 Malaysia. Ngon ăn nhất chính là tình huống ở phút 34, Minh Tuấn thực hiện đường chuyền như dọn cổ nhưng Huỳnh Văn Thanh đá bóng ra ngoài khi mà khung thành đã mở toang.

Bước sang hiệp hai, mọi thứ mới thay đổi, khi U19VN chủ động đẩy nhanh nhịp độ tấn công, bóng liên tục được đẩy xuống biên để những cầu thủ chơi bóng lắt léo như Văn Quyết hay Quốc Phương thực hiện những cú đi bóng xộc vào trung lộ hoặc căng ngang. Chính điều này đã giúp U19VN ghi cả 2 bàn thắng đều khá đẹp mắt.  

Cũng phải thừa nhận rằng, U19 Malaysia hôm qua không có nhiều mảng miếng tấn công, họ chỉ biết tập trung nơi cánh trái nơi có Bin Wan Nor (11) và Mohamad Fandi (16) có kỹ thuật và tốc độ. Tuy nhiên, điều này chỉ được phát huy trong hiệp 1, còn trong hiệp 2 khi bị “bịt” kín U19 Malaysia lâm vào bế tắc, cũng chính vì điều này đã dẫn đến những cú vào bóng khá thô bạo.

Vẫn còn khá nhiều việc phải làm, chẳng hạn như việc cải thiện khâu dứt điểm hay tổ chức những pha tấn công trung lộ. Song chiến thắng 2-0 trước U19 Malaysia là bước chạy đà thuận lợi cho thầy trò Võ Hoàng Bửu trong hành trình chinh phục chiếc cúp U19 Đông Nam Á.

Bàn thắng: Đình Bảo 48’, Văn Quyết 61’

TỊCH ĐIỀN

Kết quả ngày 4/8

Bảng A:

Campuchia – Thái Lan: 0-3
Australia – Singapore: 1-1

Bảng B:

Việt Nam – Malaysia: 2-0
Myanmar – Đông Timor: 3-0 (Đông Timor bị xử thua 0-3 do không kịp có mặt để tham dự trận đấu)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm