Giải VĐ U19 Đông Nam Á chỉ còn 4 ngày: Lo cho Hoàng Bửu!

31/07/2009 10:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thời gian khai mạc của giải VĐ U19 đang được đếm ngược từng ngày. Thế nhưng, trên sân tập U19 VN vẫn thể hiện một bộ mặt rất nghèo nàn…

Một vài pha lên bóng ở biên, còn lại là những cú phất bóng dài từ giữa sân lên cho 2 tiền đạo phía trên đua tốc độ, tì đè dứt điểm và chấm hết. Phải thừa nhận rằng, những ai xem đi xem U19 VN tập, rồi đá giao hữu với Cà Mau, hay mới đây là U19 Campuchia đều rất thất vọng. Cách nay 2 ngày, đấu tập với đội U19 Campuchia , một đối thủ chẳng có điểm gì vượt trội, chỉ mạnh ngang với đội bóng huyện, vậy mà, các học trò của HLV Võ Hoàng Bửu phải vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng mới có được chiến thắng 2-1. Có một thông tin tham khảo: U19 Campuchia trong sáng hôm qua bị U21 Bình Dương giã cho 5-1.

Trong trận đấu với U19 Campuchia, hàng phòng ngự giăng ngang 4 người của U19 VN tỏ ra rất lúng túng trong việc xử lý bóng, rồi chuyền ban cho các tiền vệ. Khả năng bọc lót giữa cặp trung vệ cũng là một điều đáng lo ngại, đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thủ môn Anh Đức phải vào lưới nhặt bóng trước các chân sút hạng “gà” của Campuchia.
 
 U19 VN chưa tạo ra được sự tin tưởng khi giải chỉ còn 4 ngày là khai mạc
 
Nan giải nhất có lẽ là bài toán ở giữa sân. Hàng tiền vệ, trong đội hình 4-4-2 mà đội U19VN gần như chắc chắn sẽ sử dụng trong giải đấu sắp tới, không có một cầu thủ nào có thể làm thủ lĩnh. HLV Bửu “voi” thiếu hẳn một tiền vệ trung tâm đánh chặn cần cù như Đức Nhân. Hay một tiền vệ tổ chức như Hoàng Văn Bình của thế hệ trước đây.

Bởi thế, có cảm giác, những pha tấn công của U19 VN chỉ biết đẩy ra biên hoặc đá bóng dài, vậy nên đối phương không khó để bắt bài. Sợi dây kết nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo cũng gần như không xuất hiện. Việc giữ cự li đội hình giữa các tuyến không được đảm bảo, khiến Võ Hoàng Bửu phải liên tục tiến ra đến mặt sân chỉ đạo và la hét.

Khâu tấn công của U19 VN cũng bộc lộ nhiều hạn chế, các tiền đạo của HLV Bửu “voi” vẫn chưa cho thấy được sự sắc bén trong việc chọn vị trí, khả năng chạy chỗ và tìm kiếm cơ hội của mình. 2 bàn thắng mà U19 VN có được trong trận đấu với các “đồng tuế” Campuchia đều bắt từ những tình huống cố định, chứ nó không phải đến từ một mảng miếng nào ra hồn.

Có thể nói rằng, với màn thể hiện nhạt nhòa trong những buổi tập và những trận giao hữu gần đây, người ta có cái cớ để lo cho thầy trò HLV Võ Hoàng Bửu, khi giải VĐ Đông Nam Á chỉ còn đếm ngược từng ngày. Cũng phải thừa nhận sự nỗ lực của Bửu “voi” và các học trò trên sân tập để cải thiện tình hình.

Nhưng đã gần 1 tháng tập trung, không giải quyết được vấn đề, thì liệu rằng quỹ thời gian 4 ngày còn lại sẽ giúp U19VN tiến bộ vượt bậc?

Hy vọng, lối thoát sẽ nằm ở điểm rơi phong độ, sức nặng được giải phóng khi các cầu thủ bước vào giải để họ chơi với sự bay bổng cần thiết!

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm