22/07/2008 10:26 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH Online) - Hôm qua, phía chủ nhà cho trận giao hữu giữa O.Brazil và ĐTVN đã phải fax công văn sang AFC đề nghị cử tổ trọng tài Thái Lan hoặc Malaysia sang điều hành trận đấu lịch sử này.
Trước đó, cứ tưởng vinh dự này sẽ thuộc về các vua Việt Nam khi báo chí đăng tin hẳn hoi: Dương Văn Hiền bắt chính. Đặng Thanh hạ ngồi bàn. Hai trợ lý là Vũ Trường Xuân và Phạm Mạnh Long. Phấn khởi là thế nhưng rốt cuộc phía Brazil đã không chấp nhận và đòi hỏi phải có trọng tài trung gian bắt họ mới ra sân. Đấy là nguyên tắc mà FIFA áp dụng cho những trận giao hữu quốc tế, dù trận đấu này không thuộc diện giao hữu hạng A (giữa ĐTQG với ĐTQG).
Thế thì đừng có mà giỡn. Chưa nói thương hiệu bóng đá Brazil giá trị và sức lan tỏa đến mức nào cả thế giới đều biết. Nói dại, có chuyện gì xảy ra ( tất nhiên không ngoại trừ cả tiếng còi), thương hiệu của bóng đá Brazil chắc chắn không khỏi bị ảnh hưởng.
Trở lại câu chuyện vua ta, đấy không phải là lần đầu chúng ta bị ca thán về cung cách tổ chức, điều hành một trận đấu, giải đấu “tầm vóc” quốc tế nhưng lại hay lấy lề thói của bóng đá nhà áp đặt.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất