Trọng Hoàng: Sẽ tiếp tục bùng nổ?

03/01/2011 10:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Sau gần 2 năm thi đấu trong màu áo ĐTVN, ĐT U23, ĐT Olympic, Trọng Hoàng đã dần trưởng thành và xác lập được chỗ đứng của mình. Từng được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2009, năm 2011 hứa hẹn sẽ là năm của Trọng Hoàng, khi cầu thủ này được dự báo sẽ là trụ cột của cả ĐTVN, ĐT U23 và ĐT Olympic.

Giống như nhiều cầu thủ cùng trang lứa ở SLNA như Âu Văn Hoàn, Hoàng Văn Bình, Thành Đạt, Ngọc Anh, Trọng Hoàng đến với bóng đá bằng niềm đam mê cháy bỏng và khát khao trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từ giải phong trào của tỉnh Nghệ An. Năm 13 tuổi, sau khi thi đấu ấn tượng tại giải Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An được tổ chức thường niên ở tỉnh nhà, Trọng Hoàng được các thầy ở “lò” SLNA hỏi han và gợi ý cho vào học lớp năng khiếu. Thực ra ở thời điểm đó, gia đình Trọng Hoàng, đặc biệt là bố của Hoàng, ông Nguyễn Trọng Hường, không hề muốn cho con theo nghiệp cầu thủ.

Sinh ra trong một gia đình khá giả và được đầu tư cho việc học khá tốt, nên bố mẹ Trọng Hoàng không muốn con mình phải “lăn lộn” với nghề quần đùi áo số. Không những thế, khi đang học ở trường Tiểu học Lê Lợi (TP Vinh), Trọng Hoàng luôn xếp loại xuất sắc, rồi ở trường THCS Quang Trung, Hoàng “bò” cũng có thành tích học tập rất tốt.

Nếu Trọng Hoàng cứ duy trì được đà thăng tiến như 2 năm vừa qua, tiền vệ này sẽ có lúc trở thành “Idol” của BĐVN. Ảnh: VSI

Chính bởi vậy, bố mẹ Trọng Hoàng rất muốn cho cậu con trai theo đuổi việc học hành để có thể cũng trở thành một chiến sĩ công an như lựa chọn của bố và người chị gái. Nhưng vì thấy con trai quá đam mê, thậm chí bỏ cả cơm trưa để đá bóng cùng bạn bè và có chút năng khiếu, ông Nguyễn Trọng Hường sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ đã vui vẻ đồng ý cho cậu con trai đặt chân vào “lò” SLNA.

Công việc của một chiến sĩ CSGT tại TP.Vinh của ông Hường khá bận rộn, ít có thời gian rảnh rỗi, nhưng những dịp con trai thi đấu, gia đình ông đều có mặt để động viên con mình. Sau này, khi Trọng Hoàng được lên đội 1 SLNA năm 2007, mỗi lần SLNA thi đấu ở sân nhà, ông Hường đều có mặt ở sân Vinh, không chỉ để xem con trai thi đấu mà còn làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho trận đấu theo điều động CA TP. Vinh.

Năm ngoái, trong chuyến xe của một nhóm CĐV SLNA sang Lào để xem trận đấu bán kết SEA Games 25 giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore, bố của Trọng Hoàng cũng góp mặt. Ở thời điểm đó, Trọng Hoàng đang chấn thương và sự có mặt của ông Hường tại Lào chính là nguồn động viên rất lớn để giúp cậu con trai mau chóng bình phục.

Với Trọng Hoàng, để trưởng thành trong màu áo SLNA hay ĐTVN, gia đình luôn là nơi tạo niềm tin, nguồn động viên và là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho anh. Điều này cũng lý giải cho việc cứ sau khi kết thúc trận đấu, bố mẹ luôn là những người đầu tiên mà Trọng Hoàng gọi điện để chia sẻ nỗi niềm.

Trọng Hoàng là mẫu cầu thủ có lối chơi hiện đại, lăn xả, nhiệt tình và rất có duyên ghi bàn. Chưa đầy 2 năm có mặt ở ĐTVN, ĐT U 23 và ĐT Olympic, nhưng Hoàng đã có được 8 bàn thắng ở các trận đấu quan trọng. Tuy nhiên, Trọng Hoàng vẫn còn có một số hạn chế, chủ yếu là do kinh nghiệm thi đấu còn ít và sự bồng bột của tuổi trẻ, nên đôi khi đã dẫn đến những sự cố đáng tiếc như chiếc thẻ đỏ trong trận đấu “sinh tử” với ĐT Singapore tại AFF Suzuki Cup vừa qua.

Trên trang web của Hội CĐV SLNA, người hâm mộ bày tỏ rất nhiều kỳ vọng vào việc Trọng Hoàng sẽ trở thành biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ như tiền đạo Công Vinh. Có lẽ còn quá sớm để nói điều đó, nhưng nếu Trọng Hoàng cứ duy trì được đà thăng tiến như 2 năm vừa qua, tiền vệ này sẽ có lúc trở thành “Idol” của BĐVN.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng

Sinh ngày 14/4/1989

Cao 1m71.5, nặng 66kg

An Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm