Thư Phuket: Hãy nhìn Lào để thấy ta hạnh phúc

05/12/2008 09:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trong số 4 đội ở bảng B, Lào là đội bóng trẻ nhất giải và cũng phải di chuyển vất vả nhất để đến Phuket.

Một thành viên trong ban huấn luyện đã cho biết ông và các cầu thủ đã trải qua cuộc hành trình gian khổ khi đội tuyển Lào phải di chuyển mất 40 tiếng đồng hồ để đi từ Viêng-Chăn ngày 2/12 qua Bangkok để tới Phuket vào buổi tối ngày 3/12 (do Lào là đội phải vượt qua vòng loại nên BTC chỉ hỗ trợ cho Lào 50%% kinh phí di chuyển). Nhưng không quản sự vất vả ngoài kế hoạch ấy, các tuyển thủ Lào vẫn tập luyện một cách hăng say và tỏ rõ quyết tâm bằng những cái siết tay chặt của tất cả các cầu thủ và HLV đứng vòng tròn giữa sân ở trước và sau buổi tập chiều qua ở sân Surakul.

Nghe người Lào kể chuyện, người ta không thể không cảm thông với hoàn cảnh riêng của đội bóng không có điều kiện được ưu ái như một số đội “đại gia” trong khu vực. Nhưng trong cảnh ngộ riêng ấy, các cầu thủ trẻ của Lào (phần lớn là các cầu thủ trong độ tuổi U22 để chuẩn bị cho SEA Games 2009 và chỉ có 5 cầu thủ trên 23 tuổi) đang nỗ lực tập luyện tốt để chuẩn bị cho cơ hội học hỏi trước các đàn anh nhằm hướng tới cái đích xa hơn là mục tiêu lọt vào bán kết môn bóng đá nam ở Đại hội thể thao khu vực năm tới.
 
 Lào phải tự trả tiền di chuyển và trải qua biết bao gian khó để đến Phuket
 
Cầu thủ Lào phận “chiếu dưới” trong làng bóng đá khu vực đã phải chịu nỗi khổ riêng khi đến Phuket. Thật khó để so sánh “cảnh nhà” của đội Lào với những điều kiện ưu đãi mà các cầu thủ Thái Lan, Việt Nam, Malaysia đã được hưởng. Nhưng khi đã được sung sướng không hẳn thành tích của các “đại gia” đã đồng hành với sự quan tâm, sự chờ đợi mà dư luận kỳ vọng ở họ. Ngay như các tuyển thủ Việt Nam, khi tập luyện cũng đã được tạo điều kiện tương đối tốt, thậm chí khi một cầu thủ ở cảnh “hắt hơi, đau đầu” cũng trở thành câu chuyện thời sự với dư luận vốn theo dõi sát tình hình của ĐTVN thì kết quả nhận được ở tuyển vẫn đang phải chờ ở thì tương lai. Nhìn cảnh đội Lào người ta sẽ không khỏi ngán ngẩm nếu tính đến căn bệnh “đau đầu” của không ít đôi chân tiền tỷ ở ĐTVN đã làm khó HLV và đồng đội trong thời gian qua.

Câu chuyện về cảnh khó khăn của các cầu thủ Lào chỉ là một phần trong rất nhiều những chuyện bên lề trước khi cuộc đua ở bảng B vào cuộc. Cuộc đua ấy chưa khai mạc, nhưng đã có đủ chuyện “hỉ nộ ái ố” của cái “ao làng” trên bản đồ bóng đá thế giới. Phần thắng trong cuộc đua ở giải vô địch khu vực chỉ dành cho những đôi chân vững vàng và trái tim đầy nhiệt huyết vì màu cờ sắc áo của đội tuyển, chứ nếu chỉ nghĩ tham dự với tâm trạng “được đến đâu hay đến đó”, hay “thắng cũng được, mà thua cũng chẳng buồn” thì những con người ấy quả là đáng phải nhìn lại mình!

Nguyễn Vinh (từ Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm