Thư Phuket: Thiên đường du lịch, hạ giới bóng đá

04/12/2008 11:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Bất chấp không khí nóng bỏng ở thủ đô Bangkok, cuộc sống của vùng miền biển đẹp nhất Thái Lan vẫn bình an như thường ngày và sôi động với những chuyến bay kín khách du lịch quốc tế ùn ùn đổ về sân bay Phuket.

Nhưng phần lớn người dân Phuket không biết đến AFF Cup. Cho đến buổi sáng ngày 3/12, các nhân viên của Ban tổ chức (được điều xuống từ Bangkok) vẫn còn lúng túng với những câu hỏi về sân bãi, kế hoạch tập luyện. Ngay cả nhân viên của BTC (từ Bangkok xuống) được giao hướng dẫn đoàn Việt Nam tỏ ra mờ mịt về đường đi lối lại, thậm chí cả việc dò bản đồ tìm đường di chuyển của cũng là một công việc khó khăn.

Từ khách sạn Royal Phuket nơi đội tuyển VN đang ở đến sân tập Sapan Hin chỉ cách 3 km. Còn đường đi đến Sarakhul, sân vận động chính của thành phố và là sân thi đấu chính thức các trận bảng B AFF Cup 2008, dài 6-7km, nhưng tuyệt nhiên ở khu vực xung quanh sân không có cái gọi là không khí sắp sửa diễn ra cuộc quyết đấu của các đội bóng hàng đầu khu vực. Băng-rôn chưa làm kịp hay chưa kịp chuyển về từ Bangkok, hay là sẽ không có?
 
 Giữa lòng Phuket, không có AFF Cup - Ảnh: Quốc Khánh

Khu khán đài sân Sarakhul với sức chứa được 15.000 khán giả trông khá quy củ, nhưng mặt cỏ gồ ghề chứ không được như nhiều sân ở V-League. Khi chúng tôi đến sân Sarkhul 3 ngày trước giờ khai mạc, sân vẫn đang được cho một trường tiểu học mượn để làm sân tập thể dục cho các em học sinh. Dù phía Thái Lan đã cam đoan chất lượng sân đáp ứng được tiêu chuẩn của FIFA để tổ chức giải vô địch U19 bóng đá nữ thế giới 3 năm trước, nhưng với các cầu thủ Việt Nam thì việc sắp phải chơi ở sân Sarakhul giống như thêm một quả tạ đè nặng lên đôi vai của họ vốn đã chịu quá nhiều áp lực dưới thời ông Calissto. Đây chính là nỗi lo lớn của ông Calisto, bởi lối đá kỹ thuật ông muốn các cầu thủ Việt Nam vận dụng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều một khi phải thi đấu ở mặt sân chất lượng kém.

Một giải đấu lớn của khu vực diễn ra ở một địa điểm hẻo lánh với đời sống bóng đá rõ ràng rất tệ. Khi AFF đã quyết định chấp thuận với phương án chuyển địa điểm đến Phuket của FAT, và được đối tác tiếp thị “gật”, xem ra người ta đã nhắm mắt đi một nước cờ mà những nghi hoặc ban đầu của chúng tôi đến nay đã trở thành sự thật ít nhiều. Đừng mơ về những cảnh khán đài hoành tráng chật kín khán giả với không khí cuồng nhiệt cổ vũ cho những “trận cấu đinh”. Nếu vậy, viễn cảnh về một giải đấu chất lượng đỉnh cao được sự quan tâm của cả khu vực, thay vì bị che lấp sau những tin tức nóng về tình hình Bangkok, lại càng là điều xa vời.

Nguyễn Vinh (Từ Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm