09/08/2008 07:10 GMT+7 | Bóng đá Việt
(TT&VH) - Hai thất bại liên tiếp vừa qua đã đánh văng Thể Công khỏi tốp 3. Từ một hiện tượng được chờ đợi có thể cạnh tranh chức vô địch với B.Bình Dương, Thể Công đã tự làm yếu mình và rớt khỏi nhóm các ứng cử viên cho ngôi quán quân chung cuộc.
* Tự hại mình
Trận thua SHB.ĐN đã cho thấy sự thất thế của các cầu thủ áo lính trước đối thủ mạnh hơn về lực lượng lẫn bản lĩnh thi đấu. Nhưng sau thất bại 3-4 ngay ở "chảo lửa" Mỹ Đình, đội quân của ông Galhidi nhanh chóng tuột dốc khi thảm bại 1-3 ở trận tiếp theo gặp XM.Công Thanh.Thanh Hóa ở sân khách. Dù các cầu thủ xứ Thanh đã chơi đầy nỗ lực, nhưng người ta dễ nhận thấy nhiều vị trí ở hàng thủ đã chơi sa sút so với trước và trong nhiều tình huống hậu vệ Thể Công đã trở nên "hiền lành" hoặc chậm chân hơn hẳn các cầu thủ trẻ Thanh Hóa. Người ta nói nhiều đến yếu tố tâm lý của các cầu thủ trẻ Thể Công sau một sú sốc dễ bị hiệu ứng domino, hoặc những vấn đề của một số người nhà Thể Công với HLV Galhidi bị chê là "bảo thủ, cứng nhắc". Nhưng kết quả chuyên môn 2 vòng vừa qua đã nói lên việc Thể Công chưa sẵn sàng và chưa đủ sự lỳ lợm để theo đuổi cuộc đua đến cùng.
* Trở về thực tại
Thể Công tuột dốc làm nhiều CĐV của đội bóng giàu truyền thống nhất của BĐVN buồn lòng. Nhưng trên thực tế, thực lực Thể Công không hơn nhiều đội ở nhóm giữa như K.KH, ĐT.LA, TCDK.SLNA... Khi các đội trên bị lệch đường ray ở giai đoạn khởi động, thầy trò HLV Galhidi đã tận dụng được cơ hội để bứt lên. Cờ đến tay, nhưng lãnh đạo Thể Công chần chừ với tâm lý "ép thành tích sớm dễ hỏng các mùa sau", loay hoay trong việc xác định đường chạy cho dàn cầu thủ trẻ và đã bị trả giá.
Với đội tân binh và có nhiều cầu thủ trẻ như Thể Công, việc sơ sẩy ở chặng về đích vốn quá nhiều phức tạp của V-League không phải là điều bất ngờ. Nhưng cách Thể Công sơ sẩy đã khiến nhiều người thất vọng bởi nó không khác nhiều so với cách TMN.CSG tự làm yếu mình sau khi đã cầm chắc mục tiêu trụ hạng, hay sự gục ngã của Thể Công ở các trận thua HN.ACB, XM.Công Thanh.Thanh Hóa cũng từa tựa như nhiều thất bại từng bị phản ứng của các thế hệ đàn anh thời Thể Công chưa xuống hạng.
Trên lý thuyết, Thể Công chưa hoàn toàn tắt hy vọng khi khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng B.BD là 4 điểm. Thể Công vẫn còn cửa lọt vào tốp 3 nếu 3 đội xếp trên là B.BD, XM.HP, SHB.ĐN đồng loạt sẩy chân ở 3 trận còn lại trong khi thầy trò ông Galhidi toàn thắng. Nhưng khi mà các đội xếp trên không có tín hiệu muốn "cài số lùi", Thể Công đã không còn tự quyết định được cơ hội. Hơn nữa, lịch thi đấu sắp tới của Thể Công không hề dễ "nhằn" khi phải tiếp K.Khánh Hòa (sân nhà), TMN.CSG (sân khách), TCDK.SLNA (sân nhà). Nếu các đối thủ này vẫn "máu" chơi để giành được vị trí trong tốp5, hoặc tốp 7, đặc biệt các cầu thủ Thép-Cảng, hay TCDK.SLNA có nhiều "ân oán" với Thể Công, đội bóng áo lính được dự báo sẽ gặp quá nhiều thách thức.
Thể Công đã trở lại mặt đất có thể không phải là bi kịch với lãnh đạo và cầu thủ Thể Công khi mục tiêu ban đầu của đội ở V-League 2008 chỉ là vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng (trong tốp 7). Nhưng nếu "chiến đấu" với tâm lý nửa vời như vậy, Thể Công đã tự đánh mất mình và đánh mất cả niềm tin của nhiều người.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất