Khi trọng tài sống trong sợ hãi

17/03/2012 15:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Giữa hiệp một, dù trợ lý trọng tài (giám biên 2, ông Thành Hưng) đã căng cờ báo tiền đạo của SHB.ĐN (Nicoche) rơi vào thế việt vị, nhưng trọng tài (TT) chính Đào Văn Cường đã không quan sát, khiến vị trợ lý phải tự tay đè cờ.

Không lâu sau đó, trong một pha phản công nhanh, Văn Nghĩa đã bị cản phá trái phép, nhưng ông Cường không cắt còi, vì đang ở quá xa điểm va chạm. SHB.ĐN đánh trả và được hưởng quả phạt góc trong tình huống dẫn đến bàn gỡ 1-2 của Thanh Hưng…

Thêm vài tình huống nữa, khiến cả 2 vị tướng là Phạm Công Lộc và Lê Huỳnh Đức đều bày tỏ sự không hài lòng hướng về phía TT bàn. Tuy nhiên, những phản ứng cũng rất vừa phải.

Đã có vài sai sót nhỏ của tổ TT như thế và có cảm giác như các “vua sân cỏ” đang phải sống trong sợ hãi, trước sự bủa vây từ tứ phía. Đó là lý do khiến họ điều hành trận đấu khá căng cứng. Điển hình là ông Cường và đồng nghiệp tại Thống Nhất chiều qua.

Trước trận đấu này, HLV trưởng SHB.ĐN, Lê Huỳnh Đức, đã phủ đầu giới TT bằng những phát biểu trên mặt báo. Tuy nhiên, đấy cũng là điều bình thường, bởi người của SHB.ĐN đã trưng đủ các bằng chứng cho việc họ thường bị thổi ép ở một vài trận cầu. Thậm chí ông TGĐ Bùi Xuân Hòa đã gửi đơn lên VPF để yêu cầu tạm hoãn giải, nhưng không được chấp thuận.

Cầu thủ, HLV và đội bóng sợ bị TT ép, còn TT sợ bị soi và sợ không thể đứng vững được trên sân. Sự thật là tốc độ các trận đấu ở V-League mùa này rất nhanh và không ít các TT đã hụt hơi, không theo kịp diễn biến. Chiều qua tại Thống Nhất, chứng kiến những bước chạy nặng nề của TT Đào Văn Cường, có thể cảm nhận được điều này.

Một bầu không khí nặng nề với tất cả những ai tham gia cuộc chơi. Tuy nhiên, vẫn phải nhắc lại rằng, sức ép là muôn thuở của môn thể thao vua.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm