N.SG 3-1 SHB.ĐN: Mừng như bắt được vàng

17/03/2012 08:30 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Khánh Lâm 14’, Edison Fonseca 40’, Duy Khanh 82’ - Thanh Hưng 45’+1

(TT&VH) - “Rõ ràng là chúng tôi rất vui, vì đã lâu rồi mới tìm được một chiến thắng trên sân nhà, lại trước đối thủ mạnh như SHB.ĐN. Sự tiến bộ rất đáng ghi nhận của đội bóng với mấu chốt là trận hòa Kelantan ở AFC Cup. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiện toàn về lối chơi và hy vọng kết quả tốt đẹp sẽ đến…”, HLV Phạm Công Lộc không giấu được niềm vui chiến thắng khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Dù không tạo được một thế trận lấn lướt, nếu không muốn nói là còn yếu thế hơn đội khách trong phần lớn thời gian thi đấu ở hiệp nhì, tất nhiên, cơ hội ăn bàn cũng không nhiều, nhưng may mắn đã lại mỉm cười với thầy trò Phạm Công Lộc. Nó được lột tả tất cả trong bàn thắng khá may mắn của Khánh Lâm ở đầu trận. Cú cứa lòng bằng chân phải từ ngoài khu cấm địa (bên hành lang cánh phải theo hướng lên bóng) của Khánh Lâm đưa bóng đi sâu vào góc xa và bất ngờ trở thành một kiệt tác, khi thủ môn Thanh Bình đã ôm cột gần. Người N.SG ăn mừng như thể bắt được vàng.


Niềm vui chiến thắng đã trở lại với N.SG sau một thời gian dài chỉ thua và hoà. Ảnh: Quang Nhựt

Một sự khởi đầu như mơ và với bàn thắng làm vốn, N.SG chơi tự tin hơn rất nhiều. Tất cả đều thấy cầu thủ SHB.ĐN dính trạng thái và cũng chỉ chờ có thế, Fonseca đã rất biết tranh thủ đặt dấu ấn bằng bàn nhân đôi cách biệt ở phút 40 của trận đấu. Một thoáng mất tập trung về cuối hiệp một, khiến N.SG chịu bàn thua, nhưng đó là tất cả những gì các học trò của HLV Huỳnh Đức làm được. Nửa cuối hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Duy Khanh đóng đinh trận đấu bằng một pha duỗi mu rất mẫu mực trong khu cấm địa sau đường chuyền của Được Em.  

“Hôm nay N.SG chơi tốt hơn và họ xứng đáng với chiến thắng hơn chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao mà đội bóng của tôi lại nhập cuộc thiếu tự tin như thế và để thua bàn không đáng từ lỗi của hàng phòng ngự. Hải Lâm mới trở lại nên không có được cảm giác bóng tốt nhất. Nhưng cũng phải thẳng thắn rằng, tính ổn định của phần lớn các CLB VN là điều xa xỉ. Có những trận đấu chúng tôi chơi rất hay, nhưng cũng có thời điểm mất phong độ”, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra rất thẳng thắn. Thêm một lần nữa SHB.ĐN của Huỳnh Đức mất điểm tại Thống Nhất.

Rõ ràng là ngoài các bàn thắng, không có nhiều điều để bàn về một trận đấu có chất lượng chuyên môn dưới mức bình thường. SHB.ĐN như thường lệ vẫn chơi rất tệ, mỗi khi trở lại sân Thống Nhất, sân bóng từng ghi dấu giầy của Lê Huỳnh Đức thời còn chơi bóng. “Nó như thể bị ma ám vậy. Cầu thủ của SHB.ĐN hôm nay, từ nội đến ngoại binh đã chơi bóng với những đôi chân nặng nề và để thua trận”, TGĐ Cty CP bóng đá SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa cười mà miệng méo xệch khi tiếng còi kết thúc trận của trọng tài Đào Văn Cường vang lên.

Với N.SG, việc giành 3 điểm tuyệt đối trước ứng viên nặng ký cho chức vô địch như SHB.ĐN quả là rất đáng để ăn mừng. Một tỷ tươi tiền thưởng tiếp tục được các ông chủ ngân hàng vung ra như thông lệ. Tuy nhiên, theo HLV Phạm Công Lộc, đội bóng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có vấn đề về nhân sự.

“Tôi đang có trong tay những ngoại binh năng nổ, nhiệt tình, nhưng chưa ưng cái bụng lắm với phong độ làm bàn của họ”, ông Lộc nói. Theo kế hoạch, N.SG sẽ có những bổ sung lực lượng trong khoảng thời gian nghỉ giữa mùa giải.

Ngay sau trận đấu này, N.SG gần như sẽ không nghỉ ngơi mà tiếp tục lao vào tập luyện cho cuộc đón tiếp đại diện Myanmar là Ayeyawady vào thứ Tư tuần tới (21/3) trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 AFC Cup 2012.

NGỌC HÀ-CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm