HN.T&T sau trận mở màn AFC Cup 2011: Cẩn thận kẻo ngã đau

04/03/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Trận thua của HN.T&T trước đối thủ Muang Thong United là điều đã được dự báo từ trước khi bóng lăn. Bởi so với đội ĐKVĐ V-League, nhà ĐKVĐ Thái Lan tỏ ra quá vượt trội về lực lượng, kinh nghiệm và tham vọng, cộng thêm lợi thế sân nhà. Nhưng tỷ số 4-0 cùng một thế trận quá dễ dàng của Muang Thong United đã chỉ ra rằng dường như đội ĐKVĐ V-League đã không thể chơi bóng tại Thunderdome tối ngày 02/03.

* Đâu rồi hàng phòng ngự số một V-League?

Trên trang web của AFC, bài tường thuật trận đấu kể trên mô tả lại bàn thắng thứ 2 như sau: “Bóng tới chân Kouakou và tiền đạo mới 20 tuổi này nhảy múa trong vòng vây của 3 hậu vệ đối phương (nguyên văn danced around three defenders) rồi ghi bàn thắng”.

Phía trước HN.T&T là một chặng đường vô cùng khó khăn và gian khổ. Ảnh: Bảo Lam


Có thể Kouakou là một tiền đạo xuất sắc, nhưng cần phải nhắc lại rằng, hàng phòng ngự của HN.T&T năm ngoái là hàng phòng ngự tốt nhất V-League. Những con người đó đã từng làm nản lòng hầu như tất cả các chân sút tốt nhất tại Việt Nam như Merlo, Samson, Leandro... trong hành trình đi đến chức vô địch mùa giải 2010. Ngoại trừ trận đấu với HA.GL ở vòng 26 sau khi đã giành chức vô địch (thua 1-4), trong tất cả các trận đấu còn lại, chưa bao giờ thày trò HLV Phan Thanh Hùng để thủng lưới quá 3 bàn/trận, bất kể sân nhà hay sân khách.

Lực lượng thiếu hụt, non nớt về kinh nghiệm ở lần đầu bước ra sân chơi châu lục hoặc tham vọng vừa phải có thể là những lý do thỏa đáng để giải thích cho trận thua tan nát của đội bóng Thủ đô. Song nếu dõi theo tất cả các trận đấu chính thức của HN.T&T từ đầu mùa tới giờ, có thể thấy rằng không có trận nào mà các học trò của HLV Phan Thanh Hùng giữ được trắng lưới.

Bắt đầu từ trận Siêu Cúp QG trước SLNA, sau đó là trận đấu tại vòng 1/8 Cúp QG trước N.SG và 4 trận đấu V-League gần đây. Điều đáng lo nằm ở chỗ, phần lớn các đối thủ của đội bóng Thủ đô trong những trận đấu ấy không phải là quá mạnh, như HN.ACB, HP.HN hoặc Thanh Hóa.

* Và bài học của SHB.ĐN   

Trước khi bước vào mùa giải năm nay, khá nhiều lần lãnh đạo của đội bóng Thủ đô nhắc lại bài học của người anh em SHB.ĐN mùa giải năm ngoái như là một vết xe đổ cần phải tránh. Và cũng khác với người anh em của mình, những nhân sự chủ chốt tại hàng phòng ngự của HN.T&T vẫn còn nguyên cho tới trước trận gặp Muang Thong United. Điều đó có nghĩa là HLV Phan Thanh Hùng sẽ vẫn còn thời gian và cơ hội để gia cố lại lại tuyến phòng thủ, vốn được xem là nền tảng trong lối chơi của đội bóng Thủ đô.

Nhưng chấn thương mới nhất của thủ môn Hồng Sơn trong trận đấu mở màn AFC Cup 2011 vừa qua giống như một đòn đau giáng vào đội bóng của bầu Hiển. Phút 60 trong trận đấu với Muang Thong, thủ thành người Nghệ An đã phải rời sân nhường chỗ cho Hoàng Duy với cái đầu gối bị đau khá nặng. Nhiều khả năng anh sẽ không kịp bình phục cho trận đấu với HA.GL sau đây 2 ngày.

Cho tới thời điểm hiện tại, chấn thương của Hồng Sơn vẫn chưa được chẩn đoán chính xác, bởi sau khi về tới VN vào trưa ngày hôm qua, thày trò HLV Phan Thanh Hùng đã nhanh chóng di chuyển lên Gia Lai vào buổi chiều cùng ngày. Song có một thực tế mà ai cũng có thể nhìn thấy là lực lượng của đội bóng Thủ đô đã và đang bị bào mòn ghê gớm, bởi trước đó những Bảo Khanh, Hồng Minh, Gonzalo đều lần lượt gia nhập danh sách thương binh, chưa kể 2 trường hợp chấn thương dài hạn là Hồng Tiến và Công Vinh chưa thể hẹn đích xác ngày trở lại. Điều oái oăm nằm ở chỗ, đó đều là những lá bài hết sức quan trọng của HLV Phan Thanh Hùng.

Đấy là hồi chuông cảnh báo cho HN.T&T, bởi năm ngoái, người anh em SHB.ĐN đã từng gục ngã vì những lý do tương tự!

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm