Thanh Hóa - HN.T&T 1-0: Bất lực toàn tập

26/02/2011 11:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Người duy nhất bên phía HN.T&T còn có thể nở nụ cười sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên là bầu Hiển. Nhưng không khó để nhận ra rằng đó là một nụ cười gượng khi ông xuống sân an ủi thày trò HLV Phan Thanh Hùng. Giống như sau trận thua SHB.ĐN, toàn thể đội bóng Thủ đô lại cúi gằm mặt trong im lặng và buồn bã.

Nhưng khác với thất bại trước SHB.ĐN, có lẽ HN.T&T rất khó tìm kiếm lý do để bào chữa cho những gì đã diễn ra sau 90 phút trên sân Thanh Hóa. Bởi thày trò HLV Lê Thụy Hải mới là những người chơi hay hơn và xứng đáng giành thắng lợi.

Trước giờ hành quân vào xứ Thanh, HLV Phan Thanh Hùng đánh giá Thanh Hóa là đội bóng rất giỏi đá phản công. Đó là lý do khiến ông lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng và chậm rãi để hạn chế tối đa những đòn hồi mã thương của đối thủ. Và chiến thuật đó của HN.T&T đã phát huy được hiệu quả trong hiệp một, khi đội bóng Thủ đô, với những pha đập nhả ăn ý ở đoạn ngắn quen thuộc, là người nắm giữ thế trận.

Tháng 3 giông tố của HN.T&T đã được báo hiệu bằng một điềm chẳng lành. Ảnh: VSI

Gonzalo bị chấn thương và phải nhường chỗ cho Matias khi hiệp một còn chưa kết thúc có thể là nguyên nhân khiến cho sức mạnh của HN.T&T có phần suy giảm. Song những phút trước đó có mặt trên sân, dấu ấn của tiền đạo người Argentina cũng không quá nổi bật.

Sai lầm của HN.T&T bắt đầu khi họ bị cuốn theo tốc độ của đối thủ, khi các học trò của HLV Lê Thụy Hải chủ động gia tăng sức ép trong hiệp 2.  Bàn thắng của Đình Tùng đến sau một tình huống mà hơn nửa đội hình của đội bóng Thủ đô đang ở gần khu cấm địa đối phương. Phát hiện ra khoảng trống, HLV Phan Thanh Hùng chạy vội ra đường piste gào khản cổ giục các học trò quay về, nhưng tất cả là quá muộn trước tốc độ và kỹ thuật của tiền đạo mang áo số 2 bên phía Thanh Hóa.

Điều đáng nói, HN.T&T đã bị cảnh báo không dưới 2 lần bởi những pha dứt điểm rất nguy hiểm của đối thủ ít phút trước đó. Đó là khi Đình Tùng có cơ hội tung ra cú sút ngay trong vòng cấm của thủ môn Hồng Sơn và Sunday cứa lòng rất đẹp mắt vào góc xa khiến thủ thành người Nghệ An phải rướn người hết cỡ đẩy bóng chịu phạt góc.

Trong hoàn cảnh cần điềm tĩnh lại để làm chủ thế trận thì đội bóng Thủ đô vẫn cứ ào ạt lên bóng một cách rất mù quáng với những pha nhồi bóng bổng cho Matias. Và khá ngạc nhiên là khi tuyến giữa của HN.T&T trở nên quá mong manh thì họ vẫn cứ chốt Ngọc Duy và Văn Quyết nhô cao ở 2 cánh rình rập, chờ thời dù những miếng đánh từ biên của đội bóng Thủ đô tỏ ra quá thiếu hiệu quả.

Tháng 3 giông tố đã được báo hiệu bằng một điềm chẳng lành và giờ là lúc người ta chờ đợi HN.T&T sẽ đứng lên bằng cách nào! 

Đội hình

Thanh Hoá: Mạnh Dũng, Tuấn Tùng, Văn Hiển, Anh Tuấn, Phong Thu, Da Silva, Văn Thắng, Công Huy, Đình Tùng, Omar, Sunday

HN.T&T: Hồng Sơn, Quốc Long, Đại Đồng, Cristiano, Văn Biển, Duy Nam, Sỹ Cường, Ngọc Duy (Văn Quân), Văn Quyết, Gonzalo (Matias)

BXH tạm thời V-League 2011

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Đ

1

K.Khánh Hòa

4

3

0

1

5

2

9

2

SLNA

4

2

1

1

7

5

7

3

SHB.ĐN

3

2

0

1

6

4

6

4

Thanh Hóa

4

2

0

2

5

6

6

5

HN.T&T

4

2

0

2

4

5

6

6

N.SG

3

1

2

0

3

1

5

7

TĐCS.ĐT

3

1

2

0

4

3

5

8

ĐT.LA

3

1

1

1

4

4

4

9

V.Hải Phòng

3

1

1

1

3

4

4

10

B.Bình Dương

3

1

1

1

4

5

4

11

HP.HN

3

1

0

2

5

4

3

12

HA.GL

3

1

0

2

5

5

3

13

V.NB

3

0

2

1

2

3

2

14

HN.ACB

3

0

0

3

2

8

0

*Kết quả

Thứ Sáu (25/2)

Thanh Hoá-HN.T&T: 1-0
K.Khánh Hoà-SLNA: 1-0

*Lịch thi đấu
Chủ nhật (27/2)
16h00 HP.HN-HN.ACB (VTC3 trực tiếp)
16h00 SHB.ĐN-V.NB (Đài TH Đà Nẵng trực tiếp)
16h00 HA.GL-TĐCS.ĐT (VTC7 trực tiếp)
16h00 ĐT.LA-V.Hải Phòng (VTV3 trực tiếp)
17h00 N.SG-B.BD (VCTV trực tiếp)

* Danh sách ghi bàn hàng đầu
4 bàn: Timothy (10, HP.HN)
3 bàn: Merlo (27, SHB.ĐN), Kavin (99, SLNA)

* Danh sách cầu thủ bị treo giò ở vòng 4 Eximbank V-League 2011

Quang Thanh (20, B.BD), Công Thuận (9, TĐCS.ĐT), Ngọc Tú (4, HP.HN), Timothy (10, HP.HN)

Đức Hoàng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm