HLV Đinh Thế Nam: Chiếc sa bàn & câu chuyện ở phòng họp báo

23/03/2009 15:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Hôm qua (22/3), sân Lạch Tray vẫn "rợp cờ hoa", nhưng không có không khí vỡ òa của chiến thắng. Với HLV Đinh Thế Nam, trận đấu đầu tiên ông trở lại sắm vai chính ở Lạch Tray đã có nhiều chuyện để nói.
 
> Vòng 6 V-League: Thắng 5 "sao", SHB.ĐN chiếm ngôi đầu
Là nhân vật trung tâm với các fan Hải Phòng trong trận đấu ở vòng 6, HLV Đinh Thế Nam tất nhiên bị để ý nhiều. Người ta muốn xem “đàn em” Đinh Thế Nam sẽ điều quân như thế nào khi ngồi vào chiếc “ghế nóng” của “tiền bối” HLV Vương Tiến Dũng để lại và khi người kế nhiệm ông Dũng là A.Riedl đã “không chịu được nhiệt”.
 
Về sân nhà, Đinh Thế Nam vẫn thúc các học trò hết mình, như cách ông và các cầu thủ XM.HP đã gồng lên để chơi ở sân Pleiku tại vòng 5. Ông Nam đứng, ngồi, di chuyển rất nhiều từ băng ghế kỹ thuật đến mép sát đường biên ngang để nhắc các cầu thủ và “thở” theo từng đường bóng. Đến giờ nghỉ sau hiệp 2, HLV Đinh Thế Nam càng bận rộn hơn với chiếc sa bàn có đủ các quân cờ xanh đỏ.
 
HLV Đinh Thế Nam thúc các học trò hết mình ở giờ nghỉ giải lao - Ảnh D.A

“Vẽ” trận đấu trên sa bàn không phải là điều mới lạ với HLV Đinh Thế Nam. Nhưng đẩy lên, đẩy xuống, đẩy sang trái, sang phải các vị trí thông qua những quân cờ tròn trên sa bàn ở giờ giờ nghỉ giữa hai hiệp của một trận đấu V-League vào hoàn cảnh XM.HP thời điểm này thì ông Nam đã phải động não rất nhiều để có thể xoay chuyển tình thế.

Chiều 22/3, ở Lạch Tray, Đinh Thế Nam đã buộc chiếc sa bàn hoạt động tối đa. Nam “chợ” đã nói rất nhiều với các học trò, đã chỉ ra những bất cập trong các tình huống phối hợp của một vài vị trí, để rồi những cái vung tay dứt khoát, những chỉ đạo rành mạch của ông thầy họ Đinh ít nhiều cũng đã được các học trò chăm chú lắng nghe. Các học trò của ông Nam đã làm hết sức để xé toang đường vào khung thành của thủ môn Tấn Trường, nhưng bàn thắng vẫn không đến với đội chủ nhà.

Sau trận đấu, ở phòng họp báo, Đinh Thế Nam tỏ ra sôi động hơn với tính cách của một nhà cầm quân được tiếng là “biết mình, biết người” như ông. Nam “chợ” đã nói nhiều hơn, đã chia sẻ với giới truyền thông về những điều ông nhìn nhận về trận đấu, thậm chí thẳng thắn bày tỏ quan điểm về những vấn đề về đội nhà. Tại đấy, người ta có thể thấy một Đinh Thế Nam đã cởi mở hơn so với những lời dè dặt của ông ngày truớc khi nhìn lại về một trận đấu, hay khi nói về chính “người nhà”. Tâm trạng của một người đang trong giai đoạn khó khăn như ông Nam đã được đồng nghiệp Phạm Công Lộc ở bên kia chiến tuyến, vốn cũng đang thấp thỏm trong muôn vàn khó khăn, chia sẻ bằng cái siết tay “cố lên bạn Nam!”.
 
HLV Đinh Thế Nam trong trận đầu cầm quân ở sân Lạch Tray tại V-League 2009 - Ảnh D.A

Hai trận chưa biết thắng, Đinh Thế Nam thoáng chút buồn. Nhà cầm quân của “Ximăng” đốt thuốc lâu hơn trước giờ rời Lạch Tray về đại bản doanh. Nhưng ông Nam đã tự tin hơn rất nhiều khi có sự ủng hộ của lãnh đạo bởi thầy trò XM.HP đã được động viên “không còn bắt buộc phải thắng ở sân nhà, hay sân khách, và xác định phải dần dần từng bước để đi lên”.

XM.HP chưa thể thoát khỏi nhóm cuối bảng, nhưng đội bóng đất Cảng lúc này cũng đã nhận được những nhìn nhận tích cực hơn từ các CĐV Hải Phòng. Sau trận hòa với TĐ.CS.Đồng Tháo, trên diễn đàn CĐV Hải Phòng đã có không ít những đánh giá lạc quan về lối chơi của "Ximăng", dù đội nhà không thắng. XM.HP trong tay Đinh Thế Nam đã dám “đánh” ở hai biên, dám có những miếng “đánh” thẳng vào trung lộ với những đường chuyền của Minh Đức, Đức Thắng, điều mà XM.HP thời Riedl hiếm thấy, và có được không ít cơ hội để buộc thủ môn Tấn Trường phải hoạt động vất vả. Chỉ có điều, bàn thắng vẫn chưa “mỉm cười” với các cầu thủ đất Cảng. Dù có chút tiếc nuối, từ pha sút penalty của Elenildo De Jesua, hay ít nhất 2-3 cơ hội mười mươi khác của chân sút số 1 của XM.HP mùa trước, nhưng ông Nam cũng đã nhìn ra nhiều việc để chỉnh lại quân nhà trong những ngày chuẩn bị sắp tới.

Một tuần cho trận gặp XM.CT.THanh Hóa, cũng tại Lạch Tray, có đủ để HLV Đinh Thế Nam giải tỏa tâm lý cho các học trò và xa hơn là tạo sức bật cho cuộc đua marathon mà tân HLV XM.HP đang nhập cuộc và muốn khẳng định được chính mình?! Người Hải Phòng đang chờ ông Nam.

Đại Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm